Drogba: “Voi rừng” trở lại

11/12/2008 11:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mùa giải này, Didier Drogba đã trải qua 7 trận tịt ngòi liên tiếp trước khi ghi bàn trở lại. Đêm qua, anh chỉ mất 7 phút sau khi vào sân để trở thành người hùng ở Stamford Bridge. Không chỉ giúp Chelsea tự định đoạt số phận, bàn thắng vào lưới Cluj còn giúp Drogba đi vào lịch sử Chelsea với tư cách là chân sút số 1 của CLB ở Champions League.

Kể từ thời điểm bị đuổi ở hiệp phụ của trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa qua, Drogba đã liên tục phải nếm những trái đắng trong sự nghiệp. Từ thất bại của Chelsea trước M.U trong đêm mưa Moskva, chấn thương nặng hồi đầu mùa giải và sau đó mất vị trí chính thức vào tay Anelka (mùa giải này chưa trận nào Drogba chơi đủ 90 phút), bị phát hiện lén lút đi lại với Inter. Bàn thắng duy nhất của Drogba trong khoảng thời gian ấy đã chìm nghỉm bởi Chelsea bị đội hạt tiêu Burnley loại khỏi Cúp Carling, còn bản thân anh bị FA treo giò 3 trận vì hành vi “điên rồ”: ném trả 1 đồng xu vào những CĐV.
 
Drogba đi vào lịch sử Chelsea với tư cách là chân sút số 1
của CLB ở Champions League.

Nhưng đêm qua là một cột mốc đáng nhớ đối với Drogba ở mùa giải này. Sau bàn ấn định chiến thắng, xướng ngôn viên ở Stamford Bridge đã thốt lên “Chào mừng đã trở lại, chúng tôi nhớ anh”. Anelka có thể khó chịu với câu nói ấy, song đó là sự thực. Tiền đạo người Pháp đã ghi tới 15 bàn (13 ở Premier League), nhưng đến những trận cầu quyết định thì anh im hơi lặng tiếng. Drogba lại khác. Hẳn nhiều người còn nhớ mùa trước anh đã giúp Chelsea lội ngược dòng trước Arsenal ở Premier League với một cú đúp, loại Liverpool khỏi bán kết Champions League bằng một cú đúp khác, và trước đó là bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Cúp FA với M.U.

Pha chạm bóng tinh tế hạ gục thủ thành Cluj vừa qua đã đưa Drogba trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Chelsea tại Cúp C1/Champions League với 19 bàn thắng, phá kỷ lục cũ của Frank Lampard, người vắng mặt ở trận này vì bị treo giò. Ở một đấu trường cao và đòi hỏi sức ép lớn như thế này, mẫu tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến dựa trên sức mạnh càn lướt và khả năng dứt điểm gọn gàng như Drogba là rất cần thiết. Điểm lại những mùa giải Champions League vừa qua, có thể nhận thấy thành công của Chelsea phụ thuộc khá nhiều vào phong độ ghi bàn của Drogba. Khi anh chỉ 1 lần lập công ở mùa giải 2005-06, Chelsea bị loại từ vòng 1/8, còn khi anh ghi đều đặn 5,6 bàn/mùa, Chelsea đều ít nhất lọt vào đến bán kết, thậm chí đã ở rất gần ngôi vô địch

Đối với nhiều người, Drogba chính là kẻ đã đẩy Chelsea đến hoàn cảnh phải chật vật ở lượt đấu cuối cùng như vậy. Cách đây nửa tháng, ngay trước chuyến làm khách đến sân Bordeaux, cuộc gặp giữa người đại diện của Drogba, GĐTT Branca của Inter và tay cò nổi tiếng Jorge Mendes, đã ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý đội bóng, và kết quả là họ chỉ tìm được 1 điểm trước đội bóng xứ rượu vang và lỡ cơ hội sớm đi tiếp. Nhưng bàn thắng vừa rồi có thể xem là một sự chuộc lỗi. Và Scolari có lẽ cũng đã nhận ra sự cần thiết của mẫu tiền đạo như anh. “Voi rừng” đã trở lại!
 
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm