05/09/2026 19:54 GMT+7
Sau lễ khai giảng năm học mới, tiết học đầu tiên của các học sinh hiệu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ diễn ra thật đặc biệt.

Sau lễ khai giảng năm học mới, tiết học đầu tiên của các học sinh hiệu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ diễn ra thật đặc biệt.

Tiết học không diễn ra trong lớp, mà diễn ra ngay bên cột mốc 476. Không có bảng đen, phấn trắng, sách giáo khoa hay những bài tập. Và người đứng lớp giảng bài cho các em cũng không phải là các thầy cô trong trường mà là các "thầy giáo mang quân hàm xanh" đến từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang).

Ngay sau phần lễ chính gọn gàng tại trường, thay vì trở về các lớp học quen thuộc, đoàn học sinh khối THCS nối đuôi nhau cùng các thầy cô giáo và các chú bộ đội Biên phòng bắt đầu chuyến hành trình đi bộ ngược dốc, tiến về phía cột mốc 476.

Buổi học ngoại khóa đặc biệt của các học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang ngay sau Lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: Huy Thông

Đối với trẻ em vùng cao, đường đến trường vốn dĩ đã là những cung đường chông chênh, thử thách. Nhưng hành trình hôm nay mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Dưới sự dẫn dắt của những người lính quân hàm xanh, bước chân của các em nhỏ vững chãi hơn, ánh mắt ai nấy đều ánh lên niềm háo hức, tò mò và cả sự trang nghiêm hiếm thấy.

Chào cột mốc trước buổi học ngoại khóa. Ảnh: Huy Thông

Trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng, toàn bộ học sinh đứng nghiêm trang, theo hiệu lệnh đồng loạt đưa tay chào cột mốc. Đối với những đứa trẻ lớn lên giữa cao nguyên đá, từ giây phút thiêng liêng ấy, cột mốc không còn là khối bê tông vô tri mà đã hóa thành biểu tượng sống động của Tổ quốc. Nghi thức này khắc sâu vào tâm trí các em - và cả với những phóng viên báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) được tham dự buổi học - lòng tự hào dân tộc và sự trân trọng đối với từng tấc đất biên cương do cha ông gìn giữ.

Đại úy Sùng Mí Say trực tiếp giảng giải về ý nghĩa lịch sử, pháp lý của từng con số trên cột mốc biên giới cho các em học sinh. Ảnh: Huy Thông

Không cần đến những giáo án khô khan hay tranh ảnh minh họa cầu kỳ, bài học vỡ lòng về chủ quyền quốc gia, về tình yêu đất nước được truyền đạt trực quan, sinh động ngay tại thực địa.

Đứng trước các em học sinh, đại úy Sùng Mí Say trực tiếp giảng giải về ý nghĩa lịch sử, pháp lý của từng con số trên cột mốc biên giới: " Mỗi cột mốc chủ quyền ở đây không chỉ là khối đá hay bê tông vững chắc, mà nó là ranh giới thiêng liêng của Tổ quốc, được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu và sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cha anh. Đứng trước cột mốc hôm nay, các em chính là những chủ nhân tương lai, có trách nhiệm tiếp nối truyền thống, cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của quê hương ".

Đại úy Sùng Mí Say trực tiếp giảng giải về ý nghĩa lịch sử, pháp lý của từng con số trên cột mốc biên giới. Ảnh: Huy Thông

Lắng nghe từng lời giảng của người lính biên phòng, em Hoàng Minh Thảo, chia sẻ với giọng đầy tự hào: "Được cùng thầy cô và các chú bộ đội ra tận cột mốc trong ngày khai giảng khiến em thấy rất xúc động và tự hào. Em tự hứa với bản thân phải luôn chăm ngoan, học thật giỏi, nghe lời thầy cô và cha mẹ để sau này lớn lên góp sức bảo vệ bản làng, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Những tiết học ngoại khóa thực tế tại cột mốc đã trở thành điểm nhấn sâu sắc trong việc giáo dục toàn diện của nhà trường cho các em học sinh. Ảnh: Huy Thông

Việc kết hợp lễ khai giảng với các tiết học ngoại khóa thực tế tại đường biên, cột mốc đã trở thành điểm nhấn sâu sắc trong việc giáo dục toàn diện của nhà trường cho các em học sinh.

Trao đổi với Thể thao và Văn hóa về ý nghĩa của hoạt động này, thầy Trần Văn Trung, hiệu trưởng Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ nhấn mạnh:"Đối với học sinh vùng cao biên giới, việc giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước không thể chỉ nằm trên trang sách. Đưa các em ra trực tiếp cột mốc biên giới ngay trong những ngày đầu năm học mới là cách thiết thực nhất để bồi đắp tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Khi các em chạm tay vào cột mốc chủ quyền, các em sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của sự bình yên và từ đó có động lực mạnh mẽ để vươn lên trong học tập".

Bài học đầu tiên bên cột mốc biên cương - Ảnh 6.

Các "thầy giáo mang quân hàm xanh", giáo viên, học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên báo Thể thao và Văn hóa sau khi kết thúc buổi học ngoại khóa tại cột mốc 476. Ảnh: Huy Thông

Buổi học ngoại khóa ngay sau lễ khai giảng khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong tiếng cười trong trẻo của học sinh trên đường về bản, trong ánh mắt kiên định của những người lính biên phòng và trong niềm tin vững chắc của thầy cô giáo. Từ ngôi trường nội trú bề thế giữa ngàn mây Sơn Vĩ mới khánh thành, những bài học đầu tiên về tình yêu quê hương đất nước đã được gieo mầm như thế, nảy nở xanh tươi và bền bỉ bám rễ sâu vào đất mẹ nơi biên cương của Tổ quốc.

Bài và ảnh: HUY THÔNG
Video: PHÚC HƯNG - MỘNG THÌN
Kỹ thuật dựng: VŨ LÊ
Trình bày: PHẠM HUY
BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

Xem thêm

Khai giảng năm học mới 2026 - 2027: Niềm vui từ miền xuôi đến miền ngược

Khai giảng năm học mới 2026 - 2027: Niềm vui từ miền xuôi đến miền ngược

05/09/2026 11:16

Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp có mặt tại các địa phương dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường, gửi gắm kỳ vọng về một năm học mới với những chuyển biến tích cực, thực chất trong giáo dục và đào tạo.

Đặc khu Trường Sa rộn ràng ngày khai giảng năm học mới

Đặc khu Trường Sa rộn ràng ngày khai giảng năm học mới

05/09/2026 10:48

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.

Ngày hội đến trường nơi phên giậu Tổ quốc

Ngày hội đến trường nơi phên giậu Tổ quốc

05/09/2026 07:59

Khi sương sớm vẫn còn phủ trắng những dãy núi đá tai mèo ở xã biên giới Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) Khi miền xuôi còn đang say giấc, thì ở những bản làng heo hút ấy, tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá và ánh đèn pin le lói trong màn đêm đã đánh thức một ngày khai trường đặc biệt.