‘Nhậu nhẹt liên miên, Arsenal vẫn giành cú đúp’

13/12/2013 14:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ Arsenal Ray Parlour vừa tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về chuyện nhậu nhẹt ở Arsenal trong quá khứ và kể về chuyện Steve Bould, hiện là trợ lý của HLV Wenger tại Arsenal, uống đến 35 panh rượu (khoảng 20 lít - TT&VH) cùng năm đồng đội khác trong mùa hè đầu tiên của Arsene Wenger ở CLB, năm 1997.

“Tôi nhớ rất rõ tour du đấu hè đầu tiên cùng HLV Arsene Wenger”, Parlour nói. “Nhiều cầu thủ Pháp mới đầu quân cho CLB như Patrick Vieira, Emmanuel Petit và Gilles Grimandi. Kết thúc tour du đấu, Wenger cho phép cả đội ra ngoài. Bạn biết chúng tôi thích gì rồi đấy. Chúng tôi đến quán rượu, trong khi nhóm cầu thủ Pháp đi uống cà phê”.


Tiền vệ Ray Parlour khi còn thi đấu - Ảnh Getty.

“Tôi nhớ rõ rằng Steve Bould đến quán bar và gọi 35 panh bia cho 5 người. Sau khi rời bar chúng tôi nhập bọn với nhóm cầu thủ Pháp và họ ngồi hút thuốc. Tôi nghĩ, “Làm thế nào mà chúng tôi lại vô địch năm nay được nhỉ? Chúng tôi uống rượu còn họ hút thuốc". Chúng tôi kết thúc năm đó với cú đúp danh hiệu”.

Trong suốt show truyền hình trên Sportlobster, Parlour và cựu đồng đội Nigel Winterburn cũng mô tả lại chuyện hài hước về “CLB Thứ Ba” và cách Wenger kết thúc chuyện tụ tập nhậu nhẹt ở CLB.

“Vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm, mọi người đều mặc đồ thể thao”, Parlour nói. ‘Vào thứ Ba, mọi người thay đổi cách ăn mặc. Geogre Graham cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó chúng tôi chắc chắn đã ra ngoài thị trấn”.

Winterburn nói thêm: “Mọi chuyện chỉ thật sự chấm dứt khi Arsene Wenger thiết lập một lệnh cấm tụ tập nhậu nhẹt, và sau đó Tony (Adams, cựu đội trưởng Arsenal) bỏ nhậu nhẹt”.

Sau đó, Parlour lên tiếng bảo vệ Jack Wilshere vụ tiền vệ Arsenal bị paparazzi chụp được tấm ảnh đang phì phèo thuốc lá.

“10 hay 15 năm trước, chuyện đó không bao giờ xảy ra”, Parlour nói. “Cậu nhóc hầu như chắc chắn không uống rượu hôm đó. Jack chỉ đưa điếu thuốc lên miệng và chuyện đó thì chẳng thể hủy hoại sự nghiệp cậu ấy được. Tôi thường đến quán rượu với các CĐV khi chúng tôi thắng trận ở Highbury. Tôi thích thế và thấy chẳng có vấn đề gì cả”.

H.Đ
Theo Indian Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm