ASIAD 16 ngày 24/11: Cầu mây nữ Việt Nam lỗi hẹn “giấc mơ vàng”

24/11/2010 17:34 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH Online) – Sau khi đội tuyển cầu mây nữ của chúng ta vượt qua chủ nhà Trung Quốc ở bán kết để vào tranh HCV với tuyển nữ Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam lại gửi gắm tất cả hy vọng của mình cho các cô gái Việt. Nhưng đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa được toại nguyện với giấc mơ tiếp tục đăng quang như ở kỳ ASIAD trước.

Vào lúc 15h00 chiều nay, đội cầu mây nữ Việt Nam gồm Lưu Thị Thanh, Bích Thùy, Hải Thảo đã chơi trận CK nội dung đội tuyển với "kình địch" Thái Lan và sau 3 hiệp đấu chúng ta để thua với tỷ số chung cuộc 1-2 và đành chấp nhận chiếc HCB. 


Nguyệt Anh giành HCB môn Karate hạng 50kg của nữ, Ảnh G.M


Hiệp 1, Việt Nam để Thái Lan dẫn 21-14. Sang hiệp 2, chúng ta phát cầu chính xác hơn kết hợp với các pha móc cầu sở trường được thực hiện hiệu quả hơn nên quân bình tỷ số 1-1 khi thắng lại Thái Lan cũng với tỷ số 21-14. Những tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi khởi sắc hơn sau cú hích tinh thần quan trọng với chiến thắng ở hiệp 2 nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo mong muốn khi Thái Lan liên tục vượt lên dẫn trước 8-7, 9-7 rồi 10-8 với những pha xử lý chính xác và có độ ổn định cao hơn ở hiệp 3. Dù rất nỗ lực khi đã rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống 10-11 nhưng các cô gái Việt Nam cuối cùng vẫn chịu thúc thủ 11-15 và đành “nhường” HCV môn cầu mây nữ nội dung đội tuyển cho người Thái.

Cùng thời điểm đội tuyển cầu mây nữ ra quân, một niềm hy vọng “vàng” khác của thể thao Việt Nam là ĐKVĐ ASIAD 15 Vũ Thị Nguyệt Ánh đã ra quân chơi trận chung kết ở môn Karate hạng 50kg nữ. Để có mặt trong trận đấu cuối cùng này, Nguyệt Ánh đã lần lượt vượt qua Chen Yen Hui (Đài Loan - Trung Quốc) ở tứ kết, rồi tiếp tục thi đấu tự tin và bằng một đòn đấm tay phải cùng một cú đá chân cực sắc lại hạ tiếp Jang So Yong (Hàn Quốc) ở bán kết.

Đối thủ của Nguyệt Ánh trong trận chung kết môn Karate hạng 50kg nữ là võ sỹ nước chủ nhà Li Hong. Đáng tiếc là trước thách thức quyết định cuối cùng này, Nguyệt Ánh đã không thể bảo vệ thành công chiếc HC vàng hạng cân 50 kg nữ 4 năm trước khi thất thủ 0-2 và chỉ có được HCB. Đó là một kết quả đáng tiếc bởi diễn biến trận đấu cho thấy cô gái đất Cảng đã chơi rất ngoan cường. Nhưng ở thời điểm 1 phút 36 giây, một trọng tài biên đã giơ cờ xanh cho Li Hong trong tình huống võ sĩ người Trung Quốc đánh không trúng mặt Ánh. Quyết định đó được trọng tài chính người Nhật Bản công nhận,  giúp Li Hong thắng điểm trong sự ngỡ ngàng của không ít khán giả có mặt trên sân.

Tuy nhiên Nguyệt Ánh vẫn không mất tinh thần, cô kiên trì ra đòn và khi trận đấu còn 20 giây, nữ võ sỹ của Việt Nam đã tung ra một cú đấm trúng mặt rất rõ nhưng lại không được trọng tài công nhận và một lần nữa quyết định này lại gây ra nhiều tranh cãi từ phía khán giả theo dõi trận đấu. Lần này Ánh có phần ức chế trong khi Li Hong nhân cơ hội đó phản công và thắng điểm chung cuộc 2-0.

Chuyển sang môn cờ vua, trong khi đội tuyển  nam của Việt Nam (HCV ASIAN Indoor Games 3) gây thất vọng lớn khi hòa 2-2 với Kazkhastan và đã chính thức bị loại khỏi bán kết thì đồng đội nữ của chúng ta với Bảo Trâm, Thảo Nguyên, Thanh An, Mai Hưng đã xuất sắc vượt qua Turkmenistan 3,5 - 0,5 để chắc chắn có vé vào tranh vòng bán kết với 8 điểm xếp hạng 4, hơn Iran xếp hạng 5 đến 2 điểm. 

HT

                                                                                                                                                     

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm