Hàng thủ Atletico: Chàng 'thổ dân' Godin & Tinh thần Pharaoh

24/05/2014 19:46 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn cho rằng một ngôi sao bóng đá phải có xe đẹp, ở biệt thự sang trọng tại trung tâm và yêu một cô bạn gái người mẫu, thì bạn sẽ phải nghĩ lại khi biết rằng Diego Godin, thủ lĩnh hàng phòng ngự của Atletico Madrid, vẫn sống ở ngoại ô, đi câu cá và chăn gia súc mỗi khi về quê nhà.

Bộ tộc du mục Charrua sống ở Uruguay và một số vùng tại Argentina đứng trước một khoảnh khắc “lịch sử”: Sở hữu một người con dự chung kết Champions League.

“Pharaoh của Charrua”

Bao giờ cũng vậy, trên những chuyến bay đưa Atletico trở về Madrid sau mỗi trận đấu, dù là chiến thắng hay thất bại, các đồng đội luôn được nghe Godin cất lên lời bài hát “Vivir Mi Vid” của danh ca Marc Anthony. “Vivir Mi Vid” thực sự là một trong những ca khúc tuyệt vời nhất về tinh thần lẫn nghị lực cuộc sống.

Giọng hát của Godin dù không hay, vẫn đủ để khích lệ các đồng đội. Nếu Atletico thắng thì càng vui, nhưng ngay cả khi họ thua, mọi người cũng nhanh chóng gạt sang một bên nỗi buồn để hướng về trước. Mỗi khi Godin cất lên tiếng hát, hậu vệ trái Insua sẽ hát bè bằng giọng khàn khàn của mình. “Anh ấy hát rất tệ, nhưng luôn tạo bầu không khí lạc quan. Chúng tôi đã quen với giọng hát tệ ấy, đến mức nó trở thành một thứ tuyệt vời” – Hậu vệ người Argentina chia sẻ.

Bên cạnh tiếng hát thể hiện sự lạc quan, Godin là một thủ lĩnh về tinh thần trong chiến thuật của Diego Simeone. Cầu thủ người Uruguay không bao giờ đầu hàng, với ý chí chiến đấu đáng nể. Sức mạnh chiến đấu của Godin từng sớm được thể hiện khi anh bắt đầu sự nghiệp với Cerro, sau đó là khi anh khoác lên chiếc áo ĐTQG Uruguay. Nhờ thế, Godin được người hâm mộ Uruguay gọi là “Pharaoh của Charrua”.

Charrua là một tộc người bán du mục tập trung chủ yếu ở Uruguay (và một số vùng Argentina). Godin sinh ra ở Rosario (không phải Rosario của Argentina), và mang trong mình dòng máu người Charrua. Chính vì thế, dù đang là ngôi sao của Atletico, Godin vẫn sống ở ngoại ô Madrid mà không chọn trung tâm. Không thích ồn ào là cách giải thích của Godin, và anh cũng muốn nhanh chóng đến trung tâm huấn luyện Cerro del Espino.

Người Charrua luôn thích câu cá và nuôi gia súc. Trong những lần về Rosario, thị trấn với khoảng 10.000 cư dân, Godin đã mua cho cha mình nhiều bộ cần câu và một đàn gia súc. Không thể ở cạnh cha, nên Diego chăm cho ông mọi thứ để tìm thấy thú vui tuổi già. Godin cũng luôn đi câu cá khi có dịp, vì đó giống như truyền thống của Charrua. Từ khi người Tây Ban Nha tràn vào Uruguay, dân tộc Charrua bị đẩy vào sống ở bờ sông Negro, câu cá là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Thủ hay, công cũng giỏi

Godin đã chơi 50 trận mùa này, với 4.500 phút. Trung vệ người Uruguay kết hợp tuyệt vời cùng Joao Miranda để tạo thành bức tường bất khả xâm phạm trước khung thành Courtois. Việc Courtois đoạt giải Zamora và Atletico bất bại ở Champions League không phải tự nhiên mà đến. Godin là một chiến binh. Miranda thì điềm tĩnh.

Phòng ngự ấn tượng, khả năng hỗ trợ tấn công của họ cũng ngoạn mục không kém. Trên 3 mặt trận quan trọng nhất (Liga, Cúp Nhà vua, Champions League), họ cùng nhau góp 11 bàn cho Atletico. Một năm trước, với cú đánh đầu tung lưới Diego Lopez, Miranda là người hùng giúp Atletico hạ Real và giành Cúp Nhà vua. Ở Camp Nou một tuần trước, đến lượt Godin đánh đầu đưa Altetico lên ngôi Liga.

Hai danh hiệu gần nhất của Atletico do công bộ đôi trung vệ Godin – Miranda trực tiếp thực hiện. Lisbon sẽ chứng kiến khoảnh khắc mới từ một trong hai người?

11 Miranda và Godin đã ghi 11 bàn cho Atletico mùa này, với 3 bàn ở Champions League. Trong đó, Godin ghi 7 bàn, và Miranda ghi 4 bàn.

50 Godin đã tham dự tổng cộng 50 trận đấu với Atletico mùa này. Thời gian có mặt trên sân của trung vệ người Uruguay là 4.500 phút.

6 Tổng số lần Godin bị thổi phạt trong 9 trận Champions League mùa này là 6 lần. Một trong số đó khiến anh phải nhận thẻ vàng.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm