Nữ bác sĩ xinh đẹp phải nghỉ việc vì Jose Mourinho, sếp của LĐBĐ Anh nổi giận

23/09/2015 06:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Bà Heather Rabbatts, thành viên Liên đoàn bóng đá Anh, nói rằng cảm thấy “buồn và tức giận” khi nữ bác sĩ Eva Carneiro rời khỏi công việc đang đảm nhiệm ở Chelsea.

Bác sĩ Eva Carneiro, 42 tuổi, đã nghỉ việc ở Chelsea sau khi bị Jose Mourinho chỉ trích vì chạy vào sân chăm sóc Eden Hazard ở trận gặp Swansea tại Premier League mùa này.

Mourinho cho rằng Hazard chỉ chấn thương nhẹ, Carneiro và cộng sự không nên chạy vào sân như vậy, sẽ khiến Hazard phải ra ngoài đường biên chăm sóc và Chelsea phải đá thiếu người.

Mourinho chỉ trích Carneiro “không hiểu gì về trận đấu” dù bác sĩ này đã làm việc cho Chelsea 5 năm. Một số hình ảnh cũng cáo buộc Mourinho chửi bác sĩ này là “Đồ con đ****” bằng tiếng Bồ Đào Nha (Mourinho phủ nhận).


Carneiro sẽ kiện Chelsea

Sau khi có tin nữ bác sĩ Carneiro nghỉ việc, chương trình Sky Sports tin tức đã liên lạc với Chelsea để xin thông tin chính thức, nhưng CLB nói đây là vấn đề nộ bộ và phủ nhận thông tin này.

Riêng bà Heather Rabbatts, Chủ tịch Hội đồng tư vấn của LĐBĐ Anh thì nói với Sky Sports: “Tôi buồn và giận dữ với thông tin bác sĩ Carneiro nghỉ việc tại Chelsea. Eva là một trong số rất ít phụ nữ làm việc ở giải đấu này cho các CLB, là một bác sĩ rất đáng kính trọng, đã làm việc chuyện nghiệp và đầy tận tụy. Cô cũng được nhiều đồng nghiệp ca ngợi vi chuyên môn giỏi, nhiều CLB và cơ quan chính phủ cũng nể phục Carneiro”.

Theo một số nguồn tin, sau khi quát Carneiro, Jose Mourinho phạt không cho cô bén mảng đến sân tập Cobham của Chelsea, sân Stamford Bridge và khách sạn nơi đội bóng lưu trú.

Thứ Sáu tuần trước, Chelsea yêu cầu cô đi làm bình thường nhưng không thấy Carneiro đến. Một số tin đồn cho biết Carneiro đang hỏi luật sư để kiện Chelsea.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm