Tiêu điểm: Ibra, Balo, quá khứ, hiện tại, Inter

02/04/2010 14:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không phải vì có thái độ chống Mourinho mà cả làng báo chí Italia trong suốt tháng qua chỉ nhắc đến chàng tiền đạo 19 tuổi ngỗ nghịch ấy. Bất chấp cách hành xử lỗ mãng và bất cần của thời tuổi trẻ mà sự nông nổi của anh được người đại diện Raiola sử dụng như một công cụ nhằm thổi phồng những bất đồng với Mourinho để làm lợi cho anh, Balotelli vẫn rất cần cho Inter. Một serie các trận đấu thiếu ấn tượng ở Serie A dù vị HLV người BĐN đã tung vào sân tất cả kho vũ khí hiện có khiến cho người ta chắp tay nhìn trời và tự hỏi: “Giờ này SuperMario ở đâu?”. Không phải quá ca ngợi tài năng của anh-anh không phải Messi hay Maradona-nhưng Inter cần chất quái và khó lường trước của anh trong những thế trận bế tắc. Vậy mà dường như bằng cuộc đối đầu với Mourinho, Balotelli đang càng gây khó dễ cho chính ông và các đồng đội, và mục đích cuối cùng không có gì khác là đòi người ta xác nhận bản ngã của mình. Cá tính ấy, xét cho cùng chỉ tốt khi giúp Inter chiến thắng, chứ không phải chỉ anh chiến thắng. Không gì khác.


Mối quan hệ Mourinho-Balotelli chưa bao giờ êm ấm
Đêm San Siro, khi bảng điện hết hiệp 1 vẫn bất động con số 0-0 và Inter không thể vượt qua được thành lũy phòng ngự của đội bóng Nga, người ta lại hỏi điều đó một lần nữa. Câu trả lời: anh ở đó, trên khán đài, chẳng buồn cũng chẳng vui và ai đó trong số các interista đã nhớ Balotelli (ở mặt tích cực của anh) một chút, cũng như không khỏi bồi hồi và xôn xao vì cái bảng điện chết tiệt kia nhắc đến thần tượng cũ đã phản bội họ ra đi, Ibra. Arsenal-Ibrahimovic 0-2 sau 60 phút ở London. Ibra đấy ư, kẻ luôn “đau bụng” nên đã chơi như vô hồn trong các trận đấu của Inter ở Champions? Rời Inter, hẳn là anh đã tìm được đỉnh cao mà với Inter anh không có (dù ai đó sực nhớ ra rằng, anh ghi bàn được ở Barca là điều dĩ nhiên, vì anh chỉ hoàn tất cả đợt tấn công, trong khi ở Inter anh là người bận rộn châm ngòi cho nó)? Trong cùng một thời điểm, cái tôi của những nhân vật nổi loạn ấy choán hết tất cả. Họ cùng ngỗ ngược, họ cùng một người đại diện, họ cùng khiến Inter và các tifosi khó chịu bởi cái mặt vênh vênh và dáng điệu ngông nghênh. Nhưng cái thời Inter của những ngôi sao “chảnh” đã qua. Xu thế của “Interinho” là thế, và điều đó được chứng minh một cách rõ ràng.

5 phút sau, Milito ghi bàn thắng và Sneijder phất các đồng đội ào lên chiếm lĩnh trận địa. Ở London cách đó 2 nghìn dặm, Arsenal bắt đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau bàn thắng của Milito 4 phút bằng cú sút Walcott. Inter chiến thắng CSKA mà không cần Balotelli. Barcelona không thắng dù đã có những 2 bàn “kí gửi” của Ibra. Sau 90 phút, Inter chẳng cần nhớ ai nữa. Trên khán đài, Balotelli có vẻ vui sướng vì thắng lợi, điều cũng được coi là hiển nhiên vì anh đã thua trong cuộc đối đầu cá nhân với Mourinho và giờ đây xin tha thứ. Ở sân Emirates, Ibra có lẽ bắt đầu nghĩ đến việc gặp lại Inter, lần thứ 3 ở mùa giải này, và chắc chắn sẽ cố buộc các interista phải rỏ nước mắt để chứng minh anh đã đúng khi rời San Siro. Phải, Inter-Barcelona cho trận bán kết, với Balotelli cũng có mặt trên sân. Để xem lúc ấy, ai “đau bụng” hơn ai và tương lai của Inter sẽ ra sao, khi không còn ai “đau bụng”...
 
A.N
 
 

Balotelli sẽ trở lại cuối tuần này?

Balotelli cuối cùng cũng đã đối thoại với Mourinho sáng qua ở trại tập Appiano Gentille. Trong 15 phút nói chuyện, anh đã xin lỗi HLV người BĐN. Lời xin lỗi chính thức công luận cũng được công bố trên trang web của Inter: “Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra thời gian qua. Tôi là người đầu tiên hứng chịu việc này vì tôi yêu bóng đá và tôi muốn được chơi trở lại”. Hầu như chắc chắn, cho trận gặp Bologna thứ bảy này, Balotelli sẽ được triệu tập trở lại sau 6 trận liên tiếp bị gạt ra ngoài.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm