23/05/2008 17:24 GMT+7 | Âm nhạc
Anh kể: "Năm 1984, Ban Trường học - TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - có quyết định thành lập Nhóm Sinh viên 9-1 với nòng cốt là 6 bạn sinh viên đang học tại các trường đại học ở Hà Nội. Nhóm 9-1 được thành lập với mục đích góp phần vào hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ của sinh viên. Tôi được mời chỉ đạo nghệ thuật cho nhóm. Lúc này, việc viết một ca khúc về sinh viên càng trở nên thúc bách. Thế là, vào tháng 3 năm 1985, Bài ca sinh viên ra đời để trước hết cho nhóm tập luyện và góp vào phong trào ca hát của sinh viên."
Để viết bài hát này là cả một quá trình dự định dài nhưng khi đặt bút viết thì thật nhanh. Tôi càng thấy tứu vị hơn, không những chuyển được suy nghĩ, nhịp sống, ước mơ, tiếng nói của giới trẻ mà còn đưa được cả những suy nghĩ của nhiều thế hệ đi trước. Chẳng hạn câu "Ta mơ một ngày mai/ Bàn tay ta biến sông thành điện/ Đi đi nào bạn ơi/ Dệt lên những ước mơ cho đời…" là từ ý câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi phát biểu và ném hòn đá đầu tiên xuống ngăn dòng Thủy điện Sông Đà. Và còn cả ý của đồng chí Hồ Đức Việt khi nói đại ý: Tuổi trẻ cần phải xây dựng hoài bão, ước mơ cho đời.
Vậy “Bài ca sinh viên” được biểu diễn chính thức lần đầu tiên là khi nào? Trước câu hỏi của tôi, nhạc sỹ nhớ lại: Tôi nhớ như in lần đầu tiên Bài ca sinh viên được phổ biến. Đó là ngày
Vậy là sau hơn 20 năm, tới nay, "Bài ca sinh viên"đã trở thành bài hát chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam và được hát ở khắp mọi nơi- những nơi nào có sinh viên. Trước niềm vinh dự này, anh xúc động nói: “Tôi cho rằng điều quan trọng nhất đối với một người viết nhạc không phải là tiền bạc mà là đã có một bài hát được đông đảo mọi người nhớ và thuộc. Riêng với tôi, có đ ược một ca khúc được sinh viên thừa nhận, yêu thích và coi như tiếng nói của giới quả là một hạnh phúc.
Trên trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM có ghi “Bài ca sinh viên của nhạc sĩ Trần Tiến” (đăng kèm phần lời bài hát). Anh chỉ cười: Tôi nghĩ là nhạc sĩ Trần Tiến cũng không muốn có sự nhầm lẫn này.
Được biết, sau Bài ca sinh viên, nhạc sỹ Trần Hoàng Tiến, còn viết thêm một số ca khúc cho các bạn trẻ như Bài ca ngợi tương lai, Lá me xanh... Ngoài ra là một loạt bài hát cho các em thiếu nhi mà một phần đã in thành tập bài hát kèm băng cát-xét với tựa đề Cháu đi học ở Trường Mầm non (NXB Âm Nhạc-1997). Thời gian gần đây tôi cũng đã viết một số bài hát như Đường Hồ Chí Minh- con đương huyền thoại, Nắng màu chàm xanh lắm Bắc Kạn ơi, Thái Nguyên - thành phố tháng 10; Việt Nam - SEA Game hòa bình (ca khúc đoạt giải B cuộc thi bài hát cho SEA Game 2003 tổ chức ở Việt Nam)
Nguyễn Thanh Bình
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất