Ballack: Sự đen đủi của số 13

29/06/2008 21:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Chắc chắn Michael Ballack không phải là một người mê tín. Có thể việc anh khoác áo số 13 và việc anh không có duyên với các trận chung kết là một sự tình cờ, nhưng việc bị chấn thương trước trận Đức-Tây Ban Nha tại Euro-2008 có thể sẽ làm anh phải tính chuyện đổi số áo của mình.

 Ballack, cầu thủ sáng giá nhất của nền bóng đá Đức từ đầu thế kỷ tới nay là người không có duyên với những trận đánh quyết định. Anh chính là người đã dẫn dắt câu lạc bộ Bayer Leverkusen tới ngưỡng cửa vinh quang năm 2002. Chỉ tới ngưỡng cửa vinh quang thôi vì đội bóng của anh phải đứng thứ nhì cả ở Giải trong nước (Bundesliga), Cúp nước Đức và Champions League vào năm đó.

 
Chỉ trong vòng một tuần, CLB Leverkusen đã đánh mất tất cả. Tại Bundesliga, họ bị Borussia Dortmund qua mặt; tại Champions League họ thua Real Madrid sau cú ghi bàn của Zidane; và tại Cup nước Đức họ bị Bayern Munich đả bại. Từ cũ ngã ngựa ấy đội Leverkusen bị gọi chệch đi là “Neverkusen”. Sau đó Ballack đã phải quyết định đi tìm bến đỗ mới.
 
Tuy nhiên những “annus horribilis” (những năm khủng khiếp) của Ballack vẫn chưa kết thúc. “Beckenbauer mới”, như người ta vẫn gọi Ballack, đã không được tham gia trận chung kết tại World Cup-2002 do bị phạt vì một lỗi lãng xẹt trong trận bán kết gặp Hàn Quốc.
 
Mùa hè năm đó, tiền vệ con cưng của đội tuyển Đức về đầu quân cho Bayern Munich, nhưng tại đây, mặc dù CLB này giành được ba chức vô địch giải quốc gia và hai Cúp nước Đức, anh vẫn mang tiếng là cầu thủ không có duyên trong những trận đấu quyết định, và do đó anh về đầu quân cho Chelsea từ tháng 5/2006.
 
Trong cùng năm đó, Đức gục ngã tại bán kết World Cup ngay trên sân nhà, trong cuộc đấu kéo dài trước Italia, làm cho Ballack hết cơ hội tỏa sáng. Trong khi đó tại CLB Chelsea, Ballack cũng chẳng có duyên với các trận đấu lớn khi đội bóng của anh đã thua “bầy quỷ đỏ” Manchester United bằng loạt đá phạt đền trong trận chung kết Champions League.
 
Bây giờ đến Euro-2008. Sau khi tỏa sáng trong các trận gặp Áo, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, đến lúc cỗ xe tăng Đức cần anh nhất cho trận chung kết trước Tây Ban Nha thì Ballack lại bị chấn thương.
 
Có lẽ con số 13 đối với anh quá đen đủi. Có thể Ballack phải nghĩ đến chuyện đổi số áo chăng?
 
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm