Ashley Young đã trưởng thành chưa?

03/12/2011 14:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không biết có phải do Aston Villa đã quá quen với việc mất đi những ngôi sao lớn hay không mà chẳng ai gọi Ashley Young là kẻ phản bội khi anh chọn Old Trafford là bến đỗ kế tiếp trong sự nghiệp. Và đêm nay, tiền vệ 26 tuổi này sẽ được dành cho những tràng pháo tay đặc biệt khi anh trở lại mái nhà xưa.

Stephen Warnock, đồng đội cũ của Young đã khẳng định như thế, rằng tiền vệ M.U sẽ được Villa Park chào đón bằng những tràng pháo tay, và những nụ cười. Viễn cảnh ấy hoàn toàn khác với không khí thù địch mà Samir Nasri phải đón nhận khi cùng với Man City trở lại Emirates giữa tuần qua. Thậm chí, ở trận đó, Nasri đã suýt gây lộn với đồng đội cũ Frimpong.

Thật ra thì Aston Villa chưa bao giờ là đội bóng số một trong tim của Ashley Young, bởi chính anh từng thổ lộ rằng mình là fan ruột của... Arsenal. Villa Park không phải sân đấu đầu đời trong sự nghiệp của cầu thủ này, và anh cũng không thể trở thành một biểu tượng của CLB như Gareth Barry trước đây. Tuy nhiên, 5 mùa giải Young gắn bó với Villa thực sự là quãng thời gian đáng nhớ với chính anh, cũng như các CĐV đội bóng này. 38 bàn thắng sau 190 trận, và đặc biệt là 63 đường chuyền thành bàn đã biến Young thành một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất ở Premier League, còn Villa đã từng có lúc vươn mình ra châu Âu.


Young liệu đã trưởng thành? - Ảnh Getty

Aston Villa là bệ phóng trong sự nghiệp của Young, còn những năm tháng hiện tại và sắp tới ở M.U sẽ là cơ hội để một cầu thủ giỏi trở thành một cầu thủ lớn. Anh đã ra mắt bằng đường chuyền dọn cỗ để Smalling ghi bàn, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Man City ở trận tranh Community Shield. Giai đoạn đầu mùa, Young đã ngay lập tức trở thành sự lựa chọn số một bên hành lang trái M.U, nhờ năng lượng dồi dào trong những bước chạy và khả năng tạt bóng rất chuẩn. Và trận đấu đáng nhớ nhất với Young có lẽ là khi anh góp phần hủy diệt Arsenal 8-2 bằng hai cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt và hai đường kiến tạo tuyệt vời.

Sự kết hợp ăn ý giữa với Rooney còn giúp Young tiến thêm một bước trong việc khẳng định vị trí của mình ở ĐTQG. Anh đã ghi bàn quyết định trước Xứ Wales (1-0), và chơi rất hay trước Montenegro. Tuy nhiên, cũng chình vì điều này mà thời gian gần đây, phong độ Young đã chững lại. Việc Rooney thường xuyên bị kéo xuống vị trí tiền vệ trung tâm khiến cho Young (và cả  Nani nữa) thiếu đi một đối tác ở trước vạch 16m50 với những pha đập nhả ăn ý. Và rất có thể, việc Rooney phải nhận án phạt treo giò hết vòng bảng EURO 2012 cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến Ashley Young.

Nhưng dù sao, đó cũng là việc của mùa hè sang năm, còn nhiệm vụ của Young bây giờ là phải cải thiện phong độ của mình trước khi quá muộn. Kể từ khi giúp M.U thoát khỏi thất bại trước Basel hôm 27/9, Young gần như im tiếng trong các trận đấu của Quỷ đỏ. Chấn thương ngón chân từng khiến Young nghỉ 3 tuần là một phần lý do khiến anh sa sút. Ở trận đấu gần nhất với Newcastle, Ashley Young là một trong những cầu thủ tạo được nhiều cơ hội nhất, nhưng lại quá ư vô duyên.

Sau hơn hai tháng tịt ngòi, Young đang rất cần giải tỏa sức ép bằng một bàn thắng, hoặc đơn giản hơn, một pha kiến tạo thành công. Sút tung lưới Villa cũng là một cách để Young khẳng định với đội bóng cũ  rằng anh đã trưởng thành thế nào sau khi ra đi.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm