Góc Yến Thanh: Arsenal thua, điều phải đến đã đến!

01/10/2012 10:52 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Có thể, một trận thua với thầy trò Wenger vào lúc này là cần thiết khi họ rũ bỏ được sức ép bất bại từ đầu mùa. Nhưng thất bại vẫn là.. thất bại! Điều phải đến đã đến, khi Arsenal thực tế đã vấp phải một vật cản khôn ngoan và lì lợm hơn, kinh nghiệm và cả may mắn hơn. Tin tốt: The Gunners không thua về thế trận, chỉ thua về tình huống. Tin xấu: Phải chăng, họ đã có quá nhiều “tin tốt” như vậy từ suốt 7 năm qua?

Công bằng mà nói, các CĐV Arsenal sẽ không quá buồn sau 1 trận thua như hôm thứ Bảy. Không phải vì họ đã quá quen với những thất bại kiểu này, mà đơn giản, trong bóng đá, việc đội chơi tốt hơn không thắng là điều rất bình thường.


Arsenal nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này

Sự thật, ngoại trừ 2 bàn thua từ các tình huống phòng ngự cố định (điểm yếu cố hữu của Arsenal), đội bóng của Wenger đã tỏ ra rất chủ động về mặt thế trận. Điều này trái ngược với vẻ lúng túng trong cách triển khai bóng và kiểm soát tình thế từ phía đội bóng áo xanh. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, lối đá của Chelsea vẫn rất khó chịu, dù sức mạnh và khả năng áp đảo từ thể hình đã được thay bằng tốc độ và chất kỹ thuật. Kể từ đầu mùa, lần đầu tiên người ta đã thấy bộ đôi Arteta-Cazorla phải hoạt động khó khăn đến vậy ở trục giữa. Các Pháo thủ vẫn tạo ra cơ hội, nhưng không tạo ra được một áp lực rõ ràng nào ở các tình huống hãm thành quyết định. Lý do: Các tiền vệ của họ đã có một ngày di chuyển quá rộng và quá mất sức. Sự bình tĩnh và tính hài hòa trong lối chơi tổng thể đã giảm đi đáng kể vì thế, khiến sơ đồ 0 tiền đạo của Wenger mất lửa. Thêm vào đó, những sai lầm cá nhân cũng đã khiến Arsenal phải trả giá đắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở những trận đấu kiểu này, khả năng tận dụng cơ hội của Chelsea vẫn cực kỳ đáng sợ.

Thay đổi ư, thay đổi điều gì?

Rất nhiều người đã cảm thấy thất vọng khi Koscielny liên quan tới cả 2 bàn thua của Arsenal. Nhưng nếu như Mertesacker có mặt, và sự chậm chạp của anh không thể theo kịp được tốc độ của trận đấu thì sao? Khi ấy, người ta sẽ lại chất vấn Wenger vì sao ông không dùng người hùng ở Etihad!? Không, Giáo sư không hề thay đổi công thức chiến thắng đã phần nào thành công từ đầu mùa. Vẫn đội hình ấy, những nhân sự được bố trí hợp lý, niềm tin ở các học trò, và nỗ lực được đòi hỏi rất cao ở từng trận.

Bế tắc và có phần chán chường trước cách chơi phòng ngự số đông của The Blues, Arsenal đã chỉ tung một trung phong thực thụ vào sân từ phút 67, thay đổi đội hình thành 4-3-3 để tăng chi viện từ trung lộ. Từ lúc này, thế trận bắt đầu bị phá băng và xuất hiện cơ hội nhiều hơn cho đội chủ nhà. Tới đây, thêm 1 câu hỏi được đặt ra. Vì sao họ không để Giroud đá chính sau khi anh đã khai hỏa trước Coventry?

Không, Wenger không dễ thay đổi những lựa chọn chiến thuật chỉ sau 1 trận ở Capital One. Coventry không phải Chelsea, và cũng chẳng ai chắc rằng Giroud sẽ làm được nhiều hơn nếu Arsenal chọn anh. Hãy nhớ, Di Matteo không phải tay mơ ở những trận đấu lớn. Trong trường hợp Arsenal tung hết các lá tẩy ra từ đầu mà vẫn bị chặn đứng, đâu sẽ là đường lùi của họ? Có một con số rất thú vị. Trước Chelsea, The Gunners thậm chí còn sút bóng nhiều hơn trận với Coventry (17 so với 14), dù cầm bóng ít hơn (51% so với 57). Lối đá sử dụng rất nhiều tiền đạo ảo rõ ràng vẫn tạo ra những hiệu quả nhất định. Gần như chỉ có 2 điều ngăn cản nó thành công. Thứ nhất là yếu tố con người, ví dụ như vấn đề thể lực của Podolski hay những pha bóng đi vào ngõ cụt của Gervinho. Và thứ 2 chính là khả năng chớp cơ hội đáng kinh ngạc của đối thủ: Chelsea ghi 2 bàn chỉ sau đúng 3 lần dứt điểm trúng đích.

Sau mỗi thất bại, luôn quá dễ để người ta đòi hỏi sự thay đổi. Nhưng không nhiều người chỉ ra được một cách cụ thể và thuyết phục, vấn đề nào cần được giải quyết. Như một nấc thang cần có trên chặng đường leo dốc, một thất bại chỉ là món gia vị đơn thuần để hiểu rõ mình hơn. Thua trận không có nghĩa là gục ngã. Mất điểm ở vòng 6 càng không phải thảm họa, khi Arsenal đã phải đối đầu với 3 đối thủ rất khó chơi từ đầu mùa.

Điều phải đến đã đến! Như thường lệ, các CĐV Arsenal lại chia làm 2 nửa suy nghĩ. Một phía cảm thấy thật tồi tệ và chỉ ra hàng tá sai lầm của đội bóng. Còn những người khác, đơn giản hơn, lại đầy háo hức chờ xem thầy trò Wenger sẽ ứng xử ra sao sau thất bại này. Bạn ở phía nào?

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm