Bilbao như "làm thơ" ở Nhà hát của những giấc mơ

09/03/2012 10:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Phi thường, mạnh mẽ, đẹp đẽ và tinh tế có lẽ là những mỹ từ được dùng để miêu tả về chiến thắng của Athletic Bilbao trước Manchester Utd tại Old Trafford rạng sáng nay. Những chàng trai của Bielsa đã đánh bại Á quân Champions League 2010-2011 ngay tại Nhà hát của những giấc mơ bằng một bài thơ của bóng đá. Bài thơ ấy dồn dập trong hiệp 1 để rồi ngân vang thánh thót trong hiệp 2. Rooney mở tỷ số sau 20 phút đầu trận để rồi Llorente cân bằng bảng tỷ số ngay trước khi tiếng còi kết thúc “khổ thơ đầu” vang lên. “Khổ thơ còn lại” bắt đầu và khép lại, De Marcos cùng Muniain kết liễu đội bóng của Ferguson. Chút hy vọng ánh lên bằng quả sút penalty thành công của Rooney khi chiếc đồng hồ trận đấu bắt đầu gõ những nhịp kim sau cuối.

Bielsa có phong cách của riêng ông, những câu thơ không cần màu mè, không cần phức tạp hoá. Những câu thơ “bình thường, đơn giản” được mang ra sân, trên thảm cỏ Nhà hát của những giấc mơ, điểm tô vào ấy là “chút” âm hưởng của khán đài với 7.000 người đồng hành cùng đội bóng xứ Basque. Athletic nhanh chóng và táo bạo kiếm tìm sự tôn trọng từ đối thủ bằng cái tôi của chính bản thân. Các học trò của Bielsa không ngại ngùng dâng tràn tìm đường vào khung thành thủ môn De Gea từ khi tiếng còi bắt đầu vang lên, và chỉ bằng những pha chạm bóng giản đơn và “bình dân” đến thế! Nhưng chúng ta đã phải đợi đến 40 phút để được thấy rất nhiều những nỗ lực được “hoá thân” thành chỉ một bàn thắng, bàn thắng cho “những chú sư tử San Mames”.



Bilbao viết nên giấc mơ ngay tại Old Trafford - Ảnh Getty

Athletic hiện hữu trong tấn công nhưng không mơ hồ trong phòng ngự. Một hàng hậu vệ mạnh với những pha lui về nhanh và canh gác nghiêm ngặt trước cánh cửa dẫn vào khung thành của Iraizoz đã khiến các học trò của Ferguson phải dùng đến những tình huống sút xa và những pha phản công nhanh sau các đợt lên bóng tấn công của “những chú sư tử”. Và mặc cho 15 phút đầu tiên lạc nhịp, đó cũng chẳng hề chi với Bielsa, bởi từ đó trở đi, đội bóng của ông hoàn toàn làm chủ thế trận, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bóng.

Bực tức! Khi Fernando Llorente kết thúc những trận đấu gần đây mà Bilbao của anh không nhận được một quả penalty nào, và tại Old Trafford ngày hôm nay, cũng đâu là ngoại lệ. Đó là phút thứ 18 khi Llorente bị phạm lỗi trong vòng cấm, ai cũng thấy chỉ một người không “thấy”, nên có một Florian Meyer phớt lờ nói lời bỏ qua! Sự không công bằng ấy đã làm nên bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Chicharito xử lý tinh tế trong vòng cấm loại bỏ 2 cầu thủ Bilbao trước khi sút chìm và nhanh, Rooney băng vào chớp thời cơ sau khi bóng bị Iraizoz đẩy ra.

Mặc cho lợi thế của bảng điểm, những người làm chủ thế trận vẫn cứ là Athletic của “lão điên” Bielsa. 6 phút sau sự bất công hiện diện thông qua tỷ số, Llorente, Susaeta và Iraola tiếp tục uy hiếp khung thành De Gea. Nhưng bóng đá “thi thoảng” vẫn công bằng và hôm nay điều đó tồn tại tại Old Trafford. Khi mà mọi người đã bắt đầu nghĩ về giờ nghỉ giữa hiệp, từ một pha bóng với trái tim Susaeta nơi trung tâm mặt sân đến một Fernando Llorente trên đỉnh đầu đội hình “sư tử”, chớp thời cơ và đầy uy lực, cú đánh đầu của tiền đạo xứ Pamplona mang đến niềm vui cho 7.000 con người trên khán đài Old Trafford.

Sau giờ nghỉ, vẫn cứ là Athletic, vẫn cứ là Bielsa khiến đoàn quân của Ferguson như đang đi trên dây với phía dưới là vực sâu thăm thẳm. “Những chú sư tử” trong bộ cánh màu xanh lá cây trôi đi trong 15 phút đầu hiệp 2 bằng thứ bóng đá một chạm tinh tế. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, De Gea cũng khoác lên mình một bộ cánh, bộ cánh của người anh hùng thành Manchester. Tiếp tục cản phá, tiếp tục phát triển trong màu áo "Quỷ đỏ", De Gea cản phá thành công 2 cú sút nguy hiểm của Muniain và Llorente.

Những chàng trai của Bielsa ý thức được sự vượt trội trong trận đấu của mình trước M.U, họ đã quyết định đẩy cao đội hình nhằm tạo lập một kết quả có lợi trước khi trở về với mái nhà San Mames. Ferguson bắt đầu không thích những gì ông chứng kiến trên sân và quyết định có những sự thay đổi. Smalling và Park nhường chỗ cho Carrick và Anderson. Nhưng nghịch lý thay, những con số của thống kê và màn trình diễn ánh lên trong thị giác vẫn cứ là màu xanh lá cây của Bilbao chứ không phải là màu đỏ của đội bóng thành Manchester. Một bài học bóng đá từ Athletic, một màn độc thoại của chỉ Bilbao và một hiệp 2 khiến 7.000 quả tim (ước tính số CĐV Bilbao) tại Nhà hát của những giấc mơ rung lên mạnh mẽ, rung lên vì giấc mơ Europa League!

20 phút nữa lăn đi, và sư tử San Mames cuối cùng cũng được tưởng thưởng. Một đường kiến tạo hoàn hảo của Ander Herrera để rồi Marcos De Laguardia (trong tư thế việt vị) đánh dấu sự vượt lên dẫn trước của đội bóng TBN bằng một cú ra chân như tích tắc, lần này De Gea không thể làm gì được! Đó cũng là lúc Bielsa quyết định để những cầu thủ chủ chốt của mình nghỉ ngơi, Toquero và Inigo Perez vào thay cho Ander Herrera và Llorente. Và trong 10 phút còn lại của trận đấu, cụ thể là phút 90, tài năng trẻ Iker Muniain không muốn đứng ngoài cuộc chơi của những đàn anh. Anh lao đi như vũ bão, bàn thắng kết án đối với sự lơ là của Rafael trong nỗ lực bất thành từ đôi tay De Gea.

Cú sút phạt penalty thành công của Rooney khi thời gian trận đấu bắt đầu chết dần đã phần nào cứu vớt và mang lại chút hơi thở cho một M.U những tưởng đã trút hơi thở cuối cùng.

Athletic và bóng đá, đến từ một TBN của bán đảo Iberia đã gần như được an bài – một Liga đã gần như bị chinh phục, bởi những thế lực khác chứ không phải là đội bóng xứ Basque này. Bilbao cùng Bielsa, đến với Europa League, thứ Sáu, ngày 09 tháng 3 năm 2012, ngày họ cùng nhau viết những dòng chữ vàng trong lịch sử đội bóng có trụ sở tại địa chỉ Palacio de Ibaigane, Tp. Bilbao này. 7 ngày tới, Bielsa sẽ “không điên” chút nào khi ông viết nốt giấc mơ của mình và các học trò trước M.U, lần này là tại San Mames… viết nốt giấc mơ của thực tại đã qua ở Nhà hát của những giấc mơ!

Hoàng Thông(lược dịch từ AS)


Thăm dò ý kiến

Theo bạn M.U có lật ngược được thế cờ trước Bilbao ở trận lượt về?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm