Gareth Bale: Tương lai tươi sáng của Tottenham

01/10/2012 11:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Ghi bàn vào lưới M.U trong chiến thắng đầu tiên sau 23 năm tại Old Trafford và thể hiện một phong độ tuyệt vời, Gareth Bale chia sẻ về tương lai của anh và đội bóng áo trắng.

Tiền vệ người xứ Wales vừa ký một hợp đồng mới với Spurs vào mùa hè, khẳng định lòng tin của anh vào đội bóng áo trắng, ngay cả khi đã nói lời chia tay Harry Redknapp và chào đón tân HLV Andre Villas-Boas, vốn vẫn còn bị nhiều người nghi kỵ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc ra đi”, Bale khẳng định. “Tôi cũng không lo lắng về chuyện HLV. Vấn đề nằm ở chỗ CLB muốn tiến lên phía trước và đầy tham vọng. Tôi đã nói chuyện với ngài chủ tịch. Chúng tôi đã có vài chữ ký lớn, một sân tập mới và một sân bóng mới đang trong kế hoạch. Mọi thứ đều rất tươi đẹp”.

Mùa hè vừa rồi thật sự là quá nhiều biến cố ở White Hart Lane, những người giàu ảnh hưởng nhất, bao gồm Redknapp, Luka Modric và Rafael van der Vaart, tiếp bước nhau ra đi. Spurs khởi đầu mùa bóng với duy nhất một chân sút đúng nghĩa, Jermain Defoe, và không thắng được trận nào trong 3 trận đầu tiên. Áp lực với tân HLV Villas-Boas trở nên rất nặng nề. “Bóng đá thật điên rồ”, Bale nhận xét. “Lúc nào cũng đòi hỏi chiến thắng, ngay lập tức. Nhưng chúng tôi đã thay đổi mọi thứ. Chúng tôi cần thời gian thích nghi”. Thực tế, Spurs đã tiến bộ qua từng trận, với 3 chiến thắng liên tiếp trước Reading, QPR và M.U. 



Bale (trái) tỏa sáng trong trận thắng M.U- Ảnh Getty

Villas-Boas đang thử nghiệm hệ thống mới 4-2-3-1, nhưng Bale vẫn đảm nhiệm cương vị tiền vệ trái ưa thích. “Đó là đội hình mới”, anh giải thích. “Tôi vẫn chơi bên trái, tấn công, nhưng được tự do hơn, bó nhiều vào trung lộ hơn và đa dạng hóa lối chơi hơn”. Chính từ một tình huống như thế, Bale đã tăng tốc bỏ lại Rio Ferdinand già cỗi và ghi bàn cho Spurs ở Old Trafford. “Ý tưởng là tôi chơi đa dạng hơn, có thể tạt vào trung lộ bất cứ lúc nào… Tôi cũng được tự do hơn làm những gì tôi muốn với quả bóng”.

Cuộc sống thầm lặng ngoài bóng đá

Với những gì Bale thể hiện trong chiến thắng trước M.U, và nhiều mùa trước đó, khoản tiền 5 triệu bảng mà Spurs bỏ ra cho Southampton để đưa về anh khi mới 17 tuổi giờ giống như một vụ ăn cắp. 5 năm sau, Bale đã đổi từ chiếc áo số 3 sang số 11, vừa là thực tế, vừa mang tính biểu tượng cho sự thay đổi trong lối chơi của anh. Nhưng ngoài đời, anh vẫn là “một chàng trai bình thường”, chứ không như những ngôi sao quậy phá và đầy scandal khác của Premier League.

Để bắt đầu, Bale không uống rượu bia. Ngoài bóng đá, anh ít khi nào xuất hiện như một người nổi tiếng và cũng không giao du với các ngôi sao đình đám. Nếu cần thư giãn, Bale sẽ dành thời gian cho nhóm bạn thân học cùng từ thời ở trường cấp ba Whitchurch tại Cardiff, nơi anh nổi tiếng vì chạy 100 mét mất 13,4 giây khi mới 13 tuổi. Bale cũng cố gắng giải thích những hiểu lầm về việc anh bỏ lỡ Olympic nhưng lại có mặt trong chuyến du đấu Mỹ đầu mùa cùng Tottenham.

Mọi chuyện đơn giản thôi”, Bale phủ nhận những tin đồn nói anh giả vờ chấn thương để trốn tránh nghĩa vụ với Vương quốc Anh. “Tôi có vấn đề với lưng. Tôi biết tôi có tên trong đội hình Olympic và cố gắng bình phục, nhưng mỗi khi chạy thì lưng lại đau. Tôi đã đi chụp phim và các bác sĩ đã kết luận tôi không thể ra sân. Chỉ có điều tôi không ngờ mình bình phục nhanh như thế. Tôi không làm gì sai”. Thật ra, nếu Bale có thể khoác áo đội tuyển Anh, thì chắc chắn anh đã có một suất, chứ không chỉ tuyển Vương quốc Anh ở Olympic.

Đó thực sự là một chặng đường dài từ sân bóng của trường tiểu học Worcesters ở Enfield tới những khán đài lớn nhất châu Âu và cái giá 50 triệu bảng đeo trên vai áo. Nhưng Bale đã không thay đổi nhiều so với cậu bé của những năm về trước, ngoại trừ tham vọng cùng Tottenham. “Mọi người thường cười khi nói về việc Spurs sẽ vô địch, nhưng mùa trước cũng đã có lúc chúng tôi buộc họ phải nghĩ lại”, Bale kết luận. “Chúng tôi đang đi đúng hướng."

Trần Trọng

Gareth Frank Bale

Ngày sinh: 16/7/1989

Nơi sinh: Cardiff, Wales

Chiều cao: 1m86

CLB: Southampton (2006-2007), Tottenham (2007-nay)

ĐTQG: 36 trận, 7 bàn

Họ nói về Gareth Bale

“Tốc độ kinh hoàng, khả năng tạt bóng hoàn hảo, chân trái mê hoặc và thể lực vô tận”, Mark Lawrenson, bình luận viên của BBC.

“Mọi hậu vệ phát khiếp trước cậu ấy. Maicon là một trong những hậu vệ giỏi nhất thế giới, nhưng bị Gareth đè bẹp hoàn toàn”, cựu đồng đội Rafael van der Vaart nói sau trận Tottenham-Inter Milan ở Champions League năm 2010.

“Sự kết hợp của thể hình và thể lực của những vận động viên chạy 800 mét và tốc độ của những tay chạy nước rút”, báo TBN El Mundo.

“Cậu ta không ngừng chạy. Cậu ta làm tôi rã rời”, hậu vệ cánh của Manchester City, Micah Richards. “Cậu ta có mọi thứ”, Harry Redknapp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm