Cesc Fabregas bị hớ vì quên ‘ngày đặc biệt’ cùng Arsenal

25/10/2013 16:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Tư vừa qua, tiền vệ Cesc Fabregas tung lên Instagram một bức ảnh để kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt đội hình chính của Arsenal.


Bức ảnh được Fabregas post lên trang Instagram

Fabregas đã dành những lời tri ân cho fan Arsenal, những người đã ủng hộ anh trong quãng thời gian chơi bóng tại London. “Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Cách đây 10 năm, tôi đã có màn ra mắt trong màu áo Arsenal. Tôi cảm thấy như mới ngày hôm qua. Cảm giác tuyệt vời nhất là khi bạn thức dậy mỗi ngày và làm những gì mình thích. Hy vọng sẽ có thêm 10 năm như vậy nữa. Cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ, không có các bạn mọi thứ sẽ không được như thế”, Fabregas viết.

Năm 2011, Fabregas chia tay Arsenal về đầu quân cho Barcelona. Anh vẫn luôn giữ mối quan hệ gần gũi cũng như luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho Arsenal. Tuy nhiên, vấn đề là Cesc đã nhớ sai thời gian trận đấu khởi đầu với đội bóng thành London.

Cesc Fabregas ra mắt “Pháo thủ” trong trận gặp Rotherham United ở Cúp Liên đoàn trên sân Highbury, trở thành cầu thủ trẻ nhất có mặt ở đội 1, trong lịch sử Arsenal khi mới 16 tuổi 177 ngày. Ở trận cầu này, Arsenal bị đối thủ cầm hòa 1-1 trước khi giành thắng lợi trên chấm phạt đền.

Có lẽ sau đó phát hiện ra được sự nhầm lẫn của mình nên nội dung trên đã bị xóa trên tài khoản Instagram của Fabregas.

Cầu thủ sinh năm 1987 hiện đang bận rộn chuẩn bị cho trận Kinh điển ở Liga với Real Madrid. Dẫu thế, anh vẫn dành thời gian trả lời phỏng vấn The Guardian, chia sẻ về tình yêu dành cho Arsenal. “Arsenal luôn nằm trong trái tim tôi. Nhưng tôi có con đường riêng và người hâm mộ sẽ hiểu được điều này. Tôi không biết liệu có thể trở lại Arsenal và chơi bóng ở đó nữa hay không hoặc tôi sẽ đến đó sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá".

K.Đ
Theo Givemesport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm