(TT&VH) - Theo thông lệ, giải quần vợt Australia phân loại hạt giống dựa theo hoàn toàn vào thứ hạng thế giới chứ không phải phong độ hiện tại. Và vì thế, ai dám chắc Dinara Safina sẽ “sống sót” đến vòng 2, cũng như chẳng ai dám mạnh miệng cho rằng Justine Henin sẽ phải tạm biệt Melbourne chỉ sau trận mở màn.
Đó là sự thật! Mặc dù đang trải qua quãng thời gian khó khăn về phong độ, song Dinara Safina vẫn đang là tay vợt thứ hai thế giới, sau Serena Williams. Điều đó có nghĩa ở Melbourne vào tuần tới, cô vẫn được xếp hạng hạt giống số hai của giải. Nhưng rõ ràng, căn cứ vào biểu đồ phong độ của Safina, người ta có lý do để nghi ngờ khả năng thành công của cô. Tay vợt 23 tuổi người Nga đã thua đến 4 trong tổng số 6 trận kể từ hồi tháng Chín năm ngoái. Chấn thương, và quan trọng nhất là sức ép tâm lý đã khiến cô em gái nhà Safin luôn phải thi đấu trong một tình trạng căng thẳng.

Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa Serena Williams không xứng đáng với vị trí hạt giống số một. Cô em gái nhà Williams đã kết thúc năm 2009 ở ngôi số một WTA đầy xứng đáng. Nền tảng thể lực, cùng kinh nghiệm dày dạn của Serena cũng là những nhân tố giúp cô tự tin vào nhiệm vụ bảo vệ chức vô dịch đã giành được 1 năm về trước. Màn khởi động của Serena ở mùa này cũng khá suôn sẻ sau khi cô đã lọt vào đến chung kết giải Sydney International, gặp Dementieva.
Davydenko sẽ là hiện tượng?
So với nữ thì làng quần vợt nam thế giới ít xảy ra những biến động hơn, khi cán cân quyền lực trong suốt nửa thập kỷ qua vẫn xoay quanh hai tên tuổi Nadal và Federer. Năm ngoái, Federer đã gục ngã trước Nadal trong trận chung kết tại Melbourne và bước lên bục nhận giải nhì với đôi mắt đỏ hoe. 12 tháng sau, tay vợt người Thụy Sĩ đã trở lại vị thế số một và đương nhiên là ứng cử viên hàng đầu tại giải đấu năm nay.
Tuy nhiên, màn khởi động của Federer thì không tốt lắm. Hai thất bại liên tiếp trước Soderling (tại Abu Dhabi) và Davydenko (ở Doha) đã khiến tay vợt người Thụy Sĩ này đến Melbourne với không ít hồ nghi về tham vọng giành Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp, nhất là khi động lực của anh không còn mãnh liệt như trước nữa. Trái lại, Davydenko đang bước vào giải đấu này với một khát khao thực sự. Việc đánh bại cả Federer và Nadal để lên ngôi ở giải Qatar mở rộng có ý nghĩa rất lớn với “gã hói”, người chưa bao giờ vượt quá bán kết Grand Slam.
Và nếu căn cứ vào phong độ thì rõ ràng Davydenko (6) còn được đánh giá cao hơn Andy Murray (3), người đã thi đấu tồi tệ ở Hopman Cup vừa rồi (cùng đội với tài năng trẻ Laura Robson), hay Djokovic (4), vừa thảm bại 2-6, 1-6 trước Verdasco ở bán kết giải Kooyong Classic. Tất nhiên, ở các giải đấu biểu diễn hoặc khởi động, có thể các tay vợt không chơi hết sức, song nhìn chung, người chiến thắng vẫn có được đà tâm lý đầy thuận lợi, và ngược lại.
|
Các hạt giống hàng đầu 1.Serena Williams (Mỹ) 2.Dinara Safina (Nga) 3.Svetlana Kuznetsova (Nga) 4.Caroline Wozniacki (Đan Mạch) 5.Elena Dementieva (Nga) 6.Venus Williams (Mỹ) 7.Victoria Azarenka (Belarus) 8.Jelena Jankovic (Serbia) 9.Vera Zvonareva (Nga) 10.Agnieszka Radwanska (Ba Lan) Đơn nam 1.Roger Federer (Thụy Sĩ) 2.Rafa Nadal (TBN) 3.Novak Djokovic (Serbia) 4.Juan Martin del Potro (Argentina) 5.Andy Murray (Anh) 6.Nikolay Davydenko (Nga) 7.Andy Roddick (Mỹ) 8.Robin Soderling (Thụy Điển) 9.Fernando Verdasco (TBN) 10.Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) Hướng tới Melbourne Giải Sydney International: Đã thua một set, và bị dẫn 5-2 ở set thứ hai, song Serena đã thể hiện một bản lĩnh kiên cường để lội ngược dòng và thắng lại Avarane Rezai với tỷ số 3-6, 7-5, 6-5. Tại chung kết, cô sẽ đụng ĐKVĐ Dementieva, người vừa nhẹ nhàng hạ Victoria Azarenka 6-3, 6-1. Trong khi đó, hạt giống cuối cùng của nội dung đơn nam là Lleyton Hewitt (7) đã dừng bước tại tứ kết sau thất bại 6-4, 2-6, 3-6 trước Baghdatis. Tại bán kết, Baghdatis sẽ đụng Mardy Fish. Cặp đấu còn lại là cuộc nội chiến Pháp giữa Richard Gasquet và Benneteau. Giải Auckland mở rộng: Tòa tháp người Mỹ John Isner (2m06) đã ghi tên mình vào bán kết sau khi loại hạt giống số một Tommy Robredo với tỷ số 7-6 (5), 3-6, 6-4. Đối thủ kế tiếp của anh cũng là một người TBN, Albert Montanes. Ở cặp bán kết còn lại, Kohlschreiber (5) sẽ chạm trán Arnaud Clement. Giải Kooyong Classic: Với chiến thắng 6-1, 6-2 trước hạt giống số một Djokovic, Verdasco (4) đã lọt vào trận chung kết, và sẽ chạm trán Tsonga, người đã đi tiếp nhờ Del Potro bỏ cuộc tại vòng 2. |