CĐV Atletico chưa quên Aguero

30/07/2011 09:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sergio Aguero chính thức trở thành kẻ thù mới của sân Vicente Calderon. Trong trận đấu với Stromsgodset, ngay khi trận đấu còn chưa bắt đầu, một nhóm CĐV trên khán đài Bắc của sân đã nổi lửa đốt chiếc áo đấu mang số 10, vốn thuộc về tiền đạo người Argentina.

Aguero vẫn còn rất "gắn bó" với Atletico - Ảnh Getty

Trong trận, đặc biệt là trong hiệp 1, từ các khán đài cũng liên tục phát ra những tiếng đồng thanh "Aguero, chết đi". Đến cuối trận, cả cô vợ Giannina của Aguero cũng bị lôi vào. Nhóm CĐV cực hữu Frente Atletico, không biết chuẩn bị từ khi nào, đã lôi ra một banner lớn ghi dòng chữ "Aguero và Giannina là những tên điếm đắt giá nhất Argentina". Thủ môn trẻ De Gea, người đã chuyển sang M.U, cũng không thoát. Lại là nhóm Frente Atletico mỉa mai anh với dòng chữ: "De Gea, mày sẽ không bao giờ có thể là một trong chúng tao".

Diego Costa nghỉ 6 đến 8 tháng

Ca phẫu thuật nối lại dây chằng đầu gối cho tiền đạo người Brazil Diego Costa đã diễn ra suôn sẻ, và kết thúc tốt đẹp không lâu trước khi trận Atletico-Stromsgodset diễn ra. Dù vậy, Diego Costa vẫn sẽ cần từ 6 đến 8 tháng để có thể bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật này. Trước trận, các cầu thủ Atletico Madrid đã thể hiện sự ủng hộ với người đồng đội khi ra sân với chiếc áo trắng mang dòng chữ "Animo Costa" (Costa cố lên). Với chấn thương của Diego Costa và sự ra đi của Aguero, Atletico giờ chỉ còn 2 tiền đạo là Adrian Lopez và Diego Forlan.

Espanyol từ chối 12 triệu euro của Atletico

Ngay sau khi nhận được 45 triệu euro từ vụ bán Aguero cho Manchester City, Atletico Madrid đã chính thức hỏi mua tiền đạo Pablo Daniel Osvaldo của Espanyol. Lời đề nghị đầu tiên của đội bóng thành Madrid có giá 12 triệu euro. Nhưng nó đã bị phía Espanyol từ chối thẳng thừng. Atletico dự định sẽ nâng đề nghị trong vài ngày tới, nhưng vẫn khẳng định Osvaldo không phải là lựa chọn duy nhất của họ.

L.G


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm