Atletico bị cấm 2 trận sân nhà tại Champions League: UEFA tiền hậu bất nhất?

16/10/2008 10:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Án phạt nặng mà UEFA đối với Atletico chẳng khác nào đòn đau giáng vào tham vọng của họ trước trận derby với Real Madrid, cho dù án phạt là áp dụng ở Champions League chứ không phải Liga. Bởi quyết định của UEFA là hết sức vô lý, đồng thời thể hiện sự “tiền hậu bất nhất” của cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu.

Lý do mà UEFA cấm Atletico thi đấu 2 trận trên sân nhà Vicente Calderon đồng thời phải nộp phạt 150 ngàn euro là do công tác tổ chức kém, và các CĐV của họ đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ Marseille trong trận đấu hôm 1/10, làm châm ngòi dẫn tới những cuộc bạo loạn trên khán đài.

Tuy nhiều, điều đáng nói là trong bản báo cáo mà Giám sát viên của UEFA ở trận đó, ông Gerhard Kaplan ghi nhận thì lại ghi rõ ràng là “công tác tổ chức rất hoàn hảo”! Cụ thể, trong bản báo cáo của mình, ông Kaplan đã viết: “Công tác tổ chức rất hoàn hảo. Chỉ có một vài sự cố nhỏ do cảnh sát gây ra là thu một tấm băng-rôn của các CĐV Marseille”.
 
Atletico Madrid phải trả giá cho hành vi gây rối của các CĐV

Báo cáo của ông Kaplan cũng có cùng quan điểm với báo cáo của chuyên viên phụ trách vấn đề an ninh của UEFA William McDougall, người cho rằng “công tác an ninh trước, trong và sau trận đấu đã được chuẩn bị rất tốt. Quyết định thu hồi tấm băng-rôn của các CĐV đội khách là do cảnh sát chủ động làm. Đó là hành động sai trái”.

Báo cáo của các quan chức do chính UEFA cử tới làm nhiệm vụ tại sân Celderon là như vậy. Song rốt cục, UEFA lại đưa ra một án phạt hết sức nặng nề và bất lợi đối với Atletico. Ngoài ra, phát biểu trên Đài phát thanh Marca, cầu thủ người Brail Hilton của Marseille cũng cho biết là anh và các đồng đội không hề nghe thấy những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ các CĐV đội chủ nhà.

Trong khi đó, phía cảnh sát cũng nói rằng họ đã làm đúng phận sự của mình, và việc lặp lại trật tự trên sân là cần thiết, xuất phát từ những hành vi manh động của các CĐV Marseille. Cơ quan an ninh TBN cũng cho rằng “không có lý do gì để UEFA trừng phạt Atletico chỉ vì căn cứ vào hành động của cánh sát”. Cảnh sát cho biết họ vào cuộc là theo yêu cầu của UEFA, đồng thời nhấn mạnh rằng đã có 4 cánh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ với các CĐV Marseille. Chủ tịch Atletuco Enrique Cerezo thì bình phẩm: “Chúng tôi đã phải trả giá cho mối bất đồng giữa UEFA với cảnh sát TBN”.

Thủ tướng Zapatero ủng hộ Atletico

Giám đốc truyền thông của UEFA William Gaillard thì cho biết Chủ tịch tổ chức này Michel Platini cũng đã gửi thư cho Thủ tướng Tây ban Nha Jose Luis Zapatero, nhưng không phải giải trình về sự cố nói trên mà là nói về tình trạng chung của các SVĐ tại TBN cũng như cách thức hành động của các cảnh sát TBN ở các sân đấu này. Theo hãng tin Europa Press thì lá thư đó được gửi đi từ hôm 6/10.

Về phần mình, tiếp xúc với các nhà báo khi rời khỏi nhiệm sở vào ngày hôm qua, Thủ tướng Zapatero nói rằng ông đứng về phía Atletico và cảnh sát tại TBN trong vụ này. Bộ trưởng nội vụ TBN Miguel Sebastian cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với Atletico “cho đến chết”, đồng thời cho rằng đó là một án phạt hết sức thiếu công bằng. Báo chí TBN thì cáo buộc sở dĩ Chủ tịch UEFA Platini chủ trương đưa ra án phạt như vậy là để bảo vệ cho đội bóng đồng hương của mình.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm