Bài hát Việt 2013: Sức 'Xuân' của nhạc sĩ trẻ

18/01/2014 07:03 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Tối 17/1 tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM) đã diễn ra lễ trao giải Bài hát Việt 2013. Bài hát Việt năm nay được xem như làn gió mới với nhiều ca khúc mới mẻ, cá tính của một lớp nhạc sĩ trẻ nhiều kỳ vọng…

1. Nếu những năm đầu của Bài hát Việt, những nhạc sĩ gạo cội như Nguyễn Văn Tý, Trần Tiến… đã gửi ca khúc đến chương trình, thì sau gần 1 thập niên, những “nhạc sĩ trẻ” như Quốc Trung, Anh Quân, Đỗ Bảo, Đức Trí, Võ Thiện Thanh… là những người cầm cân nảy mực cho cuộc thi này và Bài hát Việt năm 2013 gần như hoàn toàn dành cho những nhạc sĩ trẻ đang phấn đấu trên con đường sáng tác ca khúc.

Bài hát Việt năm nay thật sự là một làn gió mới, với những ca khúc đa dạng và cá tính toát lên sức trẻ của một lớp nhạc sĩ mới.

12 ca khúc trong đêm chung kết tại Nhà hát Quân đội TP.HCM (16/1) đa phần là những ca khúc có chất lượng, với nhiều phong cách âm nhạc, đề tài cũng phong phú, đặc biệt ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, nhiều màu sắc lạ, nhưng dễ nghe và nhiều cảm xúc sâu lắng. Điều đặc biệt là bên cạnh những nhạc sĩ trẻ có cá tính cũng đã cho thấy một lực lượng ca sĩ trẻ tương ứng.


 Nguyễn Ngọc Anh đoạt giải Ca sĩ yêu thích do khán giả bình chọn biểu diễn bài hát đoạt giải Bài hát năm - Vì em nhớ anh của Phạm Hải Âu

Có thể nói, cá tính của ca sĩ đã phần nào nói lên tính chất âm nhạc của ca khúc mà họ thể hiện. Trúc Nhân “quái quái” với ca khúc Bác làm vườn và con chim sâu (sáng tác Đức Hùng); Hà Linh “điên điên” với Dậy đi em (Tiên Tiên); Thùy Chi để lại một chút bảng lảng, bâng khuâng với Phố trong mưa (Anh Vũ); Hạ Trâm tươi trẻ, yêu đời, tung tẩy với Trò chuyện ngày mới (Huy Trực); Đồng Lan mang nhiều nỗi niềm sâu lắng của giới trẻ khi thể hiện ca khúc Tự hát của mình; Ngọc Anh ngọt ngào, sâu lắng với Em nhớ anh (Phạm Hải Âu)…

Đặc biệt năm 2013 gần như không còn khái niệm “dân ca đương đại” ở Bài hát Việt. Phảng phất âm hưởng dân gian ở một số ca khúc như Tự hát (Đồng Lan), Hồ nước (Huyền Sambi)… chất dân gian đã đi vào tác phẩm qua cảm xúc sáng tác, phối khí mang nét hiện đại và nhuần nhuyễn hơn, không còn mang tính vùng miền “đậm đặc” như khá nhiều ca khúc trước đây của Bài hát Việt.

2. Năm 2013, format mới của chương trình, Bài hát Việt bước đầu mang đến những hiệu quả khá lạc quan. Với sự tham gia của các nhà sản xuất của thị trường âm nhạc vào khâu phối khí, dàn dựng, ca khúc được góp ý để điều chỉnh nhằm đạt hiệu quả dễ đến với người nghe nhất. Việc tổ chức gala mỗi tuần để giới thiệu ca khúc trước khi vào live show tháng giúp cho khán giả có điều kiện “thẩm thấu” ca khúc nhiều hơn. Và quan trọng hơn cả là ca khúc được chuẩn bị chu đáo để lần đầu tiên trình làng trước công chúng đạt được hiệu quả cao nhất - điều rất quan trọng đối với một tác phẩm mới.

Có thể thấy với những nỗ lực của BTC, với format mới và ê-kíp thực hiện luôn hướng đến thị trường để ca khúc có một đời sống thực sự. Và điều rất quan trọng là lực lượng nhạc sĩ trẻ tham gia chương trình năm nay rất “có bột”.

Hy vọng Bài hát Việt sẽ là bệ đỡ để họ cất cánh, tạo nên một dòng ca khúc “hiện đại, văn minh” phản ánh  được tâm tư của giới trẻ nhưng có “đẳng cấp” nghệ thuật và thực sự xâm nhập vào đời sống của thị trường âm nhạc, góp phần nâng cao chất lượng của đời sống âm nhạc đại chúng.

Kết quả giải thưởng BHV 2013

Giải thưởng do Hội đồng thẩm định bầu chọn:

- Bài hát của năm: Vì em nhớ anh (Phạm Hải Âu).

- Giải Sáng tạo: Đức Hùng với bài hát Bác làm vườn và con chim sâu.

- Nhạc sĩ tham gia hòa âm phối khí hiệu quả: Phạm Hải Âu.

- Nhạc sĩ Triển vọng: Trần Văn Tuấn Long.

Giải do khán giả bầu chọn:

- Bài hát yêu thích: Người em đã yêu (Thành Vương)

- Ca sĩ yêu thích: Nguyễn Ngọc Anh (thể hiện bài Vì em nhớ anh)

* Ngoài ra Giải thưởng bài hát do hội đồng báo chí bình chọn thuộc về bài hát: Hồ nước của tác giả Huyền Sambi.


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm