Australia đè bẹp Uzbekistan 6-0 để vào chung kết: Sự kết hợp hoàn hảo

27/01/2011 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chiến thắng 6-0 như một set tennis của Australia trước Uzbekistan đúng vào lúc đang diễn ra giải quần vợt Australia Open không chỉ là một sự trùng hợp thú vị. Nó cho thấy sức mạnh của đội bóng châu Đại Dương ở sân chơi mới, đồng thời khẳng định rằng Australia đã thực sự là một phần của bóng đá châu Á, sau 5 năm chuyển hộ khẩu.

Australia vào CK Asian Cup 2011, Ảnh Getty

Điều đầu tiên mà HLV Alberto Zaccheroni phải lưu ý các cầu thủ Nhật Bản của ông trong trận chung kết sắp tới với Australia có lẽ là thứ chiến thuật đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả đã được Olger Osieck áp dụng trong trận bán kết với Uzbekistan. Tận dụng tư duy chơi bóng kiểu châu Âu và thể hình tốt của các cầu thủ Socceroos cũng như khoét sâu vào điểm yếu tranh chấp bóng bổng, nhất là trong các tình huống cố định của đối thủ, chiến lược gia người Đức đã tiếp cận trận đấu theo cách đơn giản nhất có thể: Harry Kewell có bóng, đột phá và tạt vào cho Matt McKay, tiền đạo cắm, ở phía trong.

Uzbekistan đã phạm sai lầm khi chơi với hàng thủ lùi quá sâu giúp tuyến tiền vệ Australia có rất nhiều khoảng trống và thời gian để chơi bóng theo kiểu Anh và như nhiều đội bóng châu Á khác, đại diện Trung Á nhanh chóng thúc thủ sau nửa giờ đồng hồ thi đấu với hai bàn của Kewell và Sasa Ognenovski. Cả hai cầu thủ đã đóng vai trò chìa khóa trong chiến thắng này của Socceroos, Ognenovski và McKay, đều là những lựa chọn bất ngờ của HLV Osieck ở giải lần này, thể hiện sự tin tưởng hơn vào các cầu thủ đang chơi tại giải A-League trong nước cũng như tại châu Á, thay vì phụ thuộc nặng nề vào những hảo thủ lê dương ở châu Âu như trước kia.

Nhiều người chờ đợi Brett Emerton, tiền vệ đã 31 tuổi hiện chơi cho Blackburn ở Premier League, sẽ trở lại đội hình xuất phát của Osieck sau chấn thương, nhưng thay vào đó, chiến lược gia người Đức đã tiếp tục dành cơ hội cho tiền vệ 27 tuổi đang đá cho Brisbane Roar và anh đã không phụ lòng ông khi trở thành người cần mẫn và hiệu quả nhất ở hàng tiền vệ Australia trong trận bán kết. Nhìn tổng quát hơn, Osieck đã tỏ ra có lý khi giữ nguyên đội hình đánh bại Iraq tại tứ kết, bất chấp họ đã phải chơi tới 120 phút đầy căng thẳng chỉ 48 tiếng đồng hồ trước đó.

Sự trỗi dậy của A-League

Với việc mạnh dạn sử dụng các cầu thủ A-League ở một giải đấu lớn, Olsieck đã vượt qua những người tiền nhiệm như Pim Verbeek hay thậm chí là Guus Hiddink để đảm bảo rằng Socceroos vẫn có thể chơi tốt ngay cả trong giai đoạn thoái trào của các món hàng xuất khẩu từ Australia sang các sân chơi lớn ở châu Âu như hiện giờ, khi Mark Viduka và Mark Bresciano không còn trong đội tuyển. Emerton, Kewell hay Lucas Neill đều đã trên 30 tuổi và trôi dạt về những giải đấu hạng hai của lục địa già. “Nếu một cầu thủ chơi tốt ở giải trong nước Australia, họ sẽ có chỗ trong ĐTQG”, Osieck không giấu vẻ tự hào sau chiến thắng trước Uzbekistan.

Còn nhớ, không đầy 2 năm trước, ngày 5/30/2009, Verbeek, người tiền nhiệm của Osieck, từng khiến A-League phải bẽ mặt khi ông tập hợp một ĐTQG chỉ gồm các ngôi sao quốc nội. Họ thua Kuwait 0-1 trong trận giao hữu ở Canberra và HLV người Hà Lan gọi những cầu thủ chơi bóng trong nước là “hoàn toàn tuyệt vọng”. McKay từng là một thành viên trong bội đóng bị sỉ vả không tiếc lời đó. Giờ đây, anh là niềm hy vọng số một cho bất cứ kế hoạch vô địch Asian Cup nào của Socceroos khi họ gặp Nhật Bản cuối tuần này.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm