Atletico Madrid - Real Madrid: Mãnh thú bị thương

18/10/2008 09:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Derby Madrid tìm đến đúng vào thời điểm khốn khó nhất của Atletico Madrid, khi họ vừa trải qua chuỗi trận không thành công trên sân cỏ (2 thất bại liên tiếp ở Liga, trong đó có thất bại muối mặt 1-6 ở Nou Camp) và vừa phải lãnh án phạt khủng khiếp từ UEFA. Nhưng Real hãy cẩn thận, khi con mãnh thú bị thương cũng là lúc nó trở nên đáng sợ nhất!

Những ngày đau đớn của Atletico

Sau thất bại đầu tiên trên sân nhà, 0-1 trước Sevilla, là trận thua tan tác 1-6 ở Nou Camp, trận thua nặng nề nhất trên sân khách trong vòng gần một nửa thế kỷ qua. Sau những kết quả tiêu cực trên sân, lại tới án phạt khủng khiếp từ UEFA. Vì những cáo buộc vu vơ từ phía Marseille, cho rằng các CĐV Atletico đã hát một cái gì đó có chứa những ngôn từ phân biệt chủng tộc, UEFA, trong nỗ lực thể hiện sự nghiêm khắc, đã quyết định phạt nặng Ateltico làm gương. Theo đó, Atletico sẽ không được chơi 2 trận tiếp theo ở Champions League (sau trận gặp Liverpool) trên sân nhà Calderon, còn HLV Aguirre thì bị treo quyền chỉ đạo ở 2 trận kế tiếp. Chỉ cần 1 vận rủi như thế cũng đủ để đánh sụp cả một đội bóng. Vậy mà Atletico đã phải nhận tới 3, gần như cùng một lúc!
 
Aguero (trái) sẽ giúp Atletico chiến thắng?
 
Tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người, trong những thời điểm như thế này, việc phải gặp một đối thủ mạnh như Real Madrid có thể là một thảm họa với Atletico, cũng có thể là điềm may cho đội bóng này. Người Atletico đang nhìn cuộc sống theo hướng thứ hai: Họ muốn từ trận derby Madrid này, tìm lại động lực để đứng dậy sau nỗi đau. Đó cũng là điều mà thủ thành Casillas lo ngại nhất. Sau "9 năm derby" mà anh đã luôn chơi như một người khổng lồ trong con mắt các CĐV sân Calderon, đây có thể sẽ là trận đấu khó khăn nhất của Real Madrid, khi nỗi đau và khát khao đứng dậy của Atletico đang lấn át sự sợ hãi của họ mỗi lần đối đầu với người anh lớn cùng thành phố. "Đây là thời điểm Atletico đáng sợ hơn bao giờ hết. Với khát khao báo thù, họ sẽ chơi với 200% khả năng".

Và Real cũng "bị thương"

Đối đầu với một Atletico sẽ chơi bằng 200% sức lực ấy, Real còn bao nhiêu phần trăm sức mạnh? Ngoại trừ hàng tiền đạo gần như nguyên vẹn do cả 4 thành viên (Van Nistelrooy, Raul, Higuain và Saviol) đều không phải là tuyển thủ quốc gia, các tuyến còn lại của Real không tuyến nào không thủng lỗ chỗ. Hàng thủ mất Torres vì chấn thương, trong khi cả Ramos, Cannavaro, Pepe và Heinze, bộ tứ mà Schuster gọi là "hay nhất thế giới", đều không đảm bảo thể lực do vừa phải chơi trọn 90 phút cho các đội tuyển nước họ. Chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi Schuster còn mất cả chốt chặn quan trọng nhất trước hàng phòng ngự là Diarra, mà những người đá thay cho anh, Gago hay De la Red, đều không thực sự đáng tin cậy. Cũng ở tuyến này, Schuster còn mất cả Guti, trong khi khả năng ra sân của Robben là rất thấp.

Trong tình thế này, Schuster chỉ còn một sự lựa chọn là để Real quay về với bộ mặt "truyền thống": Lấy công bù thủ, và hi vọng ở sự tỏa sáng của Casillas. Lợi thế của HLV người Đức, là cả 3 tiền đạo ông có trong tay đều có duyên với mành lưới của Atletico, trong khi thủ thành Casillas, như đã nói ở trên, luôn chơi tuyệt hay trong tiếng la ó của các CĐV sân Calderon. Atletico, trong niềm vui với sự trở lại kịp thời của các trụ cột, vẫn rất ái ngại đặc tính ấy của Real. "Dù chơi không tốt, họ vẫn có thể giành chiến thắng". Nhưng ở một trận đấu mà mọi sai lầm đều có giá rất đắt như derby Madrid, đó vẫn là một sự lựa chọn mạo hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu các tiền đạo mất duyên còn Casillas không chơi xuất thần như thường lệ?

Dự đoán: 2-1
 
Góc thống kê
 
Đây là trận derby Madrid thứ 143 trong lịch sử (ở Liga). 142 trận trước đó, Real Madrid thắng 76 trận, Atletico thắng 35 trận và có 31 trận kết thúc với tỉ số hòa. Real Madrid ghi được 252 bàn, Atletico ghi được 192 bàn.
 
Lực lượng
 
Atletico: Raul Garcia, Miguel de las Cuevas, Forlan, Simao, Maniche trở lại. Pablo chấn thương.
 
Real Madrid: Guti, Diarra chấn thương. Khả năng ra sân của Robben còn bỏ ngỏ.
 
Đội hình dự kiến
 
Atletico: Coupet - Perea, Ujfalusi, Heitinga, Antonio Lopez - Luis Garcia, Maniche, Raul Garcia, Simao - Aguero, Forlan.
 
Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze - Gago, Sneijder, Van der Vaart - Higuain, Raul, Van Nistelrooy.
 
Đối đầu
20/01/08 Atl.Madrid-Real Madrid 0-2
25/08/07 Real Madrid-Atl.Madrid 2-1
24/02/07 Atl.Madrid-Real Madrid 1-1
01/10/06 Real Madrid-Atl.Madrid 1-1
04/03/06 Real Madrid-Atl.Madrid 2-1
 
Phong độ
 
Atletico
04/10/08 Barca-Atletico 6-1
01/10/08 Atletico-Marseille 2-1
28/09/08 Atletico-Sevilla 0-1
24/09/08 Getafe-Atletico 1-2
20/09/08 Atletico-Recreativo 4-0
 
Real Madrid
05/10/08 Real Madrid-Espanyol 2-2
30/09/08 Zenit-Real Madrid 1-2
27/09/08 Betis-Real Madrid 1-2
24/09/08 Real Madrid-Gijon 7-1
21/09/08 Racing-Real Madrid 0-2
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm