Giải quần vợt Australia mở rộng 2011, ngày thứ 10: Trạng chết chúa cũng băng hà

28/01/2011 09:55 GMT+7 | Tennis

* Federer theo gót Nadal tạm biệt Melbourne

(TT&VH) - Lần đầu tiên sau 3 năm, trận chung kết Grand Slam vắng bóng dáng họ. Chỉ một ngày sau khi Rafael Nadal dừng chân ở tứ kết, Roger Federer cũng nối gót khi gục ngã trước Novak Djokovic.  

Khi Nadal bị Ferrer loại, người ta chỉ thấy có một cảm giác nuối tiếc bởi thất bại của anh xuất phát từ chấn thương quái ác ở bắp chân. Vắng kình địch số một, Federer dường như thảnh thơi hơn rất nhiều  trên con đường bảo vệ chức vô địch. Nhưng chính Federer cũng lại gây thất vọng sau khi gục ngã 6-7 (3), 5-7, 4-6  trước Novak Djokovic ở vòng bán kết. 

Federer tiếp bước Nadal rời Australia mở rộng - Ảnh Getty

Đó là một trong những trận đấu kém cỏi nhất trong sự nghiệp của Federer. Không có những dấu hiệu của chấn thương như Nadal, nhưng thực sự Tàu tốc hành đã chơi dưới sức mình. Ngay cả những cú đánh được xem là mang thương hiệu FedEx như bỏ nhỏ và bạt trái tay cũng trở thành một điểm yếu bởi thiếu độ chính xác cần thiết. Điều tệ hại là những sai lầm như thế lại rơi vào đúng thời điểm quyết định. Ở game 9 của set thứ 2, Federer mất break sau một tình huống bỏ nhỏ có điểm rơi xa lưới khiến Djokovic không những cứu được bóng mà còn trả đòn bằng một cú passing dọc dây (5-4). Đến game thứ 12, anh lại tung cú bạt trái tay ra ngoài để đối phương dẫn đến 40-0 và không thể cứu vãn (5-7).

Set quyết định cũng diễn ra theo kịch bản như thế. Federer tiếp tục mắc sai lầm khi đánh hỏng hai cú trái tay liên tiếp và để đối phương giành break và dẫn 2-1. Đến game thứ 9, cú trái tay của Federer lại rúc lưới, và Djokovic lại giành một break nữa trước khi ấn định chiến thắng 7-6 (3), 7-5, 6-4 sau đúng 3 giờ thi đấu.

Federer đã thành cựu vô địch và lời nguyền ở Melbourne vẫn chưa có lời giải đáp. Kể từ kỷ nguyên Open (1968) đến nay, chưa hề có một tay vợt nào vô địch 3 lần liên tiếp tại đây cả. Bản thân Federer, tay vợt có duyên nhất ở Australia mở rộng suốt 10 năm qua, cũng chỉ một lần bảo vệ thành công chức vô địch. Thất bại này cũng khiến tay vợt người Thụy Sĩ trải qua đúng 1 năm trắng tay hoàn toàn ở 4 giải đấu lớn (từ Roland Garros 2010 đến Australia 2011). Kể từ năm 2003 đến nay, thành tích của Federer mới tệ đến thế.

Với chiến thắng này, Djokovic đã lần thứ hai lọt vào chung kết Australia mở rộng. Năm 2008, anh đã đánh bại Jo Wilfried Tsonga để giành Grand Slam đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp. Đối thủ của "Nole" lần này là người thắng trong cặp bán kết thứ hai sẽ diễn ra hôm nay giữa Murray (5) và Ferrer (7).

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm