Arsenal lại khiến Barca nổi giận vì "vụ Fabregas thứ hai"

23/02/2011 17:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Không chỉ là đối thủ của nhau ở vòng 1/8 Champions League mùa này, Arsenal và Barca còn đang có một cuộc chiến khác bên ngoài sân cỏ khi “Pháo thủ” thành London đang tìm mọi cách chèo kéo tài năng trẻ Jon Miquel Toral Harper từ lò La Masia, giống như những gì mà họ đã làm với Cesc Fabregas cách đây 8 năm.

Toral trong màu áo đội trẻ Barca - Ảnh Internet

Theo báo chí Tây Ban Nha, Arsenal đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ trẻ Toral từ lò La Masia với giá vỏn vẹn 350.000 euro, số tiền được coi như phí đền bù công đào tạo của Barca đối với tài năng trẻ mới 16 tuổi này. Vụ chuyển nhượng này giống hệt với những gì mà Arsenal đã làm trong quá khứ để chiêu mộ Fabregas năm 2003, và đó chính là điều mà người Barca cảm thấy tức giận với “Pháo thủ” thành London. Tất nhiên Barca không chịu để mất “viên ngọc thô” của mình, nhưng họ cũng đành phải chào thua trước sự chèo kéo từ phía Arsenal đối với Toral.

Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh),  sóng gió đã nổi lên giữa hai đội trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm thứ Tư tuần trước trên sân Emirates khi Chủ tịch Barca bày tỏ thái độ tức giận với Giám đốc điều hành của Arsenal, Ivan Gazidis. Một nhân chứng kể lại với The Sun: “Rosell dường như đã to tiếng với Gazidis trong khi Gazidis tỏ ra bình tĩnh và không có phản ứng. Rõ ràng, Rosell đã rất tức giận”.

Toral, có mẹ là người Anh, gần như chắc chắn sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp với Arsenal trong thời gian tới và thậm chí đã xuất hiện bên cạnh Fabregas trong một quảng cáo của hãng Nike. Toral hiện đang khoác áo ĐT U16 Tây Ban Nha được miêu tả là một tiền vệ có những kỹ năng thiên phú và cực kỳ mạnh mẽ. Người đại diện của Toral hiện nay chính là em trai của Guardiola, Pere. Ngoài Toral, Arsenal cũng để mắt tới hậu vệ Sergi Samper của đội trẻ Barca nhưng cầu thủ 16 tuổi này đã quyết định ở lại sân Nou Camp để phát triển sự nghiệp thay vì chuyển sang nước ngoài thi đấu.

Ở vòng 1/8 Champions League, Arsenal đang tạm dẫn Barca với tỷ số 2-1 và trận lượt về trên sân Nou Camp được hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, nhất là sau sự cố liên quan tới Toral vừa qua.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm