Arshavin cập bến Arsenal: Arsenal & nghệ thuật đàm phán

04/02/2009 08:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mãi đến chiều qua, tức một ngày sau khi TTCN mùa Đông ở Premier League đóng cửa theo kế hoạch ban đầu, Arsenal mới hoàn thành các thủ tục cuối cùng cho vụ mua sắm ngôi sao EURO 2008, Andrei Arshavin từ Zenit. Ít ai ngờ đến, giá của Arshavin vỏn vẹn 10 triệu bảng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là vụ chuyển nhượng rắc rối và phức tạp nhất trong lịch sử Premier League. Tottenham đã mất đến 3 tháng Hè cho cả chục cuộc đàm phán với phía Zenit. Và trong mùa Đông, đến lượt Arsenal mất nguyên tháng Giêng, đến tận những phút cuối cùng, mới có được Arshavin. Vụ Arshavin không phức tạp vì những cuộc tranh cãi, giành giật, mâu thuẫn cấp lãnh đạo như vụ Berbatov hồi mùa Hè 2008. Mọi thứ chỉ dùng dằng trên bàn đàm phán mà kết cục chiến thắng thực sự đã thuộc về Arsenal.

CLB thành London không phải là thành viên quen thuộc của TTCN. Nhưng hễ mua sắm, họ đã thể hiện sự tinh khôn trong việc chi tiền. Nếu như nhảy vào cuộc ở mùa Hè 2008, khi Arshavin là món "hàng hot", Arsenal chắc chắn thất bại khi tài chính không phải là sức mạnh lớn nhất của họ. Nhưng Arsenal đã khôn ngoan chọn mùa Đông, thời điểm mà cuộc tình Zenit - Arshavin tan vỡ hoàn toàn, thời điểm mà Zenit rất muốn bán (khi đã tìm được người dẫn dắt lối chơi mới là Danny) và Arshavin đã rất sốt ruột cho cuộc ra đi đến sân chơi lớn hơn. Và khác với hồi mùa Hè, chẳng có CLB nào nhòm ngó đến Arshavin và Arsenal đã "một mình một ngựa" trong cuộc chơi này.
 
Arshavin sẽ mang áo số 23 tại Arsenal

Zenit thừa biết Arsenal rất muốn sở hữu Arshavin khi họ không có được sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất Fabregas trong 4 tháng vì chấn thương và cuộc đua giành suất dự Champions League gặp phải thách thức cực lớn từ Aston Villa. Nhưng khi ngồi vào bàn đàm phán, Arsenal mới là phía kiên nhẫn hơn và giành chiến thắng. Một ngày trước khi TTCN mùa Đông đóng cửa, phía Zenit vẫn giữ lập trường rằng cái giá phải là 15 triệu bảng và phải trao tay luôn, chứ không chấp nhận giải pháp 12 triệu bảng cộng thêm 3 triệu tùy thuộc vào số trận và thành tích thi đấu. Arsenal kiên quyết không chấp nhận giải pháp mà phía Zenit đưa ra và nhiều lần "bắn tin" cho giới truyền thông rằng họ tự tin có thể giành vé dự Champions League mùa tới mà không cần đến Arshavin.
 
Trong ngày cuối cùng, khi Arshavin đã có mặt ở London và hoàn thành cuộc kiểm tra sức khỏe, hai bên vẫn giằng co nhau trên bàn đàm phán. Khi TTCN mùa Đông chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa là đóng cửa, Zenit đã không đủ kiên nhẫn trong cuộc đấu trí và chấp nhận cái giá rất "bèo": 10 triệu bảng trả trước và cộng thêm 2 triệu trả sau, tùy thuộc vào thành tích của Arshavin.

Vụ Arshavin có lẽ đã sụp đổ nếu FA không gia hạn thêm thời gian vì lý do thời tiết xấu. Những ngày gần đây, London ngập trong tuyết trắng và việc đi lại là cực kỳ khó khăn. Khi có mặt ở London hôm thứ Hai, Arshavin đã phải ngồi chờ mấy tiếng ở sân bay vì phái đoàn của Arsenal gặp khó khăn trong đi lại. Trước ảnh hưởng của thời tiết, FA cho phép các bên liên quan gửi email về hợp đồng trước lúc TTCN mùa Đông đóng cửa (5 giờ chiều ngày thứ Hai - giờ Anh) và có thể hoàn thành các thủ tục khác vào ngày thứ Ba. Chưa đầy 15 phút trước khi đóng cửa, phía Arsenal mới gửi email bản hợp đồng và chiều ngày Thứ Ba mới gửi trực tiếp các giấy tờ liên quan.

Trả lời phỏng vấn sau khi chính thức trở thành người của Arsenal, Arshavin đã nói rằng: "Từ sau khi gặp trực tiếp Arsene Wenger (mùa hè 2008), tôi không bỏ sót các trận đấu của Arsenal. Đây là một trong những CLB hàng đầu châu Âu. Hôm qua, tôi đã đọc được một thông tin rằng từ năm 1930 đến 1933, Arsenal đã VĐ nước Anh 3 mùa liên tiếp. Tôi hy vọng Arsenal sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao ấy".
 
Arshavin hâm mộ Becks và Jordan

Theo thông tin ban đầu, Arshavin đã chọn số áo 13 - con số kém may mắn. Nhưng cuối cùng, anh đã sử dụng số áo 23, vốn còn trống. Theo tiết lộ của ngôi sao người Nga, anh thích con số 23 vì rất hâm mộ David Beckham và huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Ở Zenit và ĐT Nga, Arshavin thường mặc áo số 10. Nhưng ở Arsenal, chiếc áo này đã được trao cho William Gallas, cựu thủ quân của Pháo thủ. Nhiều khả năng, trong trường hợp Gallas rời Arsenal ở mùa hè này, Arshavin sẽ trở lại với chiếc áo số 10.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm