Góc nhìn: Tấn công bằng niềm tin ư, Wenger!

20/10/2015 06:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau trận thắng Watford, Wenger khẳng định Arsenal sẽ tấn công hết sức lực trước Baytern để cứu vãn hi vọng sinh tồn tại Champions League. Arsenal chưa có điểm nào sau 2 lượt trận; họ chơi trên sân nhà và trong tình thế ấy, chẳng ai chơi phòng ngự cả.

1. Hơn nữa, bản chất Arsenal không phải là một đội bóng phòng ngự. Nhưng tấn công như thế nào, và tấn công nổi hay không lại là một vấn đề khác. Bayern không phải là Watford và Champions League cũng chẳng như Premier League. Với lực hiện có của Arsenal, sắm vai kẻ áp đặt thế trận tại Premier League thì dễ chứ làm điều đó ở Champions League, trước những đối thủ lớn, lại gần như viễn tưởng.

Thực tế, trước khi nghĩ đến chuyện tấn công Bayern, Wenger nên quan tâm đến việc làm thế nào để không bị Bayern chọc thủng lưới cái đã. Cả Bayern lẫn Arsenal đều ưa chuộng lối chơi ít chạm, cố gắng kiểm soát bóng và tạo áp lực lên phần sân đối phương nhưng con người của Bayern lại có kỹ năng để thực hiện triết lý ấy nhuần nhuyễn hơn những cầu thủ dưới tay Wenger. Sự cồng kềnh đến vụng về  của Metersacker trong tình huống nhận thẻ vàng trong trận gặp Watford cho thấy, hàng thủ của Arsenal sẽ phải vất vả rất nhiều khi đối diện hàng công Bayern Munich. Dù gì đi nữa, Bayern vẫn là một trong 5 đội bóng có hàng công mạnh mẽ nhất châu Âu hiện thời và chỉ lo chống đỡ cái hàng công chơi như bão táp ấy thôi, Arsenal đã chẳng còn thời gian và tâm trí để tổ chức tấn công đối phương như Wenger đã nói.

2. “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận gặp Bayern Munich”, Wenger tự tin chia sẻ như thế. Song, dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là sự chuẩn bị trong giới hạn những gì mà Wenger đang có trong tay mà thôi. Và bởi thế, sự chuẩn bị đó cũng chẳng khác gì sự chuẩn bị cho một trận đấu thông thường của Arsenal ở Premier League. Chuẩn bị tốt thì có khả năng đạt kết quả tốt và ngược lại. Nhưng khốn nỗi, ở Premier League hôm nay, chẳng có đội bóng nào ở vào trình độ và phong độ như Bayern Munich cả. Nói một cách nào đó, đội bóng Đức dường như đang ở một cảnh giới khác so với Arsenal, một cảnh giới vượt quá ngưỡng chinh phục.

Nhưng nếu cứ bi quan như vậy thì chẳng ai ra sân đá bóng làm gì. Arsenal cũng chẳng phải đội bóng yếu ớt đến mức không có một cơ hội nhỏ nhoi nào để giành lấy 3 điểm. Điều quan trọng là họ giành nó bằng cách nào, nhờ vào nhân tố nào mà thôi. Nói tới đây, chắc đa số sẽ chỉ nghĩ về Oezil và Sanchez, hai gương mặt sáng giá nhất của Wenger mùa giải này. Và chỉ với hai gương mặt sáng giá không thôi thì chưa đủ. Wenger có lẽ chỉ còn trông chờ vào đúng một thứ duy nhất còn lại: Niềm tin.

Cứ tin là mình có khả năng, và miệt mài trên sân, cơ hội có thể sẽ đến trong một ngày may mắn. Nhưng đó sẽ chỉ là một chiến thắng ngắn hạn trong khi mùa giải thì còn rất dài, và những đối thủ mạnh ở cả Premier League lẫn châu Âu thì vẫn còn xếp hàng đợi ghé ngang Arsenal kiếm điểm.

3. Giá như mùa Hè vừa rồi, Wenger gắng lên với thương vụ Griezmann thì hay biết mấy. Nhìn cái cách anh ta tăng tốc ở cự ly 40m và ghi bàn ở Liga vòng đấu vừa qua, chắc Wenger rất trăn trở với câu hỏi ‘tại sao ta lại không có một cá nhân như thế trong đội hình?’. Đúng, chỉ cần có một Griezmann thôi, Wenger sẽ có bộ ba Sanchez-Oezil-Griezmann chơi sau lưng Walcott, một tập hợp đủ để hàng phòng ngự của Bayern hay bất kỳ đội bóng nào phải dè chừng. Nhưng chữ nếu chỉ luôn là chỉ dấu của luyến tiếc. Rất có thể Griezmann sẽ không bao giờ là người của Arsenal bởi những lời mời hiện có vô cùng hấp dẫn với anh. Tưởng như Wenger đã bỏ lỡ chỉ một kỳ chuyển nhượng, nhưng hóa ra ông đã bỏ lỡ cả mấy mùa giải mất rồi.

Thôi thì chỉ còn lại niềm tin, tấn công bằng niềm tin vậy. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, sự tự tin là thứ đã được Guardiola bồi đắp rất dày…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm