Aguero và Atletico: Kết thúc tồi tệ cho một chuyện tình đẹp

26/07/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Atletico Madrid có thể khiến cho Aguero nhiều phen thất vọng. Nhưng trong thời gian anh ở Vicente Calderon, tiền đạo người Argentina chưa bao giờ bị đối xử tệ. Giới lãnh đạo cưng chiều anh. HLV xây dựng đội bóng xung quanh anh. Các CĐV thần tượng và hát vang tên anh trong mọi trận đấu. Đổi lại, Aguero đã làm gì?

Aguero đang tìm mọi cách để rời Atletico - Ảnh Getty

Hôm qua là ngày thứ hai sau thời điểm Sergio Aguero được yêu cầu phải có mặt để trình diện. Đúng như... dự đoán, tiền đạo người Argentina tiếp tục không xuất hiện. Không có lý do nào được đưa ra, tất cả những gì người Atletico biết là Aguero đang nghỉ Hè cùng gia đình ở Argentina. Lần gần nhất anh lên tiếng nói về Atletico là sau trận đấu với Costa Rica với đội tuyển Argentina ở vòng bảng Copa America 2011. Trận ấy, những gì Aguero thể hiện trên sân có thể khiến người Atletico tự hào, khi anh lập một cú đúp, còn Higuain của Real Madrid và Messi của Barca tiếp tục thể hiện sự vô duyên. Thế nhưng, những gì Aguero nói sau đó lại khiến tất cả Atleti đau đớn. Aguero bảo, sẽ không bao giờ có chuyện anh trở lại Atletico. Nếu có trở lại Tây Ban Nha, anh sẽ chỉ chơi cho Barca hoặc Real Madrid.

Bỏ tập và cắt đứt liên lạc chỉ là một trong rất nhiều cách Aguero đã sử dụng để được ra đi. Và đó là cách tệ nhất, thiếu chuyên nghiệp nhất. Trước đây, Aguero từng gọi điện trực tiếp cho các lãnh đạo để trình bày nguyện vọng của mình. Rồi sau đó, anh đã viết thẳng nguyện vọng ấy lên trang web cá nhân, chấp nhận cảnh "bút sa gà chết". Hay như sau trận gặp Costa Rica là những phát biểu cạn tình. Tất nhiên, không một CĐV Atletico Madrid nào cảm thấy thoải mái khi phải chứng kiến ngôi sao mà họ từng yêu mến nhất hành xử theo kiểu ấy. Song lúc đó, vẫn có không ít người tỏ ra thông cảm với Aguero: Ít ra thì anh ta cũng dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ, không còn ai đứng bên Aguero nữa. Một kẻ ích kỷ như thế không xứng đáng được cảm thông...

Chủ đề Aguero thực sự khiến người Madrid mệt mỏi. Bộ máy lãnh đạo thì xoay như chong chóng trong sự thúc ép từ những người đại diện của Aguero. CĐV thì thất vọng, tức giận và chán chường. Ngay cả các cầu thủ cũng cảm thấy "phát ốm" vì liên tục bị hỏi về Aguero, và chỉ mong anh ta ra đi càng sớm càng tốt. Đến như Gabi dù chỉ là một tân binh còn nói rằng "Aguero thì quan trọng đấy, nhưng chúng tôi còn có Adrian và Costa", ám chỉ những kẻ dù hay đến đâu mà vô tình thì cũng không bằng những người bình thường nhưng muốn được cống hiến. Hôm qua, các cửa hàng bán đồ lưu niệm của Atletico cũng đã loại Aguero khỏi các áp phích quảng cáo. Về mặt thương hiệu, Aguero ăn đứt Godin, Reyes, Dominguez, những người được lựa chọn. Nhưng ở họ có những phẩm chất khác, mà Aguero không hề có...

Tất nhiên, Aguero có những lý lẽ riêng để biện hộ cho bản thân. Anh bảo rằng anh phải ra đi, sau khi nhận ra đội bóng không hề tham vọng như các lãnh đạo vẫn nói. Những vụ bán Maxi, Simao, Jurado, rồi sau đó là những lùm xùm với Forlan, khiến Aguero tin rằng Atletico Madrid không bao giờ có thể trở thành "đội bóng số 3 ở Liga", và cũng chẳng bao giờ có thể trở thành "khách quen của Champions League". Aguero cũng nói rằng anh không phải là fan trọn đời của Atletico, mà là của Independiente, và do đó, anh chẳng thấy có vấn đề gì trong chuyện mình muốn khoác áo Barca hay thậm chí là Real Madrid. Chơi bóng ở Vicente Calderon, với Aguero, chỉ đơn thuần là một công việc. Mà nếu đã là thuần công việc, thì một khi đã chán, hay có nơi khác hấp dẫn hơn, ra đi là bình thường.

Aguero không sai. Nhưng cũng chẳng thể nói rằng anh đã hành xử đúng. Hồi 2007, Fernando Torres cũng từng khiến bao con tim tan nát khi bất ngờ chuyển sang Liverpool. Torres, một "atleti" chính hiệu, cũng ra đi về những quyền lợi của bản thân. Nhưng người Atletico không hề thù ghét "El Nino", vì anh đã khôn khéo để đội bóng và người đại diện làm hết những việc khó làm và nói hết những việc khó nói. Không như Aguero. Đã không yêu, xin đừng nói lời cay đắng...

23 Năm 2006, khi Aguero mới 18 tuổi, Atletico đã phải chi tới 23 triệu euro để mua anh về từ Independiente. Cho tới giờ thì đó vẫn là phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử đội bóng thành Madrid.

234 Trong 5 mùa khoác áo Atletico Madrid, Aguero đã ra sân tổng cộng 234 trận, ghi được 102 bàn và có 37 pha kiến tạo thành công. Anh hiện đứng thứ 8 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Atletico Madrid.

3 Aguero đã giành được 3 danh hiệu cùng Atletico. Đó là chức vô địch Cúp Intertoto 2007, Europa League 2010 và Siêu Cúp châu Âu 2010. Ngoài ra, Aguero còn có 1 lần về nhì ở Cúp Nhà Vua.


Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm