Vụ Nasri: Mancini đe dọa Arsenal

23/08/2011 10:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Manchester City Roberto Mancini vừa đe dọa chấm dứt cuộc theo đuổi đã kéo dài quá lâu với Samir Nasri của Arsenal nếu tiền vệ người Pháp này ra sân trong trận lượt về vòng sơ loại Champions League gặp Udinese vào ngày thứ Tư và do đó không thể khoác áo Man City ở vòng bảng.

Đội bóng áo xanh vừa vươn lên dẫn đầu Premier League sau khi tiếp tục khởi đầu toàn thắng bằng cách đánh bại Bolton 3-2 trên sân khách, nhưng Mancini thừa nhận ông không hài lòng với tuyên bố của HLV Arsene Wenger rằng Nasri có thể ra sân trong trận gặp Udinese. Chiến lược gia người Italia khẳng định hành động đó có thể phá hỏng thương lượng mà hai bên đã đạt được.

Vụ Nasri tới Man City vẫn chưa "thông" - Ảnh Getty

Man City hy vọng sẽ có Nasri với giá 25 triệu bảng “trong 24 giờ tới, có thể là 48 giờ”, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi nhanh chóng phụ thuộc vào Wenger. Chiến lược gia người Pháp khẳng định ông sẵn sàng để Nasri ra sân, bất chấp khả năng có thể phá hỏng hợp đồng. “Tôi sẽ không lo về chuyện đó”, Wenger nói. “Điều quan trọng là phải vượt qua vòng loại”.

Mancini nói việc Nasri không thể chơi ở Champions League sẽ là “vấn đề lớn” với Man City. “Đó là vấn đề quan trọng. Trong 40 ngày qua, tôi đã luôn hy vọng hợp đồng với anh ấy sẽ được hoàn tất trong 2-3 ngày nữa, giờ thì tôi chẳng biết còn đến bao giờ nữa”, Mancini nói. “Nếu anh ấy ra sân ở Champions League, tôi không dám chắc chúng tôi có thể hoàn tất hợp đồng. Đó là vấn đề lớn vì chúng tôi đã theo đuổi Nasri khá lâu và muốn có anh ấy. Với Nasri, tôi cho rằng điều quan trọng là anh ấy muốn được chơi ở Champions League”.

Trước đó, Nasri đã ra sân trong trận Arsenal thua Liverpool 0-2 ở Premier League và dù đã thống nhất xong các điều khoản cá nhân với tuyển thủ Pháp trong một hợp đồng có mức lương 170.000 bảng mỗi tuần, Man City vẫn chưa thể hoàn tất vụ chuyển nhượng do các tranh cãi liên quan đến phí môi giới. Nếu như Nasri không thể rời Emirates trong mùa hè này, gần như chắc chắn anh sẽ ra đi sau một năm nữa theo dạng chuyển nhượng tự do, tức Arsenal không nhận được xu nào. Những diễn biến kéo dài đã khiến cầu thủ người Pháp thấy thất vọng và ngay cả mong muốn tiếp tục đóng góp cho màu áo đỏ trắng của anh cũng có thể bị xói mòn.

Trong một diễn biến khác, Mancini khẳng định dù có hay không có được Nasri trong mùa hè này, ông cũng sẽ không để những cầu thủ không còn chỗ tại CLB như Emmanuel Adebayor hay Craig Bellamy ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Hai tiền đạo này đã được đề nghị tìm CLB mới, nhưng Mancini khẳng định sẽ không có chuyện miễn phí cho các đội bóng muốn có Adebayor, đến Man City với giá 25 triệu bảng từ Arsenal vào mùa hè năm 2009, hay Bellamy, cầu thủ giá 14 triệu bảng tới Eastlands từ West Ham cùng thời gian với Adebayor.

“Đó đều là những cầu thủ giỏi và nếu có đội nào muốn sở hữu họ, họ sẽ phải trả tiền, như chúng tôi đã trả. Tôi không hiểu tại sao các CLB lại không bỏ tiền cho những cầu thủ như thế”, Mancini nói.

Trần Trọng

Kèo dài lê thê

Tháng 2/2011: Nasri từ chối một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Arsenal giữa tin đồn nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, bao gồm Barcelona, đang quan tâm đến anh.

Tháng 4/2011: M.U nhảy vào cuộc, tuyên bố muốn có Nasri.

Tháng 5/2011: Man City gia nhập cuộc đua, nhưng đồng hương của Nasri ở M.U, Patrice Evra, đăng đàn khuyên anh tới Old Trafford.

Tháng 7/2011: Nasri vẫn lên đường cùng các đồng đội ở Arsenal tham gia chuyến du đấu Viễn Đông.

12/8/2011: Arsene Wenger vẫn khẳng định ông tin rằng Nasri sẽ ở lại.

15/8/2011: Nasri tuyên bố trên Twitter rằng anh thất vọng về bài hát “thiếu tôn trọng” của các CĐV Arsenal nhắm vào anh.

19/8/2011: Wenger gây bất ngờ khi để Nasri đá chính trong trận gặp Liverpool và tuyên bố anh có thể ra sân ở trận gặp Udinese.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm