Bài 3: Siêu mẫu cũng khủng hoảng

27/05/2009 08:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Vòng chung kết cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6 để chuẩn bị “phong đai, đẳng” một thế hệ siêu mẫu mới. Tuy nhiên, nhiều nghi ngại rằng chất lượng “siêu mẫu” ở ta đang rơi vào khủng hoảng!

Bi kịch từ khủng hoảng thừa

Ở thời điểm ngành biểu diễn thời trang mới manh nha xuất hiện, khoảng đầu những năm 1990, làm người mẫu chưa trở thành nghề, những tên tuổi trên sàn diễn bước ra từ các cuộc thi hoa hậu, việc biểu diễn thời trang cũng co cụm lại cùng sân khấu ca nhạc tạp kỹ, thì thế giới của các người mẫu thời kỳ đầu dù manh mún và tự phát nhưng cũng được cho là đẹp, là lý tưởng. Và những “con chim đầu đàn” như Vũ Cẩm Nhung, Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Bảo Ngọc... (phía Bắc), Hà Kiều Anh, Thanh Xuân, Văn Thúy Hạnh, Minh Anh... (phía Nam) được coi là thế hệ vàng đầu tiên của người mẫu Việt Nam.




Hai chị em Thúy Hằng và Thúy Hạnh (ảnh trên), Vũ Cẩm Nhung và
Hà Kiều Anh (ảnh dưới)
Thời kỳ đó, không có nhiều tạp chí để các người mẫu có thể xuất hiện dày đặc như hiện nay nên việc chụp hình cho tạp chí được các người mẫu rất coi trọng, họ sẵn sàng bỏ nhiều thời gian, tâm huyết để thực hiện những bộ hình cho báo mà không màng tới cát-sê. Đến các buổi tập để chuẩn bị trình diễn, họ cũng nghiêm túc chấp hành giờ giấc và sự chỉ đạo của các đạo diễn. Thời nay, những chuyện như thế là không tưởng. Sự nở rộ của các show diễn thời trang, sự ra đời ồ ạt của các tạp chí đã không chỉ tạo đất hoạt động cho nghề người mẫu mà còn tạo cả... thói hư tật xấu cho họ. Nếu ngày trước, phải rất lâu các người mẫu thuộc thế hệ vàng mới có một show thì nay, chỉ cần “đi được vài bước” là thế hệ đàn em đã có show để diễn rồi. Danh xưng “người mẫu” dễ kiếm nên thái độ trân trọng với nghề của nhiều người mẫu vì thế cũng kém được coi trọng.

Do tính chất của nghề mà hai chữ “tự do” bị nhiều người mẫu trẻ làm cho sai lệch.

Chuyện “cơm bữa” gây khó chịu nhất cho các nhà tổ chức chính là “giờ cao su” của người mẫu. Hiếm khi nào mà một buổi tập catwalk hoặc một show chụp hình có thể diễn ra đúng vào giờ dự kiến, ít nhất, thời gian xê xích phải là từ nửa giờ trở lên. Sức mạnh của việc chụp hình cho báo cũng không còn “uy” với người mẫu nữa. Họ sẵn sàng đơn phương hủy cuộc chụp mà ê-kíp của một tờ báo đã sắp sẵn từ nhiều ngày vào phút chót với vô vàn lý do, từ chuyện hệ trọng như “em bị ốm”, “lãng xẹt” như “mẹ em ra ngoài khóa cửa mang chìa khóa đi” và thậm chí là chẳng cần đưa lý do mà chỉ báo rằng “hôm nay không chụp được đâu!”.


Đức Vĩnh và Vũ Thu Phương - 2 top vedette đang ở thời "hoàng kim" của mình

Theo ý kiến của nhiều người quản lý các công ty người mẫu thì việc ký hợp đồng độc quyền là một trong những cách làm hướng đến sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là việc khó làm nhất với giới này bởi phần lớn người mẫu thích hoạt động tự do, họ không chấp nhận việc phải thực hiện quy tắc mà các công ty đưa ra khi ký hợp đồng độc quyền. Do đó, tiếng là người mẫu độc quyền nhưng các người mẫu đều nhận show ngoài công ty và khái niệm độc quyền cũng chỉ được hiểu là ưu tiên cho show của công ty trước!
 
1001 chuyện thiếu chuyên nghiệp

Trong một buổi chụp hình bộ sưu tập của một tạp chí về người mẫu, stylish là người Thái Lan, một chuyên gia về thời trang của tạp chí Marie Claire quốc tế tại Thái Lan, một cô siêu mẫu mới nổi được cả ê-kíp thống nhất chọn nhưng đã khiến cho stylish thất vọng và cả ê-kíp bực mình vì cô nhất định không chấp nhận trang điểm theo phong cách stylish đưa ra. Ngay khi chuyên gia trang điểm cho cô xong, cô liền lấy son phấn tô thêm để có được vẻ đẹp mà mình muốn!

Ở hậu trường catwalk, chuyện giành đồ của nhau để lên sân khấu cũng làm các nhà tổ chức biểu diễn phiền lòng, người ta còn “phong tước” chuyên giành đồ cho một người mẫu có đôi chân dài vào hàng kỷ lục.

Nếu như tập luyện thể hình là việc được các người mẫu quốc tế coi là chuyện sống còn thì với không ít người mẫu Việt, đó là việc thích thì làm, không có thời gian thì... kệ, họ chỉ cần “đẹp tự nhiên”. Nếu các người mẫu quốc tế sau khi ký được hợp đồng với một agency là phải hoàn toàn tách khỏi cuộc sống gia đình, sống chung với các người mẫu khác ở những căn hộ có đủ đồ ăn thức uống và phòng tập thể dục để ngày ngày chỉ thực hiện chế độ ăn uống, luyện tập do công ty đưa ra và luôn ở tư thế sẵn sàng đi thi tuyển ở khắp nơi để có được những hợp đồng thì người mẫu Việt Nam không chấp nhận cuộc sống tập trung 100% cho công việc. Người mẫu Thúy Hạnh cho biết, công ty Elite thường xuyên có những hợp đồng đưa người mẫu ra nước ngoài làm việc nhưng cứ đặt bút ký xong là hợp đồng lại đổ. Lý do chỉ là người mẫu không thể xa gia đình ra nước ngoài làm việc vài tháng liền. Cứ trong ba người được đối tác chọn thì thường chỉ có một người sẵn sàng đi, hai người còn lại, sau khi ký hợp đồng, đều đưa ra lý do “nhớ nhà”...
Vân Anh
4 thế hệ top model Việt Nam
1. 1993 - 1996: Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Vũ Cẩm Nhung, Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Minh Anh, Thanh Xuân, Văn Thúy Hạnh, Quách Ngọc Lợi, Đức Hải, Quang Mão... 2. 1996 - 2000: Thân Thúy Hà, Ngô Thanh Vân, Yến Nhi, Ngọc Tuyết, Trần Bảo Ngọc, Ngô Thúy Hà, Tuấn Đạt. 3. 2000 - 2005: Xuân Lan, Bằng Lăng, Kim Hồng, Anh Thư, Uyên Lan, Ngọc Thúy, Hồ Ngọc Hà, Dương Yến Ngọc, Bảo Hòa, BB Minh Thúy, Khánh Trình, Bình Minh, Đức Tiến. 4. 2005 - nay: Thanh Hằng, Phùng Ngọc Yến, Vũ Thu Phương, Kim Minh, Ngọc Quyên, Trang Nhung, Tiến Đoàn, Hà Anh.

Người mẫu Xuân Lan: Tôi không chỉ thất vọng vì các người mẫu đàn em không có được sự say mê, hết mình với nghề, cứ chăm chăm kiếm tiền, không trau dồi những phẩm chất cần thiết mà còn buồn vì hoạt động của ngành thời trang ngày càng đi đến sự thiếu chuyên nghiệp, vì cạnh tranh mà các công ty tự hạ đẳng cấp của mình xuống để rồi tự bó chân nhau lại.

Người mẫu Thúy Hạnh: Nếu xét về hình thể, người mẫu Việt Nam hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để vươn ra các sàn diễn quốc tế nhưng xét về cách làm việc, sự chuyên nghiệp thì chuyện làm sao để hòa nhập sẽ mãi là vấn đề của người mẫu Việt. 
 
 

Siêu mẫu: Thời hoàng kim đã qua!

Ở nước ngoài, chỉ những người mẫu nào thường xuyên được mời trình diễn các bộ sưu tập haute couture (thời trang cao cấp sản xuất với số lượng có hạn), được làm việc với các nhà tạo mẫu hàng đầu (top designers), những thương hiệu hàng đầu (top labels), ký những hợp đồng trị giá nhiều triệu USD và là gương mặt đại diện của những chiến dịch quảng bá thời trang... mới được khoác lên vai hai chữ SIÊU MẪU. Ngoài ra, họ còn phải xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí, như siêu mẫu tóc vàng nước Đức Claudia Schiffer từng xác nhận: “Để trở thành siêu mẫu, cần phải xuất hiện trên bìa của tất cả các tạp chí trên thế giới!”. Chữ Siêu mẫu xuất hiện lần đầu trong thế giới thời trang vào năm 1940 nhưng đến thập niên 1990, siêu mẫu mới thể hiện đúng siêu quyền lực của mình khi Linda Evangelista tuyên bố trên Vogue rằng: “Tôi sẽ không thức giấc nếu ngày hôm đó không kiếm được 10.000 USD”! Năm 1991, Christy Turlington ký hợp đồng trị giá tới 800.000 USD với chỉ 12 ngày làm việc trong 1 năm cho hãng mỹ phẩm Maybelline. 4 năm sau, Claudia Schiffer kiếm được 12 triệu USD cho những hợp đồng làm người mẫu của mình.

Đại diện của nhà tạo mẫu lừng danh Karl Lagerfeld từng tiết lộ với tờ Time rằng Siêu mẫu giờ đây còn tỏa sáng hơn cả ngôi sao màn bạc! Đây cũng chính là thời kỳ hoàng kim của các siêu mẫu - thập niên 1990 với “Big Six” được xem là 6 siêu mẫu (giống như danh tụng “diva” trong âm nhạc), gồm: Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell và Christy Turlington.

Nhưng bước sang cuối thập niên 1990 và những năm 2000, các ngôi sao nhạc pop, ngôi sao sân khấu và cả những nhân vật nổi tiếng khác trong làng giải trí đã thế chỗ các người mẫu trên bìa nhiều tạp chí và các chương trình quảng cáo. Câu nói nổi tiếng của Linda Evangelista năm nào giờ thành “quả đắng” cho thế giới người mẫu. Thời của “Big Six” hình như đã một đi không trở lại. Giá phải trả cho các siêu mẫu quá cao khiến các nhà thiết kế quay sang tìm kiếm những người mẫu ít tên tuổi hơn, để các khán giả tập trung xem quần áo của họ hơn là ngắm nhìn người mẫu! Và làn sóng người mẫu từ những vùng đất mới (như Đông Âu, châu Á...) cũng bắt đầu trổi dậy, “pha loãng” đi dòng chảy quyền lực từ các siêu mẫu nói tiếng Anh! Cơ hội cho các siêu mẫu cũng dần thu hẹp lại.
Vân Hạc (tổng hợp)

 
 
 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm