(TT&VH) - Theo tờ Sydney Morning Herald, một tiệm bánh ở Sydney (Australia) vừa bị nhà chức trách phạt 28.000 AUD vì tội phân biệt chủng tộc.
Nguyên do là người quản lý tiệm bánh này cấm nhân viên gốc Việt nói tiếng mẹ đẻ. Tiệm Vieto Bakery đã tuyển dụng nhiều thợ làm bánh gốc Việt rất lâu trước khi nhận Zaal Ngozi vào vai trò quản lý. Năm 2007, Ngozi đã khiến các nhân viên gốc Việt bị sốc với lời tuyên bố “ghét người Việt” nhưng sau đó ông ta bào chữa là “nói đùa”.
Mới đây, Ngozi nói với các thợ làm bánh gốc Việt: “Khi chúng ta làm việc thì không ai được nói tiếng Việt mà phải dùng tiếng Anh”. Hai thợ làm bánh gốc Việt đã bỏ việc vì bị xúc phạm. Sau đó người thợ tên là To Tu Vuong đã trở lại tiệm nhưng do nói tiếng Anh kém nên bị ép nghỉ phép và trừ lương. Thu nhập của anh này bị giảm 25 USD/tuần. Khi Vuong nhất định không rút đơn kiện tiệm bánh và Ngozi thì anh bị sa thải.
Tiệm Vieto Bakery cho biết họ đã nộp tiền phạt và sa thải tay quản lý có tư tưởng bài ngoại Ngozi.

Nguyên do là người quản lý tiệm bánh này cấm nhân viên gốc Việt nói tiếng mẹ đẻ. Tiệm Vieto Bakery đã tuyển dụng nhiều thợ làm bánh gốc Việt rất lâu trước khi nhận Zaal Ngozi vào vai trò quản lý. Năm 2007, Ngozi đã khiến các nhân viên gốc Việt bị sốc với lời tuyên bố “ghét người Việt” nhưng sau đó ông ta bào chữa là “nói đùa”.
Mới đây, Ngozi nói với các thợ làm bánh gốc Việt: “Khi chúng ta làm việc thì không ai được nói tiếng Việt mà phải dùng tiếng Anh”. Hai thợ làm bánh gốc Việt đã bỏ việc vì bị xúc phạm. Sau đó người thợ tên là To Tu Vuong đã trở lại tiệm nhưng do nói tiếng Anh kém nên bị ép nghỉ phép và trừ lương. Thu nhập của anh này bị giảm 25 USD/tuần. Khi Vuong nhất định không rút đơn kiện tiệm bánh và Ngozi thì anh bị sa thải.
Tiệm Vieto Bakery cho biết họ đã nộp tiền phạt và sa thải tay quản lý có tư tưởng bài ngoại Ngozi.

Ảnh có tính minh họa
V.L