Real Madrid: Bất mãn, Ronaldo sẽ đào tẩu khỏi Real?

16/03/2015 16:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rất có thể siêu Cristiano Ronaldo sẽ rời Real Madrid khi mùa bóng này kết thúc, bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha cảm thấy bị làm nhục từ khán giả sân Bernabeu, trong trận Madrid thua Schalke 3-4 mới đây.

Đó là nhận xét của nhà báo Francesc J Gimeno, trong một bài viết đăng trên tờ Sport.

Quan hệ đổ vỡ với các Madridista

“Hai tháng sau khi cắt đứt quan hệ với Irina Shayk, Ronaldo vừa bày tỏ muốn tách mình khỏi Real. Thất bại trước Schalke là một điểm nhấn. Từ bây giờ trở đi mọi việc đã không còn như trước. Mối tình giữa Ronaldo với các Madridista đã đến hồi kết thúc. Sự giận dữ khi ăn mừng hai bàn thắng trước Schalke, tránh cho đội bóng áo trắng khỏi thảm họa, đã nói lên tất cả.

Bằng thái độ thách thức, Cristiano không giấu diếm sự bất mãn và tức giận với những khán giả đã từng coi anh là thần tượng. Sau 6 mùa bóng với hình ảnh một biểu tượng của dự án “Galacticos 2.0” của Florentino Perez, Ronaldo đã đánh mất sợi dây liên kết với các Madridista.

Ronaldo đã không che giấu sự căm phẫn trước cách cư xử mà khán giả dành cho anh. CR7 cảm thấy mình bị lăng mạ khi một một bộ phận đông đảo khán giả sân Bernabeu, những người huýt sáo khi hình ảnh của anh xuất hiện trên màn hình, và tên anh được xướng lên lúc ghi bàn.

Rõ ràng đây là một chuyện rất khó nuốt với cái tôi lớn như CR7. Sau khi nhiều lần ưỡn ngực với vai trò là đấng cứu thế của Real, những tiếng huýt sáo này giống như một sự sỉ nhục và lăng mạ thực sự. Có cái gì đó có thể đã tan vỡ trong trái tim của Ronaldo. Nó là giọt nước làm tràn ly sau khi CR7 bị la ó vì cuộc truy hoan ồn ào nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 30. Một người có làn da nhạy cảm như Ronaldo không thể tha thứ điều đó.

Sự tức giận đó được thể hiện rõ khi anh ghi bàn thắng thứ nhất. Người đồng hương Coentrao đã phải can ngăn anh, vì lúc đó các cử chỉ và thái độ nóng giận của CR7 là rõ ràng, có thể gây ra một cuộc động đất. Ronaldo như một núi lửa sắp phun trào.

Ronaldo còn gây ra một vụ ồn ào khác khi trận đấu kết thúc, lúc Iker Casillas buộc anh phải chào tạm biệt khán giả, thay vì lầm lũi vào thẳng phòng thay đồ. Sau một chút căng thẳng giữa hai người, CR7 phải làm như vậy một cách miễn cưỡng, nhưng không thể hiện chút cảm xúc nào. Với khuôn mặt bốc lửa vì tức giận, Ronaldo không vỗ tay một lần nào, mà nhìn một cách thách thức vào chiếc máy quay của truyền hình đang hướng tới mình, khiến giây phút đó tưởng dài như vĩnh cửu.

Tương lai không rõ ràng

Hơn thế, Ronaldo còn từ chối xuất hiện trước các nhà báo và cho biết sẽ không nói gì với giới truyền thông từ nay đến hết mùa. Đó cũng là một biểu hiện của sự bực tức lớn.

Quả bóng bây giờ nằm trong chân của người đại diện của Ronaldo, ông Jorge Mendes. Mendes và Ronaldo đã từng hoàn toàn đúng khi quyết định chọn sân Bernabeu là sân khấu để thực hiện giấc mơ chung là truất Leo Messi khỏi ngôi vị số một trên bầu trời bóng đá, nhưng những gì đang xảy ra trong mấy tuần qua đang cản trở tham vọng đó.

Một năm rưỡi sau khi kéo dài hợp đồng với Real, kèm mức lương 18 triệu euro/năm, Ronaldo bỗng hiểu rằng không có gì là vĩnh cửu, và có thể anh cần suy nghĩ lại về tương lai. Cho tới lúc này, anh đã từ chối nhiều lời mời. Tuy nhiên, sự va đập hiện nay với Madridista đã thay đổi quang cảnh cũ.

Có thể Mendes đang bắt tay vào công việc nối lại các cuộc tiếp xúc với PSG, Monaco và Man United. Mendes sẽ phải bắt tay ngay một chương trình nghị sự để tìm hiểu thị trường. Thế nhưng, Chủ tịch Perez đã từng thông báo, ai muốn có Ronaldo sẽ phải trả 1 tỷ euro phá vỡ hợp đồng.

3 Trong năm 2015, chuỗi thành tích tốt nhất của Ronaldo là ghi bàn trong 3 trận liên tiếp.

1 Trận thua Schalke mới là lần đầu tiên Ronaldo ghi được cú đúp trong mùa giải này ở Champions League. Trước đó là 6 bàn trong 6 trận.

5 Tính đến trước trận tiếp Levante, Ronaldo chỉ ghi 5 bàn ở La Liga trong năm 2015.


Khang Chi (Theo Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm