"Phận bạc" vườn tượng điêu khắc quốc tế

18/11/2008 19:31 GMT+7 | Văn hoá

Trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế (STĐKQT) lần thứ V đã được tổ chức tại Khu du lịch Abalone Resort & Spa, thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Thuận An ở thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) từ ngày 3/5-1/6/2008).
 
 
25 tác phẩm của 25 nhà điêu khắc nổi tiếng đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dựng trong khuôn viên khu du lịch. Vậy là chỉ tồn tại được 5 tháng, vườn tượng điêu khắc đã bị cô lập với những ai yêu mến nghệ thuật đến chiêm ngưỡng.
Trại sáng tác điêu khắc Quốc tế lần thứ 5 (ảnh chụp chiều 1/6/2008)
Kể từ ngày 1/11, Khu du lịch Abalone Resort & Spa ngừng hoạt động. Cổng khóa chặt. Người đến xem cũng chỉ thấy thấp thoáng qua kẽ hở của tường rào. Cổng khu du lịch cao kín mít, được khóa chặt. Duy chỉ còn người bảo vệ trông giữ và người giữ gìn vệ sinh KDL. "Khu du lịch đang ngừng hoạt động, đợi khi nào hoạt động trở lại thì đến xem", anh bảo vệ khu du lịch cho biết.
 
Theo ông Phạm Quang Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Thuận An cho biết: "Khu du lịch đang trong giai đoạn sửa chữa nên ngừng hoạt động, phải mất nhiều tháng mới hoạt động trở lại". Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Tin Tức, tình trạng làm ăn thua lỗ đã làm cho KDL Abalone Resort & Spa hoạt động cầm chừng và chính thức ngừng hoạt động kể từ ngày 1/11. Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Thừa Thiên - Huế, KDL đang được thông báo bán đấu giá, với giá khởi điểm 40,33 tỷ đồng.
... Và hiện tại. Tác phẩm "Tình cờ gặp gỡ" của nhà điêu khắc Clera Martin (Ôxtrâylia) như con cá bị lưới vậy.
 
Hệ quả là nhiều tác phẩm điêu khắc bị thả nổi, không còn được quan tâm, bảo vệ. Tác phẩm "Tình cờ gặp gỡ" của nhà điêu khắc Clera Martin (Úc) đã bị người dân giăng lưới bắt cá vây quanh. Còn tác phẩm "Ngôi chùa lớn nhất ở Huế" của Miguel Velit (Peru) giờ tồn tại trong tình trạng bị ngập nước.
 
Festival Huế gắn liền với trại sáng tác điêu khắc quốc tế. Qua 5 lần tổ chức, các nhà điêu khắc trong và ngoài nước đã trao tặng 141 bức tượng điêu khắc có tính nghệ thuật cao với nhiều chất liệu. Nhiều tác phẩm đặt tại các công viên dọc bờ sông Hương đã là niềm tự hào của người dân xứ Huế và du khách.
 
Nếu như 3 lần đầu, những tác phẩm được trưng bày tại công viên, mọi người tự do chiêm ngưỡng. Đến lần thứ IV đặt tượng tại Khu du lịch sinh thái Thiên An của Công ty Cổ phần Du lịch Cố đô Huế, muốn xem thì phải bỏ tiền mua vé vào khu du lịch. Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật không đúng mục đích đã mang lại hậu quả phi văn hóa.
 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm