02h45 ngày 18/3, Atletico - Leverkusen: Công phá Vicente Calderon

17/03/2015 05:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cách biệt Leverkusen tạo ra sau lượt đi chỉ là một bàn thắng nên họ sẽ không đến Vicente Calderon với tư tưởng tử thủ, nhất là khi Atletico sẽ không có Diego Godin và Tiago Mendes.

Lượt đi 0-1

Bayer Leverkusen đang có một sự chuẩn bị lý tưởng cho trận lượt về vòng knock-out Champions League. Họ đánh tan tác Stuttgart 4-0 ở Bundesliga, và sẽ bước vào trận đấu với Atletico mà chỉ thiếu tiền vệ Lars Bender đã vắng mặt 3 trận do chấn thương.

Mệnh lệnh tấn công

Nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo cho Leverkusen tấm vé vào vòng sau. Cách biệt chỉ một bàn sẽ nhanh chóng biến mất nếu họ để lọt lưới chỉ một lần. Và cho dù lịch sử nói rằng Atletico mới chỉ 2 lần ngược dòng sau khi thua 0-1 ở trận lượt đi, trận đấu này sẽ chứng kiến Los Rojiblancos được chơi trên sân nhà Vicente Calderon, nơi đã chứng kiến 20 trên 22 trận đấu ở Cúp châu Âu gần nhất của Atletico kết thúc trong niềm hân hoan thắng lợi.

Do vậy, những người Đức đang tự bảo ban nhau về thái độ vào trận của họ. Simon Rolfes kêu gọi các đồng đội bước vào trận đấu với một tinh thần chơi tấn công không dè chừng, thay vì một lối phòng ngự thụ động. “Chúng tôi không thể để mình ở thế thủ mãi được. Sẽ phải có lúc khiến Atletico phải vất vả chống đỡ”, anh nói.

Tiếp sức cho tư tưởng ấy là một cái nhìn sâu hơn về phong độ vừa qua của Leverkusen. Họ đã thắng 5 trận liên tiếp ở mọi mặt trận, trong đó khởi đầu bằng thắng lợi lượt đi trước Atletico, và chuỗi phong độ ấy giúp họ bứt vào Top 4 sau một thời gian vật lộn ở giữa bảng. Trong chuỗi 5 trận ấy, Leverkusen đã ghi 11 bàn và hoàn toàn giữ sạch lưới, một thành tựu đáng biểu dương so với nửa đầu mùa bóng, khi họ lọt lưới 3-4 bàn/trận khá thường xuyên.

Nhiều khả năng HLV Roger Schmidt sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận lượt đi, trong đó có người ghi bàn duy nhất Hakan Calhanoglu và trung phong Josip Drmic, người vừa có cú đúp trước Stuttgart. Drmic được kỳ vọng sẽ chơi tốt hơn so với trận lượt đi có phần mờ nhạt, nhất là khi Atletico sẽ có những xáo trộn nhân sự trong trận này.


Tổn thất lớn lao

Cuối tuần qua Atletico đã vất vả cầm hòa Espanyol bởi toàn bộ hiệp 2 phía Atletico chỉ có 10 người (Miranda nhận thẻ đỏ). Atletico vẫn suýt thắng nếu thủ môn Kiko Casilla không cản phá một cơ hội ngon ăn ở cuối trận. Vấn đề mấu chốt, họ đã rơi xuống thứ 4, kém Valencia 1 điểm, và họ chỉ hơn đội đứng thứ 5, Sevilla có 4 điểm.

Trận hòa đã cho thấy nhiều điểm yếu của Atletico. Diego Simeone và các học trò không thể giải quyết được một đối thủ có lối chơi thận trọng, cầm chừng một cách cố ý (Espanyol sút trúng đích chỉ một lần suốt cả trận), và khó khăn càng lớn hơn khi họ không có Mario Mandzukic vì án treo giò.

Có Mandzukic trong vòng cấm đối phương, Atletico có một điểm tựa để triển khai tấn công theo ý muốn. Trong trận này cả Mandzukic lẫn Koke sẽ cùng trở lại và chất lượng tấn công của Atletico có thể sẽ được cải thiện ít nhiều. Nhưng đội khách sẽ phải đụng độ một hàng thủ đã giữ sạch lưới 5 trận gần nhất, và Leverkusen thậm chí không có ý định tử thủ mà thay vào đó sẽ chủ động tấn công để triệt bỏ hy vọng gỡ hòa của Atletico. Và Atletico sẽ phải chờ đón những gì Leverkusen sắp mang tới mà không có hai thủ lĩnh Godin và Mendes, tức sức mạnh của bộ phận thu hồi bóng sẽ giảm sút đáng kể.

Đấy là còn chưa kể tới việc Leverkusen, dù từng thủng lưới dưới tay Mandzukic, có vẻ chẳng sợ gì tiền đạo người Croatia. 3 bàn trong 7 trận thì chẳng lấy gì làm ấn tượng, và Mandzukic hồi còn ở Bayern Munich cũng chỉ thắng Leverkusen được 2 lần.

Dự đoán: 2-0

5 Atletico đã thắng 5 loạt trận liên tiếp trước các đội bóng Đức ở Cúp châu Âu. Lần gần nhất họ thất bại là mùa giải 1979-80, thua Dynamo Dresden ở UEFA Cup.

6 Leverkusen trong 3 lần gần nhất vào vòng 1/8 Champions League đã để lọt lưới ít nhất 6 bàn sau 2 lượt trận và đều bị loại.

3 Atletico thua cả 3 lần phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu trong lịch sử dự Cúp châu Âu.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm