HLV Arsene Wenger tuyên bố phạt nặng Olivier Giroud vì đưa gái về phòng

17/02/2014 12:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger tuyên bố sẽ phạt nặng Olivier Giroud sau khi tiền đạo người Pháp xác nhận đưa gái về phòng khách sạn, nơi Arsenal lưu trú trước trận gặp Crystal Palace.


Thông tin về bê bối tình ái của Giroud trên trang nhất của tờ Sun

Ngay sau trận đại bại 1-5 ở Anfield của Liverpool, truyền thông Anh đã tiết lộ nguyên do khiến tiền đạo Giroud sa sút phong độ là bởi mải mê trong cuộc tình với người đẹp Celia Kay. Tờ báo lá cải TheSun khẳng định rằng trước trận đại chiến với “The Kop”, Giroud còn đưa Kay về phòng vui vẻ tới 3 giờ sáng. Arsenal đã từng có ý định phạt Giroud 230.000 bảng khi hay tin. Tuy nhiên, dự định này đã bị gác lại sau khi luật sư của chân sút người Pháp viết một bức thư chứng tỏ sự vô tội của thân chủ mình.

Dẫu vậy, tờ The Sun vẫn không ngừng chứng minh cho tính xác thực của thông tin. Ngày hôm qua (16/2), tờ báo này tiếp tục giật lên trang bìa dòng tít: “Một cầu thủ đã có gia đình của Arsenal qua đêm với người mẫu bikini trong phòng khách sạn Four Seasons ở Canary Wharf chỉ một giờ trước trận Crystal Palace hôm 2/2”. Kèm theo đó là câu hỏi: "Bây giờ ông đã tin chúng tôi chưa, Arsene Wenger?".


Người mấu Celia Kay

Lần này, tờ The Sun không đưa thông tin suông mà kèm theo cả bức ảnh Giroud chỉ mặc đồ lót đứng ở cửa phòng khách sạn. Bức ảnh này được cho là do Kay chụp sau thời gian cả hai “vui vẻ”.

Kay, người mẫu cho tạp chí Maxim và FHM, bị cánh săn ảnh bắt gặp đến khách sạn Four Seasons vào lúc 12h50 và rời khỏi đây vào lúc 3h04 sáng. “Olivier biết sự thật và thực tế là anh ấy đã nói dối về mối quan hệ của chúng tôi”,  Kay nói trên tờ The Sun Chủ nhật.

Bức ảnh Giáng sinh Giroud chụp cùng vợ, Jennifer

Bức ảnh Giáng sinh Giroud chụp cùng vợ, Jennifer

Với bằng chứng trên, Giroud không thể chối cãi được nữa. Trên trang cá nhân Twitter, tiền đạo người Pháp đã gửi lời xin lỗi tới vợ anh, Jennifer, người sinh hạ cho anh cậu con trai Paul vào tháng Sáu năm ngoái, xin lỗi CLB và HLV Wenger.

“Tôi xin lỗi vợ tôi, gia đình, và bạn bè, và HLV của tôi, các đồng đội, và CĐV Arsenal. Bây giờ tôi sẽ phải chiến đấu vì gia đình tôi, vì CLB để mong chờ sự tha thứ. Không gì quan trọng hơn điều đó lúc này”.

Tất nhiên, Arsenal cũng không thể bỏ qua chuyện này. Trước báo giới, HLV Wenger bóng gió về một án phạt đang chờ sẵn Giroud. “Đây là vấn đề nội bộ và tôi không muốn bàn luận nhiều”.

Từ trước tới nay, HLV Wenger chưa tha cho bất cứ học trò nào tội “vượt rào” trong thời gian tập trung chuẩn bị cho các trận đấu.

K.Đ
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm