Không có Kaoru Mitoma và Takumi Minamino, ĐT Nhật Bản vẫn có 1 cá nhân để có thể trông cậy và đó là Ayase Ueda (27 tuổi), người được xem là từ truyện tranh Blue Lock bước ra ngoài đời thực.
Bóng đá Nhật Bản đang vô cùng hào hứng trước bình minh của kỷ nguyên mà họ gọi là những người đề cao cái tôi. Chiến thắng giòn giã 4-0 trước ĐT Tunisia ở World Cup 2026 chính là bằng chứng cho một sự chuyển dịch mang tính kiến tạo này.
Mẫu cầu thủ kiểu mới của Nhật Bản từ bộ manga Blue Lock
Kaneshiro Muneyuki, tác giả của loạt manga ăn khách Blue Lock, hồi tháng trước từng phát biểu: "Chúng tôi đang chờ đợi những người có cái tôi mạnh mẽ, những người mang trong mình mục tiêu vô địch World Cup".
Họa sĩ minh họa của bộ truyện, Nomura Yusuke, thậm chí còn đi xa hơn: "Chúng tôi rất mong nhận được đơn đăng ký từ tất cả những ai bị thúc đẩy bởi cái tôi lớn, những người luôn tin rằng 'Mình chính là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới!'"
Rõ ràng, một tiền đạo thì cần phải bị ám ảnh bởi việc ghi bàn. Trong trận đấu với ĐT Tunisia, ĐT Nhật Bản đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Và những pha lập công này đều đến từ các bước chạy đầy tự tin, không một chút do dự ngay trong vòng cấm.
Ayase Ueda gây chú ý ở World Cup 2026 với cú đúp vào lưới ĐT Tunisia - Ảnh: AFP
Nếu như Kamada Daichi chỉ cần một chạm nhẹ nhàng để đưa đường chuyền của Nakamura Keito vào lưới ở phút thứ tư, thì chính gương mặt đại diện của thế hệ tiền đạo mới, Ueda Ayase, đã không thèm suy nghĩ hai lần khi đứng ở ngay rìa vòng cấm. Anh tung ra một cú dứt điểm đưa bóng đi xỏ háng hậu vệ Montassar Talbi đầy hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.
JFFA (LĐBĐ Nhật Bản) hợp tác với i các tác giả của Blue Lock để triển khai dự án bóng đá - Ảnh: JFA
Ueda, chân sút số một của Nhật Bản ở vòng loại, đã hoàn tất cú đúp của mình ở phút 86. Anh bật cao đón đường chuyền của Sano Kaishu rồi thực hiện một pha đánh đầu rót dầu qua tầm với của một hậu vệ có thể hình rất cao to. Trước đó, tiền đạo có tài săn bàn Ito Junya cũng đã có một pha độc diễn và dứt điểm cực kỳ lạnh lùng sau khi nhận đường chuyền từ Ueda. Đó lại là một minh chứng nữa cho thấy các cầu thủ Nhật Bản đã rũ bỏ được sự e dè, rụt rè, thứ vốn luôn kìm hãm họ trước khi tiếp cận khung thành đối phương.
Manga Nhật Bản từng mang đến cho thế giới hình tượng Captain Tsubasa (Đội trưởng Tsubasa) và giờ đang tái định hình các người hùng bóng đá của mình trong vài năm trở lại đây theo một hình mẫu mới, đó 1 tiền đạo ích kỷ, chỉ tập trung ghi bàn và kết liễu trận đấu. Điều này được thể hiện rõ nhất qua bộ truyện Blue Lock.
Isagi Yoichi là nhân vật trong bộ truyện Blue Lock
Trong truyện, nhân vật chính Isagi Yoichi là một tiền đạo phải học cách trở nên tàn nhẫn và "sở hữu một cái tôi khổng lồ trước khung thành". Nói cách khác, là phải biết ích kỷ.
Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) ngoài đời đã hợp tác với các tác giả của Blue Lock để triển khai dự án tìm kiếm và phát triển các cầu thủ trẻ triển vọng đang hoạt động tại nước ngoài. Dự án sẽ lấy thông điệp cốt lõi của tác phẩm là "sự thức tỉnh của cái tôi cá nhân" và "khát vọng trở thành người giỏi nhất thế giới" làm động lực thúc đẩy.
Còn trong bộ truyện, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã thuê một thiên tài lập dị tên là Jinpachi Ego, người được giao nhiệm vụ dẫn dắt bóng đá Nhật Bản chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup hằng mơ ước. Ông đã vạch ra chế độ huấn luyện "Blue Lock", một học viện được thiết kế riêng với mục đích duy nhất: nhào nặn ra một tiền đạo ích kỷ và vĩ đại nhất thế giới.
Nhân vật Jinpachi Ego trong manga Blue Lock
Trong bộ truyện Blue Lock, nhân vật Jinpachi Ego cho rằng lý do khiến bóng đá Nhật Bản chưa bao giờ vô địch World Cup nam chính là do họ quá phụ thuộc vào lối chơi tập thể. Họ thiếu một ngôi sao biết đứng lên và tự mình định đoạt cục diện ở một phần ba cuối sân.
Nhân vật chính của bộ truyện, Isagi Yoichi ban đầu là một cầu thủ trung bình với kỹ năng và thể chất mờ nhạt, thậm chí không thể trả lời ngay lập tức khi được hỏi vũ khí của mình là gì. Tuy nhiên, khi bị quăng quật bởi những luật lệ quái chiêu và những lập luận điên rồ của "Blue Lock", cậu đã chiến đấu kiên cường với khát vọng duy nhất là không để hành trình của mình kết thúc tại đây.
Từ đó, cậu dần nhận thức được cái tôi mãnh liệt bị khóa chặt bấy lâu và trưởng thành vượt bậc. Thứ hạng của cậu khi mới vào "Blue Lock" là 299 trên 300 và việc một nhân vật "bứt phá" vươn lên từ tầng lớp đáy bằng chính năng lực của mình là một lý do khác khiến khán giả không thể ngừng cổ vũ cho cậu.
Ayase Ueda: "Truyền nhân" của Van Persie
Trong đội hình hiện tại của ĐT Nhật Bản, Ueda được xem là một số 9 tàn nhẫn như vậy, mạnh mẽ về thể chất, không chiến tốt và dứt điểm sắc bén. Sẽ không quá lời nếu gọi Ayase Ueda là nhân vật ngời đời thực của Blue Lock.
Bàn mở tỷ số của Ayase Ueda. Ảnh Tân Hoa Xã/TTXVN
Anh là một cầu thủ tài năng, người Nhật Bản đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới Eredivisie (giải vô địch quốc gia Hà Lan). Trong bối cảnh nhiều cầu thủ Nhật Bản đang tỏa sáng trên trường quốc tế chủ yếu là tiền vệ hoặc hậu vệ, sự kỳ vọng vào màn trình diễn của Ueda ở vị trí tiền đạo là rất lớn.
"Các tiền đạo Nhật Bản thường được dạy phải hỗ trợ phòng ngự và hy sinh vì lối chơi chung. Nhưng với tôi, nhiệm vụ duy nhất của một tiền đạo là ghi bàn. Nếu bạn không ghi bàn, dù bạn có chạy đến kiệt sức thì bạn vẫn là kẻ thất bại", Ueda ở tuổi 23 đã tuyên bố như vậy trong ngày anh gia nhập Cercle Brugge, một đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Bỉ.
Ở đó, Ueda tiến bộ rõ rệt nhưng thế giới vẫn chưa biết đến anh nhiều. Ueda chỉ chơi tại đây một mùa giải (2022/23) nhưng đã nổ súng tới 23 bàn sau 42 trận trên mọi đấu trường. Ít nhất, anh đã chứng minh được mình không đến đây để trở thành một tiền đạo pressing kiểu mẫu của Nhật Bản, anh đến để làm một trung phong, một người kết liễu trận đấu. Đó là nhiệm vụ tối thượng mà mọi người có thể đặt trọn niềm tin vào anh.
Khả năng đánh đầu của Ueda được cải thiện đáng kể nhờ Van Persie. Ảnh Tân Hoa Xã/TTXVN
Một năm tại Bỉ là quá đủ để anh bước lên một nấc thang mới. Feyenoord, dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, đã chi ra 8 triệu euro để chiêu mộ anh về ở mùa giải 2023-24.
Tuy nhiên, hai mùa giải đầu tiên tại Feyenoord diễn ra không mấy suôn sẻ. Anh chỉ ghi được 5 bàn ở giải quốc nội mùa 2023/24 và 7 bàn ở mùa 2024/25. Ueda suýt chút nữa đã đi vào vết xe đổ của nhiều tiền đạo Nhật Bản trước đó như Kyogo Furuhashi hay Daizen Maeda, những người chỉ tỏa sáng ở các giải đấu nhỏ hơn. Thế nhưng, ở mùa giải 2025-26, bước ngoặt lớn đã xuất hiện khi Feyenoord bổ nhiệm Robin van Persie vào chiếc ghế thuyền trưởng.
Cựu tiền đạo huyền thoại từng gặt hái vô vàn thành công cùng Arsenal và Manchester United, người nổi tiếng với bộ kỹ năng dứt điểm toàn diện từ trong vòng cấm, sút xa, đệm bóng cho đến không chiến. Chính Van Persie đã nâng tầm Ayase Ueda lên một đẳng cấp mới.
Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết ông luôn tìm cách phát huy tối đa điểm mạnh không chiến của Ueda, đồng thời khuyến khích anh tự tin thể hiện bản thân nhiều hơn.
"Có một giai đoạn trong mùa giải, đội bóng không có đủ những quả tạt. Đó cũng là lúc cậu ấy tịt ngòi, vì vậy chúng tôi đã thay đổi chiến thuật. Mấu chốt luôn là tìm ra sự cân bằng phù hợp, để những cầu thủ giỏi nhất được chơi đúng với sở trường của họ", Van Persie phát biểu.
Van Persie không chỉ giúp Ueda cải thiện kỹ năng ghi bàn mà còn thay đổi tư duy chơi bóng. Ảnh Feyenoord Rotterdam FC
Nhờ sự giúp đỡ của Van Persie, từ một tiền đạo chưa từng ghi nổi quá 10 bàn thắng ở các mùa trước, tại mùa giải 2025/26, Ueda đã nổ súng tới 25 lần sau 31 trận, qua đó xuất sắc giật danh hiệu Vua phá lưới Eredivisie (Giải VĐQG Hà Lan).
Tại World Cup 2026, trải qua 2 trận đấu, những pha làm bàn của Ueda rõ ràng đã mang dáng dấp của một sát thủ đẳng cấp thế giới.
Federico Sala, nhà báo kiêm người dẫn chương trình trên kênh DAZN Italy đã nhấn mạnh đến sự tiến bộ vượt bậc của Ueda dưới sự nhào nặn của Robin van Persie và tuyên bố: "Ueda hiện tại giống như một phiên bản của Van Persie vậy. Nói thế này có vẻ hơi quá giản lược, nhưng anh ấy đã được dẫn dắt bởi Van Persie tại Feyenoord và thể hiện cực kỳ xuất sắc tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie). Trận gặp Tunisia vừa qua đã chứng minh anh ấy là một tiền đạo sở hữu mọi tố chất cần thiết. Bàn thắng đầu tiên của anh ấy (bàn thứ 2 của Nhật Bản) rất tuyệt vời, nhưng bàn thắng sau đó cũng đẳng cấp không kém".
Trong buổi bình luận, nhà báo Joly cũng hết lời ca ngợi cú sút chân phải nâng tỷ số lên 2-0 của Ueda, gọi đó là "một pha dứt điểm sắc như dao cạo và không thể cản phá, một tia laser từ cái chân phải của Ayase Ueda". Với bàn thắng thứ hai (bàn thứ 4 của Nhật Bản), ông mô tả đó là "một cú đánh đầu vẽ nên quỹ đạo parabol" và tiếp tục tán dương tiền đạo này ngay trên sóng truyền hình.
Ayase Ueda là niềm hy vọng mới của bóng đá Nhật Bản - Ảnh: AFP
Khi phóng viên Sala đề cập đến cú đánh đầu của Ueda, ông một lần nữa so sánh anh với cựu tiền đạo lừng danh của tuyển Hà Lan: "Van Persie từng có cú bay người đánh đầu kinh điển vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Chắc chắn Ueda đã học hỏi được điều gì đó từ người thầy của mình".
Phóng viên Jouri sau đó tiếp lời, hồi tưởng lại: "Bàn thắng của Van Persie là một pha bay người dũng mãnh rồi bóng vẽ nên một đường cong parabol trên không. Bàn thắng của Ueda cũng đi theo một quỹ đạo tương tự như vậy sau khi anh ấy chủ động điều chỉnh nhịp bật nhảy của mình".
Giờ đây, ánh mắt của Ayase Ueda hướng về khung thành theo bản năng và anh đã trở thành sự khác biệt lớn nhất của đội tuyển Nhật Bản hiện tại. Hãy cùng chờ xem liệu Ueda có giữ vững phong độ này để đưa các ĐT Nhật Bản vượt qua "lời nguyền" vòng 16 đội lần đầu tiên trong lịch sử hay không ở World Cup hay không.
Blue Lock là manga Nhật Bản do Muneyuki Kaneshiro viết và Yusuke Nomura minh họa, phát hành trên Weekly Shōnen Magazine từ tháng 8 năm 2018. Tính đến tháng 6 năm 2026, truyện đã có 39 tập tankōbon. Nội dung xoay quanh Yoichi Isagi, một cầu thủ trẻ tham gia dự án Blue Lock của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nhằm tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới để nâng tầm đội tuyển quốc gia, thông qua một chương trình tuyển chọn khắc nghiệt.
Tác phẩm được chuyển thể thành anime bởi Eight Bit, phát sóng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Phim điện ảnh Episode Nagi ra mắt tháng 4 năm 2024. Mùa 2 mang tên vs. U-20 Japan phát sóng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, và mùa 3 Neo Egoist League đã được công bố. Một bản live-action dự kiến công chiếu tại Nhật Bản vào tháng 8 năm 2026.
Đến tháng 6 năm 2026, Blue Lock đạt hơn 60 triệu bản phát hành toàn cầu và giành Giải Manga Kodansha lần thứ 45 hạng mục shōnen năm 2021.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Đội tuyển Nhật Bản có màn trình diễn thuyết phục tại bảng F World Cup 2026 khi đánh bại Tunisia 4-0, trong trận đấu thứ 1000 lịch sử các kỳ World Cup.
HLV Hoàng Ngọc Hào cho rằng đội tuyển Nhật Bản đã có những bước tiến mang tính đột phá tại World Cup 2026, thể hiện qua lối chơi áp đặt đẳng cấp và hiệu quả làm bàn đáng kinh ngạc.
Sau màn trình diễn tỏa sáng tại Mỹ Đình, con đường của Junya Ito trở nên đầy chông gai khi anh vướng vào một cáo buộc khiến anh phải rời đội tuyển Nhật Bản giữa sức ép dư luận.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất