Chuyển nhượng Arsenal: Kế hoạch 50 triệu bảng và những xáo trộn

14/03/2015 12:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đây, Arsene Wenger nổi tiếng là người không áp dụng chính sách "cây gậy và củ cà rốt" đối với các học trò. Nhưng thời thế đã đổi thay. Bây giờ, ông nhận ra rằng thời gian gắn bó ở Emirates còn đếm từng ngày.

Kế hoạch 50 triệu bảng

Đế chế 19 năm không thể kết thúc một cách bình lặng. Với bất cứ một nhà cầm quân nào, họ đều muốn chia tay đội bóng trong ánh hào quang. Sir Alex Ferguson đã trải nghiệm bầu không khí đó và Wenger không muốn mình khác biệt. Khát khao của nhà cầm quân người Pháp thể hiện bằng quyết định mua Mesut Oezil và Alexis Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Chiến lược và tiền bạc ông bỏ ra đã lên tiếng. Arsenal đang tận hưởng giai đoạn của thành công, chuẩn bị hành trình tới Wembley và nắm giữ vị trí trong Top 4 Premier League.

Những ngày qua xuất hiện đồn thổi ông Wenger sẽ tiếp tục chi 50 triệu bảng trong phiên chợ Hè sắp tới. Số tiền đó phục vụ cho 3 mục tiêu: Morgan Schneiderlin, Petr Cech và Neven Subotic. Cũng có thông tin rằng Arsenal đang theo đuổi cả trung vệ 24 tuổi Aleksandar Dragovic của Dinamo Kiev. Nếu những tin đồn đơm hoa kết trái, chắc chắn sẽ có những xáo trộn lớn về nhân sự ở Emirates.

Phong độ của Francis Coquelin gần đây khiến Arsenal khó có thể tìm ra lý do để đào thải anh. Ngược lại, họ cần ca ngợi những đóng góp của anh cho thành công của CLB. Sự xuất sắc của Coquelin khiến cho vai trò của Mathieu Flamini trở nên mờ nhạt, nếu không nói là dư thừa. Nếu thực sự Arsenal sẽ ký hợp đồng với Schneiderlin, Flamini sẽ phải tìm kiếm cho mình bến đỗ mới, nếu không muốn sự nghiệp kết thúc bằng chuỗi ngày đồng hành cùng Steve Bould trên băng ghế dài của Arsenal.

Kẻ đến, người đi

Những sai lầm chết người trong trận thua Monaco ở Champions League khiến Per Mertesacker bị ông Wenger tước quyền đá chính trận gặp Everton. Vị trí của Mertesacker được thay thế bởi Gabriel Paulista và cầu thủ Brazil đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cựu trung vệ Martin Keown của Arsenal cho rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Mertesacker bởi thất bại trước Monaco. Nó chỉ ra rằng Arsenal cần một sự điều chỉnh nơi tuyến dưới. Cầu thủ người Đức có thể sẽ được giao đảm nhiệm vai trò của Thomas Vermaelen trong trường hợp ông Wenger đem về Neven Subotic hoặc Aleksandar Dragovic.

Trong khi Flamini và Mertesacker đang chống chọi với cuộc chiến đào thải khắc nghiệt do phong độ sa sút, Theo Walcott có thể chịu chung số phận bởi chuỗi ngày dài xa vắng sân cỏ. Những Santi Cazorla, Mesut Oezil và Alexis Sanchez chẳng dễ nhường sân khấu cho một ai bởi phong độ đang lên. Dẫu rằng, bản hợp đồng Walcott ký với Arsenal vẫn còn thời hạn nhưng CLB chẳng thể nuôi mãi một cầu thủ mà năng lực của anh đang bị nhấn chìm trên ghế dự bị.

Sự ngu ngốc cả trong lẫn ngoài sân cỏ cũng khiến Wojciech Szczesny rơi vào "danh sách đen". Kể từ sự cố "hút thuốc", Szczesny đã quen với việc ra sân ở những trận đấu cúp, nhường sân chơi đỉnh cao cho đồng đội David Ospina. Trong trường hợp Petr Cech đến Emirates, Szczesny có thể sẽ phải gói đồ đạc ra đi.

Một trường hợp khác cần nhắc đến là Abou Diaby. Những chấn thương dai dẳng của tiền vệ tài năng một thời này khiến HLV Wenger mất dần kiên nhẫn, để rồi phải thanh lý hợp đồng với anh sau khi mùa giải này kết thúc. Bóng đá vốn dĩ không phải là nơi để đưa ra những quyết định mang tính cảm thông.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm