Atletico và giải pháp thay Diego Costa: Chọn Raul Garcia hay Adrian?

24/05/2014 20:00 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hai ngày gần nhất, ở trung tâm huấn luyện Cerro del Espino, Diego Simeone luôn thử nghiệm về lối chơi, nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho trận chung kết Champions League, khi mà Atletico có thể mất Diego Costa.

Trong phép thử đầu tiên, nhà cầm quân người Argentina cho Atletico vận hành với chiến thuật 4-1-4-1, nhằm khai thác tối đa tiềm lực của hàng tiền vệ. Với sơ đồ này, Mario Suarez được kéo xuống đá thấp nhất. Mario Suarez là một máy quét ở giữa sân, với lối đá không ngại va chạm. Sự năng nổ của cầu thủ này là mối đe dọa cho khu trung tuyến vắng Xabi Alonso của Real Madrid.

Nếu Atletico bước vào trận derby ở Lisbon với hệ thống 4-1-4-1, gần như chắc chắn vị trí mũi nhọn duy nhất sẽ được trao cho David Villa, dù đã hai tháng rưỡi – kể từ cú đúp vào lưới Celta Vigo, anh không ghi bàn. Khi ấy, cơ hội cho Raul Garcia và Adrian là không cao.

Phép thử thứ hai là duy trì lối chơi quen thuộc làm nên thành công mùa này, 4-4-2. Trong cách bố trí này, Simeone đã trao cơ hội cho cả Raul Garcia và Adrian. Theo đó, Raul Garica đá tiền vệ trái, trong khi Koke được đẩy sang cánh phải. Ở hàng tiền đạo, Adrian đá cặp với Villa.

Thực tế, đây còn là thử nghiệm để đối phó với trường hợp xấu nhất, nếu Arda Turan không có 100% thể lực. Trong trường hợp Arda đá chính, Simeone chỉ có thể chọn một trong hai người. Raul Garcia có lối đá thiên về sức mạnh và khả năng không chiến tốt, trong khi Adrian thiên về lắt léo.

Mùa này, Raul Garcia như một hiện tượng đặc biệt, với 17 bàn trên các mặt trận, nhưng Adrian mới là một giải pháp mang tính bất ngờ của Simeone. Khi Costa vắng mặt trận tứ kết lượt về với Barca, Adrian đá chính và góp công lớn đưa Atletico đi tiếp, bằng pha kiến tạo để Koke ghi bàn duy nhất (trước đó, cựu tiền đạo Deportivo đá trúng cột dọc). Ở trận lượt về bán kết gặp Chelsea, Adrian một lần nữa được đá chính, và điều này trở thành yếu tố bất ngờ với Jose Mourinho. Adrian ghi bàn gỡ ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, tạo tiền đề để Atletico thắng ngược 3-1.

Tất nhiên, những gì Simeone làm trong hai ngày qua chỉ là trên sân tập. “El Cholo” luôn biết cách gây bất ngờ cho đối thủ, và ở Lisbon hứa hẹn sẽ có nhiều điều hấp dẫn.

Simeone mê tín trước trận chung kết

Diego Simeone là một người mê tín. Vì vậy, nhà cầm quân người Argentina đã quyết định lặp lại những gì đã làm một năm trước, thời điểm Atletico chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Nhà vua. Theo đó, cả đội đã rời trung tâm Cerro del Espino để đến Los Angeles de San Rafael, một thị trấn cách Madrid khoảng 70km.

Ở đây, ngoài tập chiến thuật, phân tích băng ghi hình, các cầu thủ sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, gồm cả cuộc sống. Năm ngoái, Atletico tập ở Los Angeles de San Rafael 2 ngày, và sau đó kết thúc 15 năm không thắng Real để giành Cúp Nhà vua. Hồi mùa hè, để chuẩn bị cho mùa giải 2013-14, Atletico cũng trải qua 12 ngày ở đây, với 25 phiên tập luyện. Lần này, Los Angeles de San Rafael có mang niềm vui đến cho đội quân của Simeone?


Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm