Thắng Porto, Sevilla vẫn bị loại khỏi Europa League: Sevilla trôi về đâu

25/02/2011 11:35 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Mùa giải đã trôi qua được 2/3 chặng đường. Và các CĐV Sevilla thấy gì? Họ thấy đội nhà đã văng khỏi Cúp Nhà vua, văng khỏi Europa League và đang đứng ngoài Top 6 tại La Liga. Cách đây 2 tuần, Chủ tịch Jose Maria Del Nido còn bảo “không có vé dự Champions League là một thất bại”. Với tinh thần này, họ mà có vé dự Champions League mới lạ.

Hai chiến thắng liên tiếp...

Tỷ số trận Porto - Sevilla trên đất Bồ Đào Nha là 0-1. Sevilla thắng trận chiến nhỏ nhưng họ thua về toàn cục vì đã thất thủ 1-2 trên sân nhà ở lượt đi. Và cũng đừng để 2 chiến thắng 1-0 trong vòng có mấy ngày của Sevilla đánh lừa bạn. Trận thắng 1-0 trước Hercules diễn ra trên sân nhà và đối thủ không có động cơ rõ ràng để phấn đấu. Còn trận thắng 1-0 trước Porto có sự giúp sức đáng kể của thần may mắn khi cột dọc và xà ngang đã cứu cho Sevilla không sụp đổ ngay trong hiệp đầu sau các pha dứt điểm của Falcao và Joao Moutinho. Việc thủ thành Javi Varas được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu cũng đủ để người ta hình dung khung thành của Sevilla đã phải lao đao như thế nào.



Sevilla dừng bước ở vòng 1/16 Europa League - Ảnh Getty

Kỳ thực Sevilla cũng có cơ hội để xoay chuyển cục diện trận chiến. Đấy là khi Luis Fabiano sút tung lưới Porto phút thứ 71 không lâu sau khi vào sân thay người. Chỉ 1 phút sau đó, hậu vệ Alvaro Pereira của Porto bị truất quyền thi đấu và Sevilla có gần 20 phút được đá hơn người. Nhưng chính Sevilla đã chối bỏ vận may ấy khi cũng chỉ vài phút sau, Alexis Ruano nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân (lẽ ra anh đã bị đuổi trong hiệp 1 sau pha phạm lỗi rất lộ liễu với Hulk).

Những ai yêu mến Sevilla lại một lần nữa nếm trải cảm giác mong manh giữa thành và bại. Cách đây 4 năm, Sevilla cũng từng đứng trước cái ranh giới mong manh như vậy. Mùa giải 2006-2007 ấy, Sevilla đã đua đến chức vô địch với 2 đại gia Real Madrid và Barcelona đến tận những vòng cuối cùng, để rồi việc đánh rơi 5 điểm trong 2 vòng đấu chót đã khiến họ kết thúc giải ở vị trí thứ 3. Và vì Sevilla không thể vô địch, lịch sử CLB xứ Andalucia nói riêng và La Liga nói chung đã chuyển qua một khúc cua đáng buồn. La Liga chính thức trở thành một phiên bản cao cấp của giải vô địch Scotland còn Sevilla bước vào một chu kỳ đi xuống.

... nhưng tương lai bất định

Rất nhiều người đã đổ lỗi cho việc Juande Ramos ra đi vào tháng 10/2007, nhưng kỳ thực Sevilla đã chết từ những suy nghĩ sai lầm trên thượng tầng. Chủ tịch Jose Maria Del Nido bắt đầu có những phát ngôn đao to búa lớn và Giám đốc thể thao Ramon Monchi - người từng được mệnh danh là “phù thủy chuyển nhượng” - bắt đầu đánh mất sự sáng suốt vốn có.

Vì huyễn hoặc Sevilla có đội hình mạnh không thua kém đại gia nào của châu Âu, Del Nido trao quyền cầm quân cho 2 HLV cây nhà lá vườn là Manolo Jimenez và Antonio Alvarez. Đến khi bổ nhiệm Manzano - một HLV có thực tài - thì đã quá muộn, các cầu thủ đã quá quen với sự yêu chiều và không còn hết mình vì đội bóng nữa. Sự chia tay của 2 thủ quân Javi Navarro (giải nghệ) và Daniel Alves (sang Barcelona) cũng là những lý do quan trọng khiến Sevilla đánh mất hình ảnh. Trên thị trường chuyển nhượng, Sevilla lao vào những canh bạc “đốt tiền”.

Có một hình ảnh và một thông tin đáng chú ý sau khi trận đấu này kết thúc. Hình ảnh: Luis Fabiano ôm ông bạn cũ Villas Boas (HLV Porto) cười rất tươi sau trận đấu như thể chuyện bị loại khỏi Europa League chẳng có gì đáng buồn. Cách đây 1 tuần, Fabiano đã tuyên bố thời gian gắn bó với Sevilla đã đi đến hồi kết. Nhưng người ta lo ngại: Có lẽ không chỉ riêng một mình Fabiano muốn bỏ đi và xem chuyện bị loại là hiển nhiên. Thông tin đáng chú ý: Sevilla đang tính chuyện thay Manzano bằng... Quique Flores khi mùa bóng này kết thúc. Và trùng hợp làm sao: Cuối tuần này Sevilla và Atletico sẽ chạm trán nhau ở vòng 25. Cả 2 đội đều thắng suýt sao ở vòng trước để tạo ra một chút hy vọng mong manh cho mùa bóng thảm hại này. Liệu Sevilla có đang trôi về con đường đáng buồn mà Atletico đã và đang đi qua?

Thu Trang


Thay đổi chiến lược

Monchi - người từng mang về cho Sevilla những Daniel Alves, Christian Poulsen, Julio Baptista và Seydou Keita với giá tổng cộng chưa đến 7 triệu euro để rồi bán đi với giá hơn gấp 10 lần con số ấy - đã bắt đầu lao vào những canh bạc với Arouna Kone (12 triệu euro, 1 bàn sau... 39 trận), cặp Romaric - Didier Zokora (17 triệu euro, cống hiến chưa nhiều đã vô kỷ luật), Alvaro Negredo (15 triệu euro, trận hay trận dở)...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm