CĐV Arsenal lại la ó HLV Wenger

21/02/2013 06:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Arsenal đã được yêu cầu giữ vững niềm tin và bỏ ra 62 bảng cho một trận đấu Champions League trên sân nhà, mức giá cao nhất trên khắp Châu Âu. Nhưng đổi lại chỉ là những nỗi thất vọng.

HLV Wenger lại bị chính các CĐV nhà phản đối trong thất bại trước Bayern

Bayern Munich đã “hủy diệt” Arsenal ngay tại Emirates bằng một màn trình diễn mạnh mẽ và đầy toan tính. Đây thực sự là một thất bại quá bẽ bàng. Arsenal đã từng là một đội bóng bất bại trong cả mùa, nhưng giờ không chỉ thua những ông lớn như Bayern, họ còn bị những chú lùn như Bradford hay Blackburn khuất phục.

Hy vọng vẫn còn, nhưng tất cả mọi người ở Emirates đều hiểu là cuộc phiêu lưu ở Champions League đã kết thúc đối với Arsenal.

Wenger đã gắn bó với đội bóng 16 năm, nhưng ông không còn là người đã mang về cho Arsenal 3 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA và lọt vào chung kết Champions League năm 2006 nữa. Mùa giải thứ 8 liên tiếp trắng tay giờ không còn là một nỗi sợ nữa, mà đã sắp trở thành hiện thực.

Bàn thắng thứ 2 của Mueller như là giọt nước làm tràn ly, khiến các CĐV Arsenal trên khán đài vô cùng giận dữ. Họ ném lon bia về phía các CĐV Bayern Munich đang ăn mừng cuồng nhiệt, rồi sau đó chuyển hướng sang HLV Wenger khi hiệp một sắp sửa kết thúc.

Những tiếng la ó nhằm vào vị chiến lược gia người Pháp: “Chúng ta thua 0-2 rồi Wenger, đứng dậy và làm gì đi!”. Lúc đó, ông ngồi như chết lặng trên băng ghế chỉ đạo của Arsenal.

Các CĐV Arsenal hoàn toàn có lý. Họ vẫn đến gần chật kín sân Emirates bất chấp trận thua trước Blackburn trên sân nhà chỉ vài ngày trước, và cổ vũ không ngớt: “Tiến lên Arsenal, tiến lên Arsenal”.

Họ đã từng tin tưởng tuyệt đối vào ông Wenger. Nhưng sau trận thua muối mặt này, có lẽ mọi sự kiên nhẫn cũng đã hết. Trên trang mạng dành cho các CĐV của Arsenal The Onlinegooner sau trận đấu, 82% người được hỏi muốn một HLV mới.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

HLV Wenger “sốc” sau trận đấu

Thất bại trước Bayern dường như là một cú sốc quá lớn đối với HLV Arsene Wenger. Ông đi thẳng vào đường hầm sân Emirates sau trận đấu mà không bắt tay HLV đối thủ Jupp Heynckes, và sau đó ngồi một mình trong vòng 25 phút với rất nhiều suy nghĩ trong đầu trong phòng thay đồ của đội bóng sau khi trận đấu kết thúc, rồi mới tham gia buổi họp báo sau trận đấu.

Ông thừa nhận đội bóng của ông cần một điều kì diệu để đi tiếp: “Đừng trốn tránh sự thật: sẽ là cực kì khó khăn đối với một đội bóng chất lượng như vậy. Họ đã lọt vào chung kết Champions League 2 trong 3 năm gần đây. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng, bởi chúng tôi cần phải giữ vững niềm tin. Đội bóng có hai cuộc chiến, và có lẽ dễ dàng hơn là cố gắng lọt vào Champions League mùa sau, hơn là đi tiếp ở mùa giải năm nay. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng để thay đổi mọi chuyện ở trận lượt về”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm