Nỗi thất vọng lớn nhất: Nghỉ đi, Balotelli!

12/06/2012 13:36 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH)- Mario Balotelli cứ sợ rằng anh sẽ bị kỳ thị bởi màu da của mình, nhưng nếu như người ta có chĩa những “ngón tay thối” về anh hay dành cho anh những ngôn từ không được hợp tai sau trận đấu với Tây Ban Nha, thì đó dứt khoát không phải vì gốc gác châu Phi của cầu thủ này. Phong độ và tâm lý quá kém của Balotelli, trong bối cảnh hầu hết các đồng đội của anh đều chơi chói sáng, tự nó cũng đã tạo ra một khoảng cách biệt không nhỏ giữa anh với đội tuyển Italia. Hẳn đã có những ý kiến băn khoăn rằng, liệu Balotelli có thực sự thuộc về màu áo Azzurra hay không.

Tại sao luôn là anh, người được kỳ vọng nhất nhưng gây thất vọng nhất của tuyển Italia suốt hai năm qua, Balotelli? Anh là ai, khi xử lý lóng ngóng như một cầu thủ nghiệp dư trong pha đối mặt với Iker Casillas ở phút 54, nhút nhát và sợ sệt một cách khó tin để rồi bị Ramos từ phía sau phá bóng khỏi chân? Với tính cách ngạo nghễ và thể lực vô song của Balotelli, người ta tưởng rằng đã có một cú sút cháy lưới Casillas hoặc là thủ môn của TBN sẽ phải trổ hết tài năng để hứng đòn nặng ngàn cân, nhưng vào khoảnh khắc được kỳ vọng ấy, tất cả nhận ra rằng Balotelli thực tế vẫn chỉ là một cậu nhóc không hơn không kém. Tâm lý của tiền đạo gốc Ghana vẫn quá non nớt cho một trận đấu giàu áp lực như thế này. Hãy xem Di Natale đã ghi bàn đẳng cấp thế nào cho dù chỉ có 1/10 thời gian mà Balotelli đã có để hạ Casillas ở pha bóng 1 chọi 1, để thấy rằng giữa hai tiền đạo của Italia có khoảng cách rất lớn về bản lĩnh.



Vì sao luôn là anh gây thất vọng, Balotelli?- Ảnh Getty

Trận này, Balotelli có “bạn đồng hành” để sẻ chia là Fernando Torres, người ném đi mọi cơ hội chiến thắng bằng những pha bóng ngu ngốc đến mức bị Buffon bắt bài dễ dàng hay tham lam dứt điểm khi nhẽ ra phải chuyền bóng cho Navas trước gôn trống. Nhưng họ không giống nhau. Torres mất tự tin bởi vì anh bị coi nhẹ, phải ngồi dự bị quá nhiều đến mức mất cảm giác với trái bóng, còn Balotelli thì không. Ở Man City hay ở tuyển Italia, tiền đạo này đều rất được coi trọng, nhưng có lẽ ẩn trong cơ thể đồ sộ kia là trái tim của một con thỏ nhát cáy. Lạ lùng thay, thế mà ở Man City, anh vẫn được xem là cầu thủ biết cách tỏa sáng ở một trận đấu quan trọng, ngôi sao của những đêm diễn lớn.

Theo cuộc trưng cầu được trang La Repubblica thực hiện với hơn 6.000 lượt bầu cho đến tối qua, chỉ có 20% số người cho rằng Balotelli vẫn nên được cho đá chính trận đấu quyết định với Croatia ở lượt tới, trong khi con số đặt niềm tin vào Di Natale là 36% (21% nói rằng cả hai cùng nên đá chính, 22% cho rằng mỗi người nên đá một hiệp). Điều đó cho thấy sự kỳ vọng vào Balo đã sụt giảm nghiêm trọng, cho dù nhiều người vẫn tin rằng đây sẽ là bài học để anh trưởng thành hơn cho các trận sau. Trong số này có cả ông Giancarlo Abete, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Italia: “Balotelli đã chơi cố gắng, nhưng cậu ta cần phải hiểu rằng thi đấu ở cấp độ đội tuyển rất khác và các giải đấu như thế này là nơi những sai lầm rất khó được tha thứ. Điều quan trọng là không được phép nhụt chí”.

Nhưng liệu Balotelli có xứng đáng được tin cậy, sau những gì người ta đã biết về anh?

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm