Wenger: Man City trả Fabregas 135 triệu bảng tôi cũng không bán

12/09/2008 08:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trước những phát biểu về các bản hợp đồng trong tương lai của ban lãnh đạo Manchester City, HLV Arsene Wenger đã tỏ ra rất bực tức và tuyên bố, ông sẽ không bao giờ bán Fabregas cho họ, dù cho cái giá có là 135 triệu bảng đi chăng nữa.

Sau khi tiếp quản CLB thành phố Manchester, những ông chủ giàu có của đội bóng này đã lên tiếng về việc sẽ dùng túi tiền khổng lồ của mình để đưa về CLB những cái tên xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Trong số đó có Cecs Fabregas của Arsenal và Cristiano Ronaldo của M.U.

Tuy nhiên, HLV Wenger sáng nay đã lên tiếng về việc này: "Ở đâu cũng có luật lệ cụ thể. Họ không thể nói rằng 'tôi sẽ đưa Ronaldo về với cái giá này giá nọ. Khi nào cậu ta còn hợp đồng với M.U, không đời nào họ dễ dàng để cậu ấy ra đi."
 
Arsene Wenger bực mình với ban lãnh đạo Man City
 
Chiến lược gia người Pháp cũng tỏ ra không hài lòng với việc Robinho quyết định đầu quân cho đội bóng chủ sân City of Manchester với cái giá 32,5 triệu bảng. Ông cho rằng đó là điển hình cho một xu hướng không tốt trong bóng đá hiện đại.

"Thật là đáng lo ngại khi mà một số cầu thủ ngày này mới hôm trước đồng ý ký vào bản hợp đồng cho đội bóng này. đến ngày mai họ đã không biết là mình đã làm gì. Đó là một xu hướng đáng buồn của bóng đá hiện đại."

HLV Wenger cũng tỏ ra lo lắng khi những ông chủ nước ngoài ở giải ngoại hạng thường xuyên can thiệp vào những vụ mua bán cầu thủ và tước dần cái quyền đó của HLV trưởng. Điển hình là HLV Alan Cubishley đã phải từ chức sau khi ban lãnh đạo West Ham quyết định bán những cầu thủ trụ cột mà không hỏi ý kiến của ông.

"Thật là không chấp nhận được khi các ông chủ người nước ngoài đến đây và thao túng hết quyền lực của HLV trưởng đội bóng. Họ làm như những gì họ đã làm ở đất nước họ và không nghĩ là nước Anh có những truyền thống khác."

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm