Góc Marcotti: Viễn cảnh nào chờ đợi Real Madrid và Atletico mùa tới?

26/05/2014 19:53 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu chầm chậm, kết thúc kịch tính và làm nên lịch sử. Đó là cách Champions League mùa giải 2013-2014 diễn ra và khép lại. Điều gì chờ đợi chúng ta tiếp theo? Trong khi một số đội bóng có rất nhiều cơ hội, dường như là mùa giải nào cũng có thì những đội bóng khác chỉ có một chút xíu thời cơ.

Khi thiên đường trước mắt mà bạn không thể bước chân vào thì bạn có thể phải đợi hàng thập kỷ, thậm chí lâu hơn thế, để lại có cơ hội đứng trên bục vinh quang. Với việc dòng tiền trong bóng đá ngày càng bị phân phối không đồng đều, người ta có cảm giác sẽ không còn thấy một Atletico Madrid ở đẳng cấp cao nhất trong một thời gian.

Ngược lại, tất cả đều chờ đợi Real nạp lại năng lượng và trở lại thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới. Điều gì chờ đợi Madrid và Atletico sau mùa giải đáng nhớ này?



Real Madrid và Ronaldo thậm chí có thể còn mạnh mẽ hơn mùa tới

* Real Madrid: Ancelotti là con mèo có 9 mạng sống

Các quan chức Madrid nói đùa với nhau (theo như những gì Diego Torres viết trên tờ El Pais) rằng Carlo Ancelotti giống một con mèo có 9 mạng sống. Ông luôn biết cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Real để thua Barca ở Camp Nou trong trận kinh điển đầu tiên của mùa giải nhưng họ phản ứng bằng chuỗi 31 trận bất bại trong đó có 26 chiến thắng.

Real để mất lợi thế dẫn trước đối thủ cạnh tranh 3 điểm trong cuộc đua vô địch Liga sau những thất bại liên tiếp? Họ trả lời bằng chiến thắng 3-0 trước Borussia Dortmund ở bán kết lượt đi Champions League. Real thất bại trước Dortmund trong trận bán kết lượt về khiến chiến thắng của họ ở trận lượt đi bị nghi ngờ là ăn may? Không hề  lo sợ. Họ đánh bại Barca ở chung kết cúp Nhà Vua và đè bẹp Bayern Munich 5-0 chung cuộc ở bán kết Champions League.

Real trải qua chuỗi trận tệ hại ở Liga với chỉ một chiến thắng trong 4 trận cuối cùng? Họ đáp lại bằng cách giành “Decima” sau trận chung kết Champions League ở Lisbon. Nghe có vẻ điên rồ vì chỉ một quả đánh đầu của Sergio Ramos đã quyết định sự an toàn của chiếc ghế HLV mà Carlo Ancelotti đang ngồi nhưng bóng đá là thế.

Carlo đã từng làm việc dưới trướng nhiều nhà quản lý bóng đá danh tiếng như Luciano Moggi (Juventus), Silvio Berlusconi (AC Milan), Roman Abramovich (Chelsea) và Nasser Al-Khelaifi (PSG). Trải nghiệm ấy giúp ông đối mặt với những tiếng la ó, với áp lực và với vị trí HLV Real Madrid tốt hơn phần lớn các nhà cầm quân khác.

Nhưng nếu Real không giành được “decima”, Ancelotti hẳn là dễ bị tổn thương hơn. Điều đó là rõ ràng. Bầu không khí đoàn kết mới tìm lại được trong phòng thay đồ của Madrid, những tranh cãi và chỉ trích đối thủ không xảy ra, quan hệ tuyệt vời với Ronaldo (nhân tố cực quan trọng ở Bernabeu) đều sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu Carlo thất bại ở chung kết Champions League mùa này.

Điều đó không có nghĩa Florentino Perez sẽ lập tức từ bỏ ý nghĩ sa thải ông. Hoàn toàn không phải vậy. Ngược lại, thành công của Carlo ở Champions League mùa này khiến ông có thể phải trả giá đắt nếu mùa sau Real chơi chệch choạc từ quá sớm. Bây giờ ông được tự do hơn, có thể triển khai các ý tưởng và kế hoạch của mình dễ dàng hơn trước.

Việc Real tỏ ra sốt sắng tìm đầu ra cho Alvaro Morata là dấu hiệu cho thấy Ancelotti đang tìm kiếm một trung phong khác. Morata chỉ còn một năm hợp đồng với đội bóng này. Cả Benzema cũng vậy. Nhưng vấn đề là Real muốn bán Morata hơn Benzema. Dù thế nào chúng ta hãy chờ đợi một kỳ chuyển nhượng kéo dài khi Madrid tìm kiếm một trung phong đẳng cấp. Xabi Alonso bước sang tuổi 33 vào tháng 11 tới và như những gì chúng ta chứng kiến trong trận chung kết Champions League, anh ta là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch của Ancelotti.

Asier Illaramendi được chờ đợi sẽ kế nhiệm Alonso nhưng anh không tiến bộ nhanh như kỳ vọng trong mùa giải 2013-2014 còn Samir Khedira, đã trở nên chậm chạp do chấn thương, vẫn là một ẩn số. Vấn đề khó khăn với Ancelotti là phải xác định xem có ai trong số họ đủ khả năng thay thế Alonso được không. Ở hàng phòng ngự, Pepe đã 31 tuổi và trở nên chậm chạp còn Varane thực sự tài năng. Cậu cũng bị chấn thương hành hạ (chỉ đá chính 24 trận ở Liga trong 2 mùa qua do chấn thương). Real có lẽ cần bổ sung một trung vệ nữa.

Tiếp theo là giải quyết vấn đề Iker Casillas. Đây có lẽ là vấn đề nan giải nhất. Để Iker thi đấu kiểu “part-time” một mùa giải nữa có vẻ như là điều không tưởng nhưng liệu Ancelotti sẽ làm gì với anh? Liệu ông có thể đặt niềm tin vào anh và biến một Diego Lopez xuất sắc thành lựa chọn số 2 không? Liệu Ancelotti có đưa ra được quyết định khó khăn nhất và có lẽ là mạo hiểm nhất hay không?

Dù thế nào Madrid vẫn sẽ tiêu tiền và họ có thể trở lại mạnh mẽ hơn. Jese, Isco và Illaramendi sẽ có thêm một năm nữa để tích lũy kinh nghiệm. Tương quan giữa Bale và Ronaldo sẽ trở nên cân bằng. Real cần 12 năm để vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 10 nhưng con đường dẫn tới chiếc cúp vô địch thứ 11 có vẻ sẽ ngắn hơn.



Diego Simeone đã có mùa giải tuyệt vời với Atletico nhưng còn mùa tới anh sẽ ra đi hay ở lại?

* Atletico Madrid: Simeone rất khó ở lại Atletico

Điều để lại ấn tượng tức thì cho bạn là những cầu thủ trụ cột của đội bóng này đã chơi cùng nhau trong một thời gian dài. 12 trong số 13 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất của Atletico ở mùa giải vừa kết thúc đã chơi bóng ở Vicente Calderon trước khi Diego Simeone đến đây. Chỉ có David Villa là ngoại lệ.

Điều này cho thấy sự gắn kết mà Atletico thể hiện ở mùa giải 2013-2014 không phải chuyện tình cờ mà nó được tạo dựng qua thời gian. Điều nữa là Simeone cùng các phụ tá của mình (Oscar Ortega và Burgos) đã làm tốt công việc của họ trên sân tập. Họ giúp cho những cầu thủ hiện tại chơi tốt hơn thay vì chỉ đơn giản là đề nghị lãnh đạo đội bóng mua về cho họ những cầu thủ mới.

Khả năng huấn luyện và giúp các cầu thủ tiến bộ là cực kỳ giá trị. Đó là kỹ năng thuộc dạng của hiếm trong bóng đá hiện đại nơi nhiều HLV thành công hơn có xu hướng tập trung trước hết vào việc mua và huấn luyện các ngôi sao đã trưởng thành. Danh tiếng của Simeone bây giờ đã đạt tới đỉnh cao nhưng người ta có cảm giác ông không rời Atletico trong tương lai gần. Lí do vì không có những chiếc ghế trống ở những đội bóng hàng đầu Châu Âu vào thời điểm này.

Có lẽ cơ hội cho Simeone sẽ đến trong một tương lai xa hơn, với một đội bóng có ngân sách lớn hơn Atletico, như Milan, Tottenham hay Monaco. Nhưng hai đội đầu tiên không được dự Champions League mùa tới và có vẻ như họ đang tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Với một đội bóng có sẵn tiền như Monaco cộng với việc người đại diện cho ông chủ Dmitry Rybolovlev của họ cũng là đại diện của nửa tá cầu thủ Atletico thì một cuộc di cư tới Monaco là chuyện dễ dàng. Nhưng đó sẽ là một sự kết hợp thiếu lãng mạn và đáng thất vọng nếu nó xảy ra.

Nếu ở lại Atletico, Simeone biết mình phải đối mặt với những vấn đề gì. Atletico sẽ bán ngôi sao. Diego Costa sẽ nối bước những Radaeml Falcao, Sergio Aguero, Diego Forlan và Fernando Torres ra đi để mang về cho CLB một số tiền lớn. Đó là viễn cảnh có thể xảy ra khi Atletico nợ ngân hàng hơn nửa tỷ USD. Tương tự như vậy, Thibaut Courtois cũng sẽ trở lại Chelsea nếu Jose Mourinho quyết định chọn anh thay Petr Cech làm thủ thành số 1 của The Blues. Atletico sẽ phải tìm kiếm thủ môn mới.

Ngoài hai ngôi sao này, người ta không thấy đội hình Atletico thực sự có nguy cơ bị xé lẻ. Koke là một tài sản có giá trị nữa nhưng đội bóng sẽ tìm cách giữ chân anh để giá thị trường của anh tăng lên. Những Miranda, Filipe Luis và Diego Godin đều 28 tuổi hoặc nhiều hơn và đã được giữ chân bằng những hợp đồng dài hạn. Tùy theo giá chuyển nhượng Diego Costa cao hay thấp, Atletico sẽ không quá vội vàng bán đi các cầu thủ của họ.

Những cầu thủ trẻ tài năng như các tiền vệ Oliver Torres và nhất là Saul, có thể trở lại đội bóng sau khi được đem cho mượn. Simeone sẽ có ngay 2 viện binh đầy tiềm năng cho mùa tới. Trên lý thuyết, Atletico có lẽ chỉ phải bận tâm đến việc tìm người thay Costa và có thể là Courtois mùa tới. Đó là vấn đề không nhỏ nhưng với số tiền bỏ túi nếu bán Costa (khoảng 50 triệu USD) và tiền thưởng từ Champions League mùa này (khoảng 70 triệu USD), Atletico đủ khả năng tìm người thay thế xứng đáng dù họ sẽ phải trích ra một khoản tiền để trả nợ ngân hàng.

Thực tế, vấn đề chính mùa tới của đội bóng này có lẽ không liên quan tới các cầu thủ nhiều bằng chuyện đi hay ở của Diego Simeone. Một câu hỏi khác là liệu Simeone có thể giúp các cầu thủ hiện tại chơi với phong độ cao như mùa này nếu ông ở lại hay không? Raul Garcia đã ghi 17 bàn thắng, Gabi là quái thú dũng mãnh, Godin và Miranda là cặp trung vệ chơi hiệu quả không thua kém bất kỳ cặp trung vệ nào ở Châu Âu.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm