Arsenal định mua Gareth Barry: Khi nguyên tắc không còn là bất di bất dịch!

23/08/2008 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong vài ngày qua, “Giáo sư” Arsene Wenger làm người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là vụ chuyển nhượng gây sốc Mikael Silvestre từ M.U. Giờ lại đến kế hoạch “cướp” Gareth Barry ngay trước mũi Liverpool. Dường như, HLV này đang thay đổi phần nào quan điểm bao năm qua của mình trên thị trường chuyển nhượng.
 
Vụ Silvestre trở nên rầm rộ vì đây là sự kiện “thông thương” đầu tiên giữa Wenger với Sir Alex. Chính xác hơn, anh là Quỷ Đỏ đầu tiên trong 34 năm chuyển sang làm Pháo thủ. Trong khi đó, vụ Barry thì đã quá ầm ĩ suốt mùa Hè qua cùng sự ỡm ờ của Liverpool. Điều thú vị là Liverpool cần bán Xabi Alonso để có tiền mua Barry. Nhưng khi Arsenal dạm giá 10 triệu bảng, Anfield lại lắc đầu từ chối chê rẻ. Thế là Wenger đang chuyển hướng luôn sang Barry! Đằng nào cũng mất một công tốn kém.
 
Wenger muốn có Barry để tăng kinh nghiệm cho dàn cầu thủ trẻ của Arsenal
 
Nhưng ngoài những ầm ĩ hậu trường đó, có một điều dễ nhận thấy là Wenger không còn giữ thái độ tuyệt đối chỉ dựa vào lớp trẻ nữa. Silvestre đã 31 tuổi. Barry cũng 27. So với dàn U-23 đang chiếm đại đa số ở Emirates, họ dĩ nhiên là “đàn anh”. Dĩ nhiên, thêm họ vào thì độ tuổi trung bình của Arsenal cũng bảo đảm là U-25. Và Wenger vẫn nhấn mạnh rằng chiến lược tập trung vào thế hệ trẻ của ông là không hề thay đổi. Nhưng rõ ràng, ông bắt đầu nhận ra chỉ “trẻ, khoẻ” là chưa đủ.
 
Ba năm trắng tay, một cuộc đua đã chiếm lợi thế suốt 2/3 hành trình như năm ngoái cuối cùng hụt hơi ở giai đoạn về đích. Và cả chuyến đi tới Hà Lan gặp Twente hay trận mở màn với West Brom cũng cho thấy điều đó. Arsenal vẫn chưa phải là một thực thể khỏe mạnh, vững vàng thực sự. Họ còn thiếu kinh nghiệm, thứ mà Wenger trông đợi Silvestre và Barry đem lại. Hai cái tên này đều có khoảng một thập kỷ chơi bóng ở Premier League. Họ có thừa điều đó.
 
Trong khi vụ Silvestre đã xong xuôi và chỉ còn chờ hiệu quả thì vụ Barry mới chỉ bắt đầu. Bắt đầu lúc này là hơi muộn bởi chỉ còn 1 tuần lễ nữa, thị trường sẽ đóng cửa. Wenger đã khẳng định Arsenal sẽ tăng cường thêm tiền vệ nhưng khi Liverpool từ chối bán Alonso với giá 10 triệu bảng, Barry là giải pháp khá hợp lý. Để so sánh, Arsenal cần một mẫu mạnh mẽ như Barry hơn là Alonso có phần lả lướt, thứ đã quá thừa tại Emirates.
 
Hơn nữa, với việc Barry đã chơi trong màu áo Aston Villa ở Cúp UEFA, đồng nghĩa không được tham dự Champions League cho đến tháng 2 năm sau, Wenger hy vọng giá của tiền vệ này sẽ giảm. Thực tế thì Arsenal cần Barry cho Premier League hơn. Họ coi như đã qua vòng sơ loại thứ 3 và cũng sẽ không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng. Đến giai đoạn knock-out, Barry được thi đấu là vừa đẹp.

Thế nhưng, đó đang là trở ngại chính. Aston Villa cương quyết giữ giá 18 triệu bảng. Mà cho dù Wenger có thay đổi quan điểm và muốn tìm kiếm những gương mặt dày dạn như Barry đến mấy, bỏ ra chừng đó tiền không phải là thói quen của ông. Hãy nhớ kỷ lục chuyển nhượng mà Wenger lập chỉ là 13 triệu bảng cho chân sút đồng hương Sylvain Wiltord từ tận năm 2000.

Vậy thì phải chăng, người ta sẽ lại thấy kịch bản cũ rích? Rất nhiều tên tuổi lớn được liên hệ với Arsenal để rồi Wenger đem về một gương mặt lạ lẫm như trường hợp Eduardo thay thế Thierry Henry hồi mùa Hè năm ngoái. Nếu vậy, trong trường hợp này, ứng cử viên sáng giá chính là tiền vệ Gokhan Inler, người Thụy Sĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi cho Udinese. Inler mới 24 tuổi!
 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm