(TT&VH) - Quãng đường từ Munich đến Augsburg chỉ hơn 50 km nhưng khoảng cách về đẳng cấp giữa Bayern và đối thủ láng giềng thì dường như là một trời một vực, khó mà đong đếm được.
Messi: Bayern rất nguy hiểm
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Bild, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Lionel Messi, đã dành cho Bayern những lời có cánh. Trong lần gặp nhau gần nhất, Bayern của HLV Juergen Klinsmann đã bị Barcelona của Messi đánh bại với tổng tỷ số 5-1 ở tứ kết Champions League mùa giải 2008-2009. Mùa này, để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, Barcelona phải đến Munich ít nhất một lần, bởi trận chung kết sẽ diễn ra tại Allianz Arena, sân nhà của Bayern. “Bayern bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, với tập hợp những cầu thủ giỏi. Đó là một đội bóng rất nguy hiểm”, Messi nhận xét.

Những trụ cột của Bayern như Philipp Lahm cần được nghỉ ngơi - Ảnh Getty
Messi nói hoàn toàn có lý, khi Bayern đang trình diễn thứ bóng đá tấn công rất hiệu quả dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jupp Heynckes. Ngoại trừ cú sẩy chân để thua 0-1 trước Gladbach trong ngày ra quân ở Bundesliga, Bayern đã biến Allianz Arena thành một pháo đài gần như bất khả xâm phạm: Thắng 9 trận liên tiếp, ghi tới 36 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Đó là những con số thống kê vô cùng ấn tượng. Nhưng đáng tiếc thay, một nửa số trận của mùa giải lại diễn ra trên sân khách, nơi Bayern thường chơi không tốt, thậm chí không còn là chính mình, giữa một không gian xa lạ, trong một bầu không khí đầy thù địch từ các khán đài.
Những chuyến đi bão táp
Hai trận đá sân khách gần đây, Bayern lần lượt bị Napoli cầm chân ở Champions League và Hannover đánh bại tại Bundesliga. Đó là kết quả đáng báo động với một đội bóng giàu tham vọng như Bayern. Đoàn quân của tướng Heynckes cần phải rèn luyện thêm bản lĩnh, cải thiện phong độ khi xa nhà, làm sao đá ở đâu cũng như thể tại Allianz Arena. Ở vòng đấu này, còn gì thuận lợi hơn để Bayern chấm dứt mạch không thắng trên sân khách khi đối thủ của họ là Augsburg, đội bóng mới lên chơi ở Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử? Gọi là sân khách, nhưng khoảng cách từ Munich, nơi đặt đại bản doanh của Bayern, đến Augsburg cũng chỉ hơn 50 km, chỉ tốn chừng nửa giờ chạy xe.
Từ đầu mùa đến nay, Bayern chưa phải đá nhiều trên những “chảo lửa” thực sự. Họ đã thắng ở Veltins Arena trước Schalke, đã đánh bại Villarreal tại El Madrigal, nhưng cũng từng trượt chân ở San Paolo trước Napoli và trắng tay tại AWD Arena của Hannover. Chuyến đi đáng kể nhất từ nay đến cuối năm của Bayern là đến sân Etihad của Man City, nhưng nhiều khả năng trận chiến cuối cùng tại vòng bảng Champions League này sẽ không còn nhiều ý nghĩa, nhất là tính sống còn. Điều đó có nghĩa là trong nửa sau của mùa giải, giai đoạn mang tính quyết định, Bayern hứa hẹn sẽ có nhiều chuyến đi bão táp. Vậy thì ngay từ bây giờ, hoàn thiện khả năng đá sân khách như sân nhà là nhiệm vụ bắt buộc đối với Bayern.
Xoay vòng lực lượng
Giữa tuần qua, Bayern đã phải trả giá khá đắt cho chiến thắng 3-2 trước Napoli khi Bastian Schweinsteiger bị gãy xương đòn và phải nghỉ thi đấu từ bốn đến sáu tuần. Đó là điều Bayern không hề mong đợi, nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. Tiền vệ trụ cột của Bayern cũng như đội tuyển Đức sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu trong mùa giải căng thẳng kéo dài, nối tiếp bằng vòng chung kết EURO 2012. Không dính chấn thương nhưng Philipp Lahm, đội trưởng của Bayern và đội tuyển Đức, vẫn được HLV Joachim Loew cho nghỉ ngơi ở hai trận giao hữu sắp tới, gặp Ukraina và Hà Lan. Có lẽ ông Heynckes cũng cần phải lưu ý đến vấn đề này để có sự quay vòng lực lượng hợp lý.
Trong vòng một tuần, Bayern sẽ chơi hai trận derby liên tiếp. Tuần trước, họ đã dễ dàng hạ Nuremberg tới bốn bàn không gỡ ở Allianz Arena. Còn đêm nay, trước một đối thủ đang xếp thứ hai từ dưới lên, có quá ít kinh nghiệm, ghi bàn nhỏ giọt (tám bàn, ít nhất) và thủng lưới đều như vắt chanh (20 lần, mới một trận giữ sạch lưới), thì vấn đề sân khách có còn đáng ngại với Bayern?
Dự đoán: 0-3
Đông Hà
Lực lượng Augsburg: Vắng thủ môn Jentzsch, hậu vệ Moehrle vì chấn thương. Bayern: Vắng hậu vệ Boateng vì thẻ đỏ, tiền vệ Schweinsteiger và Robben vì chấn thương. Đội hình dự kiến Augsburg: Amsif - Verhaegh, Callsen-Bracker, S. Langkamp, Hosogai - Sinkala, Davids - Brinkmann, Baier, Werner - Moelders. Bayern: Neuer - Rafinha, van Buyten, Badstuber, Lahm - Luiz Gustavo, Tymoshchuk - Mueller, Kroos, Ribery - Gomez. 9 Bayern đã chơi 9 trận sân khách ở mùa giải này, trên cả ba đấu trường, với thành tích thắng 6, hòa 2 và thua 1 trận, ghi 14 bàn và thủng lưới 3 lần. 10 Trên sân nhà Allianz Arena, Bayern đã chơi 10 trận với thành tích thắng 9 và thua 1, ghi 36 bàn và thủng lưới 3 lần. 19 Mario Gomez đã ghi được 19 bàn cho Bayern qua 17 trận ở mùa giải này. Tuy nhiên, có đến 14 bàn được “Super Mario” ghi tại Allianz Arena. |