02h00 ngày 27/9, Atletico Madrid - Zaragoza: Phải thắng!

26/09/2010 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Lịch thi đấu không thực sự ủng hộ Atletico Madrid trong giai đoạn đầy nhạy cảm đầu mùa. Trong 10 vòng đầu tiên, họ sẽ lần lượt phải đụng độ tất cả những đội bóng mạnh nhất ở Liga: Sau Barca (vòng 3), Valencia (4) sẽ là Sevilla (6), Villarreal (8) và Real Madrid (10).

Tất nhiên là cái gì cũng có tính hai mặt, và ở trường hợp lịch thi đấu của Atletico là nếu phần đầu rất khó thì phần sau sẽ rất dễ, thế cho nên thầy trò Flores sẽ là đội có cơ hội lớn nhất để bứt phá thành công trong giai đoạn cuối. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ nguy cơ Atletico "ngập sâu" trong lịch thi đấu đầy khó khăn này và không thể gượng dậy được nữa. Đó là lý do họ nhất thiết phải thắng được hết những trận đấu với những đối thủ dưới cơ, vốn nằm xen giữa những màn đại chiến.



Atletico cần phải quên đi trận hòa trước Valencia - Ảnh Getty
Zaragoza rõ ràng là một đối thủ dưới cơ hoàn toàn so với Atletico. Trong mùa giải thứ hai sau ngày trở lại Liga, đội bóng xứ Aragon vẫn mang đủ những "căn bệnh" của một tân binh, trong đó đặc biệt đáng chú ý là sự thiếu nhất quán trong lối chơi, và giờ còn mang thêm bệnh dứt điểm kém. Trong 4 trận đã đấu, trừ 90 phút điên rồ trước Malaga (thua 3-5), các chân sút của Zaragoza không bao giờ là người chiến thắng trong những cuộc đối đầu với thủ môn đối phương (hòa Deportivo, Hercules 0-0, thua Racing 0-2). Đó là cái giá phải trả cho quyết định không mua đứt Humberto Suazo, Colunga, Eliseu và sau đó là hành động đẩy Arizmendi sang Getafe của BLĐ Zaragoza, bởi chính những cái tên đã nhắc tới ở trên đã tạo thành nòng cốt cho hàng công đã chơi khá ấn tượng của Zaragoza trong giai đoạn lượt về mùa trước.

Một hàng công như thế rõ ràng không thể khiến Flores phải lo lắng, nhất là khi ông đang có trong tay hàng thủ thuộc loại tốt nhất của Atletico trong vòng mười năm trở lại đây. Tân binh Godin chắc chắn như một hòn đá tảng. Cầu thủ trẻ Dominguez càng chơi càng tiến bộ. Trong khi thủ môn De Gea, như nhiều chuyên gia nhận xét, chỉ còn thiếu một bước nữa để có mặt trong hàng ngũ ngôi sao. Trong trận đấu với Valencia trên sân Mestalla hồi giữa tuần, bất chấp sức ép cực lớn cả trên khán đài lẫn dưới sân, hàng thủ ấy vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian và chỉ bị đánh bại khi đối phương quá xuất sắc. Thêm một tin vui nữa: Luis Filipe đã đủ thể lực để ra sân từ đầu. Chỉ cần Filipe chơi đúng sức, Atletico sẽ được giải phóng khỏi cơn nhức đầu "hậu vệ trái" đã dày vò họ suốt hiều năm qua.

Có lẽ, vấn đề duy nhất mà Flores phải bận tâm vào thời điểm này là sức khỏe của Aguero. Quyết định đưa Aguero vào sân trong trận đấu với Barca quả là một sai lầm lớn của Flores, như ông thừa nhận. Nếu được nghỉ nốt trận ấy, tiền đạo người Aguero đã có thể thi đấu trở lại từ trận gặp Valencia, thay vì tới giờ vẫn chưa biết có ra sân được hay không. Không có Aguero, Forlan là người bị thiệt nhiều nhất do vừa không có ai chia lửa vừa mất đi một nguồn cấp đạn đều đặn. Diego Costa, tiền đạo người Brazil trở về từ Valladolid sau khi hết hợp đồng cho mượn, vẫn chưa thể hiện được mình dù luôn chơi rất quyết tâm và cũng đã nỗ lực hết sức. Giờ thì Flores mới thực sự thấy tiếc Jurado. Nếu còn tiền vệ đa năng này, ông có thể chuyển sang sơ đồ dự phòng 4-2-3-1 ngay.

Nhưng dù sao thì trước một đối thủ chỉ thắng được 10 trong số 53 lần tới Calderon trước đây như Zaragoza, việc có hay không có Aguero cũng khó có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Dự đoán: 2-0

Lam Giang

Lực lượng
Atletico: Ujfalusi bị treo giò, trận cuối trong án phạt 2 trận vì pha phạm lỗi thô bạo với Messi. Khả năng ra sân của Aguero và Tiago còn bỏ ngỏ.
Zaragoza: Ponzio và Jorge Lopez trở lại.

Đội hình dự kiến
Atletico: De Gea - Perea, Godin, Dominguez, Luis Filipe - Reyes, Raul Garcia, Assuncao, Simao - Diego Costa, Forlan.
Zaragoza: Leo Franco - Diogo, Jarosik, Contini, Ponzio - Gabi, Kevin - Lafita, Ander, Bertolo - Sinama.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm