Premier League khai màn: Nasri lập công cho Arsenal. Tottenham gây thất vọng!

16/08/2008 23:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đến hẹn lại lên. Cuối cùng thì sau những tháng ngày chờ đợi, trái bóng Premier League mùa giải 2008-09 đã chính thức lăn tối nay với loạt 6 trận đấu sớm, mở màn bằng cuộc đối đầu giữa Arsenal với tân binh West Bromwich.
 
Ra sân với một đội hình bị sứt mẻ khá nhiều khi Diaby, Fabregas, Rosicky, Senderos không thể góp mặt vì chấn thương nên Arsenal đã phải rất vất vả mới có được trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng mới lên hạng West Bromwich. Nhưng dù sao 3 điểm vẫn cứ là 3 điểm.
 
Nasri ra mắt ấn tượng, giúp Arsenal giành 3 điểm trong trận ra quân 
 
Trong tình trạng thiếu hụt lực lượng hiện nay thì có thể xem đó là một khởi đầu chấp nhận được cho "The Gunners". Trận mở màn của Arsenal ở mùa giải mới cũng chính là trận ra mắt chính thức của tân binh Nasri ở đội bóng thành London và bản hợp đồng trị giá 16 triệu euro từ Marseille đã chứng tỏ giá trị của mình bằng bàn thắng duy nhất ghi cho đội bóng mới. Khó có thể mong đợi gì hơn ở Nasri nhât là khi anh vẫn chưa có được thể lực tốt nhất vì vừa mới hồi phục chấn thương đầu gối. Một tân binh khác của giải ngoại hạng cũng có màn ra mắt thành công ở vòng 1 Premier League là tiền đạo người Thụy Điển của Bolton Elmander. 
 
Tiền đạo trị giá 12,6 triệu euro đến từ Toulouse này là người ấn định chiến thắng "3 sao" cho Bolton trong trận đấu với Stoko City. Nhưng không phải tân binh nào cũng để lại ấn tượng như Elmander hay Nasri trong ngày ra mắt đội bóng mới của họ ở Premier League. Dos Santos, Luka Modric hay David Bentley là những ví dụ. 3 tân binh đã tiêu tốn của Spurs tới 49 triệu euro này đã chơi mờ nhạt trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà Middlesbrough khi không một ai trong số họ tạo ra được những mối đe dọa thực sự cho khung thành Boro. Một tiền đạo đắt giá khác của Spurs là Darren Bent cũng gây thất vọng không kém khi anh gần như hoàn toàn "vô hại" trước hàng phòng ngự áo Đỏ.
 
Nhưng nỗi thất vọng chỉ đến từ Spurs còn Boro thì không. Đội bóng chủ sân Riverside  kiểm soát bóng ít hơn Spurs rất nhiều nhưng lại tấn công sắc nét hơn hẳn và phần thưởng tất yếu dành cho họ là một chiến thắng xứng đáng với pha đệm bóng cận thành của trung vệ David Wheater và pha dứt điểm chính xác khác của tiền đạo người Ai Cập Mido vào những phút cuối trận. Dù sau đó chính Wheater đã "khuyến mại" cho Spurs bằng pha phản lưới nhà thì cũng không vì thế mà chiến thắng của Boro trở nên kém ấn tượng. Như vậy là trong 11 chuyến làm khách gần nhất tới sân Riverside của Boro, Tottenham chỉ chiến thắng duy nhất một lần. Sau khi HLV Juande Ramos tung Berbatov vào sân ở hiệp 2, lối chơi tấn công của Spurs sắc nét hơn nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở một số tình huống tương đối nguy hiểm.
 
Cũng trong loạt trận đấu sớm tối nay, tân binh Hull City đã gây ngạc nhiên khi vượt qua Fulham 2-1 còn tiền đạo Ashton lập cú đúp giúp West Ham vượt qua Wigan 2-1.
 
Torres đã cứu Liverpool khỏi một trận hòa bẽ mặt
 
Ở trận đấu muộn nhất diễn ra đêm qua Liverpool phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được Sunderland nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Fernando Torres. Dù chưa thực sự lấy lại phong độ đỉnh cao sau EURO 2008, nhưng đẳng cấp của Torres vẫn được chứng tỏ đúng lúc. "El Nino" thi đấu vô hồn suốt 83 phút, để rồi bất ngờ tỏa sáng với pha làm bàn đẹp tuyệt đẹp đem về chiến thắng quý giá cho đội bóng vùng Merseyside.
 
Kết quả các trận đấu sớm tối nay
 
Arsenal-West Bromwich 1-0 (Nasri 4')
Bolton-Stoke City 3-1 (Steinsson 34', Davies 41', Elmander 45' - Fuller 90') 
West Ham - Wigan 2-1 (Ashton 3', 10' - Zaki 47')
Everton-Blackburn 2-3 (Arteta 45', Yakubu 64' - D. Dunn 22', Cruz 66', Ooijer 90')
Hull City-Fulham 2-1 (Geovanni 22', Folan 81' - Seol 8')
Boro-Tottenham 2-1 (Wheater 71', Mido 86' - Huth 90' phản lưới)
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm