Novara, calcio và scandal: Trở lại sau 55 năm, và calcio vẫn thế…

15/06/2011 10:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Bình tĩnh nào, chẳng có gì thay đổi hết, và những ai đã sống qua cái thời Novara còn chơi bóng ở Serie A những năm 1950 rồi biến mất hút tới gần 6 thập kỉ để rồi trở lại trong vô vàn ngợi khen của dư luận, đều hiểu rằng, calcio và nước Ý vẫn thế.

Nếu như bây giờ calcio cứ trung bình 5 năm lại xảy ra một scandal lớn thì “ngày xưa” của Novara cũng không khác. Tất cả vẫn vậy: các trận đấu vẫn bị dàn xếp, các cầu thủ ngoại quốc vẫn thu nhập cao ngất ngưởng và các CLB vẫn chìm trong nợ.

Novara trở lại Serie A sau 55 năm - Ảnh Getty

Tuần báo “Il Campione” hôm 25/6/1956 chạy tít “Calcio chìm trong một biển tiền”. Tác giả của bài báo đó chính là Felice Borel, từng là một chân sút huyền thoại của Juve những năm 1930, nay trở thành một nhà báo, và hơn thế nữa, chủ bút của tuần báo ấy. Ông viết rằng có những CLB nợ đến 1 tỉ lira (tương đương với 10 triệu euro theo tỉ giá bây giờ), những đội bóng có đến 118 người trong danh sách trả lương thi đấu trước chỉ 5 nghìn khán giả mỗi trận và những cầu thủ ngoại lĩnh lương đến 33 triệu lira mỗi năm, một số tiền rất lớn hồi đó, tương đương với hơn 300 nghìn euro bây giờ. Ông kết luận: “Tất cả đều thất vọng về các quan chức CLB cũng như quan chức FIGC, những người đã để những điều tồi tệ này xảy ra”.

Nhưng một tháng trước đó, trong số ra ngày 21/5/1956, tạp chí này đã nói lời từ biệt với Novara ở Serie A: “Lá cờ cuối cùng của “tứ giác” (ám chỉ các đội bóng ở vùng tứ giác giữa vùng Lombardia và Veneto-TT&VH)  đã rủ xuống: Những hy vọng của Novara đã tắt ngóm ở Bergamo”. Hôm ấy, ở Bergamo, Novara đã thua Atalanta 1-2 và chính thức xuống hạng Serie B để rồi mãi 55 năm sau đó, đến chủ nhật vừa rồi, mới trở lại nơi mà họ đã ra đi tưởng như mãi mãi. Đấy là vòng đấu 32 của một giải Serie A vẫn còn có 18 đội và Fiorentina đã đoạt Scudetto. Nhưng trong báo ấy, cụ thể “Il Campione” đã viết gì? “Bóng đá mất đi trên sân, các scandal trỗi dậy”. Người ta bắt đầu nghi ngờ những ngôi sao gốc Nam Mỹ như Vinicio, Julinho và Ghigghia đã sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch Italia.

Nhưng 2 năm trước đó, những scandal tương tự như Calciopoli, nhưng ở mức độ nhỏ hơn đã xảy ra. Mùa bóng 1953/54, Genoa bị điều tra sau những cáo buộc cho rằng đội bóng xứ Liguria này đã mua 3 trận đấu với giá từ 1,5 đến 2 triệu lira. Đó là các trận Genoa-SPAL, Bologna-Genoa và Sampdoria-Genoa. Người ta đã lên tiếng ầm ỹ về một mùa bóng “tệ hại về mặt đạo đức”. Bá tước Rognoni, chủ tịch Ủy ban kiểm tra của Lega Calcio trực tiếp tiến hành chỉ đạo cuộc điều tra này. Thế nhưng, do thiếu bằng chứng, Genoa thoát tội. Nhưng Felice Borel viết: “Chúng ta biết rõ rằng nếu “vụ Genoa” là sản kết quả sai lệch từ cuộc điều tra của Lega, thì rõ ràng chúng ta cũng không biết phải nói gì hơn nữa”. Đúng, có quá nhiều scandal vào thời điểm đó, và người ta đã phải vật lộn mà sống với các bê bối.

55 năm sau khi biến khỏi Serie A, Novara đã trở lại, để rồi nhìn ra là rốt cục, tất cả vẫn như ngày xưa…

T.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm