HLV Wenger hài lòng với sự trở lại của Arsenal

03/03/2011 09:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau thất bại 1-2 trước Birmingham City ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh, Arsenal đã có chiến thắng "rửa mặt" khi hạ đội bóng hạng dưới Lyton Orient với tỷ số 5-0 ở trận đá lại thuộc vòng 5 FA. Chiến thắng đậm đà này đương nhiên mang tới sự hài lòng cho HLV người Pháp Arsene Wenger.

Trong trận lượt đi, Arsenal đã bị Lyton cầm chân với tỷ số 1-1, do vậy, trong bối cảnh đội bóng của Wenger vừa phải trải qua một cú "sốc" tâm lý với thất bại ở cúp Liên đoàn, nhiều CĐV của Arsenal e ngại về một hiệu ứng tiêu cực cho sự sa sút về mặt tinh thần của các "Pháo thủ". Dẫu vậy, Arsenal đã chứng minh họ có thể vượt qua nỗi đau một cách mạnh mẽ như thế nào khi đẹp bẹp đối thủ bằng chiến thắng "5 sao".

Wenger hài lòng với chiến thắng của Arsenal - Ảnh Getty

Chamakh là người mở tỷ số cho Arsenal nhưng "người hùng" thực sự của đội chủ sân Emirates là tiền đạo người Đan Mạch, Bendtner với một hat-trick vào lưới của Lyton. Bàn thắng còn lại của Arsenal thuộc vê hậu vệ Clichy. Với chiến thắng ấn tượng này, Arsenal sẽ chạm trán Man United tại Old Trafford ở vòng tứ kết.

"Đây rõ ràng là một sự trở lại ấn tượng", Wenger mở đầu cuộc họp báo  sau trận đấu trên Sky Sports."Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu bằng một sự tập trung cao nhất. Tôi hài lòng vì đội bóng đã chiến thắng. Đó là một chiến công cần thiết nhất là sau khi chúng tôi vừa thất bại hôm Chủ nhật vừa qua".

Tuy nhiên, trong chiến thắng dễ dàng này, Arsenal cũng phải chịu một tổn thất không nhỏ khi tiền vệ Tomas Rosicky dính chấn thương. Như vậy, hiện tại ngoài Theo Walcott, Van Persie và Cecs Fabregas, tiền vệ người CH Czech là cái tên mới nhất phải nhập viện. "Chúng tôi đang gặp phải những khó khăn về nhân sự, nhưng những cầu thủ khác đã thay thế xứng đáng. Chamakh và Bendtner đã chơi tốt. Mùa giải năm nay chắc chắn sẽ kết thúc rất hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tính chất như một trận chung kết. Chúng tôi chiến thắng tối nay và muốn lặp lại điều đó vào ngày thứ Bảy tới", Wenger nói thêm.

Trong khi đó, Bendtner, tác giả của cú hat-trick vào lưới của Lyton, tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của cá nhân anh và toàn đội. "Tôi không thể hài lòng hơn với 3 bàn thắng đã ghi được". Về Man United, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tới ngôi vô địch, Bendtnercho rằng trước mắt Arsenal sẽ có rất nhiều thách thức." Khó khăn đang chờ đợi chúng tôi, nhưng mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Tuần này, Arsenal sẽ gặp Sunderland và chúng tôi cần phải tập trung vào trận đấu đó."

Hiện tại, trên bảng xếp hạng Premier League, Arsenal đang kém Man United 4 điểm. Dẫu vậy, do đá ít hơn 1 trận nên đội bóng của Wenger hoàn toàn có cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm nếu như họ đá đủ số trận.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm