Roland Garros 2014, tứ kết đơn nam: Ferrer sẽ đòi nợ Nadal?

03/06/2014 14:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm về trước, David Ferrer đã tiến gần giấc mơ Grand Slam hơn bao giờ hết, nhưng rồi nhanh chóng trở về mặt đất sau 3 set thua khá chóng vánh trước người đồng hương Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Năm nay, họ tái ngộ nhau ở tứ kết.  

Chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch của Rafael Nadal đã diễn ra khá yên bình ở tuần đầu tiên khi anh chỉ phải gặp những đối thủ khá thường và chưa để thua một set đấu nào cả. Robby Ginepri (hạng 280 thế giới), Dominic Thiem (57), Leonardo Mayer (65), và Dusan Lajovic (83) rõ ràng không phải liều thuốc thử xứng tầm với ông vua sân đất nện người Tây Ban Nha.

Tuần trước, Nadal thú nhận rằng mình vẫn đang chịu ảnh hưởng từ chấn thương lưng và gặp nhiều khó khăn trong giao bóng. Trước Lajovic, Nadal cũng không giành được một cú ace nào, và tốc độ giao bóng cao nhất cũng chỉ đạt 192 km/h. Tuy nhiên, do đối thủ quá yếu, nên anh vẫn giành thắng lợi nhẹ nhàng 6-1, 6-2, 6-1. Nhưng trước David Ferrer (5), người vừa loại cây sào 2m03 Kevin Anderson với tỷ số 6-3, 6-3, 6-7 (1), 6-1, điểm yếu ấy có thể làm hại Nadal.

Nadal, tất nhiên, chẳng lạ gì người đồng hương bởi họ đã từng đụng độ nhau tới 27 lần (Nadal thắng 21). Nhưng ở 3 lần chạm trán gần nhất kể từ sau Roland Garros 2013, Ferrer thắng 2, trong đó có chiến tích tại tứ kết Monte Carlo Masters, giải đấu được xem là thành trì vững chãi của Nadal.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm