Aston Villa, từ châu Âu đến hạng Nhất: Houllier phá nát Villa

07/01/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Các fan Aston Villa nhanh chóng lãng quên trận hòa đầy tự hào 3-3 tại Stamford Bridge ở vòng trước. Thay vào đó là cảm giác giận dữ sau thất bại với tỷ số tối thiểu trước Sunderland ngay trên sân nhà. Lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2003, đội bóng thân yêu của họ rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ và chưa bao giờ tình cảnh của CLB lại bi đát như hiện tại.

Giá treo cổ đang đợi Houllier, Ảnh Getty

Phút 80, Phil Bardsley - bản hợp đồng mà Villa từng cho mượn – ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và cũng là bàn đầu tiên của anh trong màu áo Sunderland. Đội bóng chủ sân Villa Park đành ngậm ngùi nhìn đối thủ cướp đi 3 điểm trọn vẹn. Sau trận đấu, các khán giá nhà đã hét vang điệp khúc hướng vào HLV Gerard Houllier để bày tỏ thái độ tức giận: “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai!”.

CĐV Villa biết và hiểu tình cảnh nghiêm trọng của đội bóng. Họ gọi vang tên Emile Heskey sau khi cú sút của anh dội trúng xà ngang. Hàng tràng vỗ tay động viên ở tình huống đội trưởng Petrov bỏ lỡ cơ hội khi chỉ cánh khung thành Sunderlan chưa đầy 2 mét. Họ không hề ngao ngán khi Heskey bị đuổi khỏi sân vì lỗi hành vi hay cho dù Villa bị thủng lưới chỉ hơn 10 phút sau đó. Những CĐV đã rất tuyệt vời trong những phút cuối cùng dù rốt cục chẳng giành được gì. Họ bày tỏ sự cảm thông với tình cảnh khó khăn của đội bóng. Nhưng không một chút nào cho Houllier.

“Tôi biết về những tiếng la ó. Tôi nghe thấy hết. Điều đó thật đau đớn nhưng tôi hiểu sự tức giận của họ”, Houllier nói, “CĐV thật tuyệt vời ở cuối trận đấu và các cầu thủ không có quyền phàn nàn về họ”.

Ngày mai Robbie Keane sẽ gia nhập đại kình địch Birmingham và ai sẽ tới Villa Park? Là Kyle Walker - người không trụ nổi trong đội hình dự bị của Tottenham và vất vưởng tại giải hạng Nhất trong hầu hết sự nghiệp. Tại sao Houllier cần thêm một hậu vệ cánh phải gần như chẳng biết tí gì về Premier League, trong khi ông đã có Luke Young, Carlos Cuellar hay Habib Beye? Vậy mà cựu HLV của Liverpool lại sắp đẩy đi Stephen Ireland. Collins đã được Blackburn và Stoke liên hệ. Sidwell trên đường đến Wolves và Carew đang đàm phán với West Brom. Quyết định thay Milner bằng Pires thật nực cời. Ashley Young thì vừa đá vừa ngóng chờ những lời mời từ các ông lớn. Thật sự Houllier đã chẳng làm được gì ngoài việc hủy hoại Aston Villa và làm tổn thương người hâm mộ. Vậy mà thật bất ngờ, các ông chủ của đội bóng vẫn có một niềm tin mù quáng.

“Điều gì chắc chắn hơn sự ủng hộ từ chủ tịch và GĐĐH của đội bóng?”, Houllier tiếp tục, “Tôi đã nói chuyện với Paul Faulkner và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông ấy. Tôi cũng không nghi ngờ lòng tin của chủ tịch Randy Lerner. Tôi hiểu điều này thật không dễ đối với họ nhưng chúng ta cần phải đoàn kết. Vào thời điểm hiện tại, chúng ta nên bỏ lại những điều tồi tệ ở phía sau”.

Đủ rồi! Người hâm mộ đã không thể chịu đựng thêm nữa những điều tồi tệ chỉ sau 3 tháng rưỡi ngắn ngủi Houllier xuất hiện. Tháng 8 năm ngoái, họ bước vào mùa giải mới với vị thế đứng thứ 6 ở mùa trước và tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào Top 4. Vậy mà bây giờ Villa đã thua 7/9 trận đấu và rơi xuống vị trí thứ 18. Nhưng mọi chuyện sẽ được thay đổi trong tương lai gần. Nếu Aston Villa tiếp tục thẻ hiện bộ mặt rệu rã tại cúp FA cuối tuần này, và đặc biệt là trận derby khốc liệt với Birmingham sau đó tại Premier League, Houllier khó mà thoát khỏi giá treo cổ.


HÀ DƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm