05/09/2026 07:59 GMT+7
Khi sương sớm vẫn còn phủ trắng những dãy núi đá tai mèo ở xã biên giới Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) Khi miền xuôi còn đang say giấc, thì ở những bản làng heo hút ấy, tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá và ánh đèn pin le lói trong màn đêm đã đánh thức một ngày khai trường đặc biệt.

Khi sương sớm vẫn còn phủ trắng những dãy núi đá tai mèo ở xã biên giới Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) Khi miền xuôi còn đang say giấc, thì ở những bản làng heo hút ấy, tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá và ánh đèn pin le lói trong màn đêm đã đánh thức một ngày khai trường đặc biệt.

Khác với trẻ em miền xuôi được bố mẹ đưa đón thảnh thơi trên những con đường nhựa phẳng phiu, để kịp có mặt tham dự Lễ khai giảng đúng giờ, học sinh vùng cao Sơn Vĩ phải bắt đầu hành trình từ rất sớm. Có những em nhà ở tận các bản xa cách 5-6km, phải cơ đùm, cơm nắm cùng bố mẹ đi bộ từ 4-5 giờ sáng khi màn đêm còn đặc quánh.

Đường sá Sơn Vĩ ngoằn ngoèo, hiểm trở, chằng chịt vực sâu và dốc đá. Để đến được điểm trường trung tâm, các em phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy: những con dốc cao, những buổi sáng mùa đông sương muối buốt giá hay mùa mưa lũ nước suối dâng xiết cuồn cuộn. Sự mệt nhằn hằn lên khuôn mặt thơ ngây, nhưng bước chân vẫn không chùn lại bởi khát khao con chữ.

Giữa muôn vàn nhọc nhằn ấy, tiếng trống khai trường vang lên sáng nay như xua tan mọi giá lạnh. Khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười trong trẻo ngập tràn trong ngày hội đến trường tại ngôi trường mới bề thế, khang trang. Một khởi đầu mới đã chính thức bắt đầu.

Nhưng điều kỳ diệu nhất là sau ngày khai giảng này, những chuyến hành trình đẫm mồ hôi và sương gió ấy sẽ lùi vào quá khứ. Các em sẽ không còn phải một mình băng rừng, lội suối, vượt dốc xuống đèo mỗi ngày đến lớp đầy hiểm nguy nữa.

Bởi từ năm học này, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Vĩ đã chính thức mở cửa đón các em vào ăn ở, học tập tập trung. Ngôi trường mới với tổng mức đầu tư lớn không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, mà còn là mái nhà chung an toàn, nuôi dưỡng và bảo vệ các em trong vòng tay yêu thương của thầy cô và bè bạn.

Từ điểm tựa vững chãi này, hành trình chinh phục tri thức của các em đã sang trang. Để mai sau, từ những lớp học nội trú ấm áp nơi phên giậu Tổ quốc, những mầm non ấy sẽ trưởng thành, đem tri thức và tài năng trở về xây dựng quê hương, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Huy Thông - Phúc Hưng - Mộng Thìn
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Thủ tướng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương

Thủ tướng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương

05/09/2026 08:00

Sáng nay, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Khai giảng năm học mới - gieo những hạt mầm cho tương lai đất nước

Khai giảng năm học mới - gieo những hạt mầm cho tương lai đất nước

05/09/2026 06:19

Vào mỗi mùa tựu trường, những con đường đến trường lại rộn ràng bước chân học sinh, sân trường lại vang lên tiếng nói cười xen lẫn niềm vui đón chào năm học mới của cô và trò.

Dự báo thời tiết ngày khai giảng 5/9: Thời tiết đẹp trong cả nước

Dự báo thời tiết ngày khai giảng 5/9: Thời tiết đẹp trong cả nước

04/09/2026 20:40

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày khai giảng năm học mới (5/9/2026), thời tiết đẹp trên nhiều khu vực trong cả nước.