Đại chiến Manchester, vì van Persie!

06/07/2012 09:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Robin van Persie chính thức tuyên bố sẽ rời Arsenal. Và khi rất nhiều người nghĩ rằng chân sút người Hà Lan đang chuẩn bị sẵn hành lý để cập bến Etihad thì M.U xuất hiện. Một cuộc chiến mới giữa hai đội bóng thành Manchester trong việc tranh giành chữ ký của Chiếc giày vàng Premier League 2011-12!

Trên trang chủ của mình, van Persie, đã khẳng định rằng đã đến lúc anh phải ra đi, để sự cống hiến không phải trôi vùn vụt đi trong những ngày tháng không danh hiệu (từ 2005). Vieira và Henry ra đi khi đã ở bên kia sườn dốc, Fabregas trở về Camp Nou vì từ lâu đó đã là tình yêu lớn của anh. Còn van Persie, cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải của PFA và Vua phá lưới Premier League 2011-12 đã đủ để minh chứng cho đỉnh cao phong độ của anh. Và vấn đề thực sự của anh không phải chỉ là gia nhập một đội bóng khác, mà phải làm thế nào để thoát khỏi Arsenal cái đã.Từ cuối mùa giải trước, khi mà van Persie khẳng định anh sẽ gạt hết mọi ý nghĩa khác để cống hiến cho Arsenal, cái tên Man City đã được nhắc đến với tư cách ứng cử viên đầu tiên cho bến đỗ kế tiếp của tiền đạo người Hà Lan. Juventus đã đưa ra lời đề nghị 8 triệu bảng, nhưng dĩ nhiên Wenger cười khẩy vào số tiền ấy, còn Man City thì thừa sức chi gấp đôi, thậm chí gấp ba lần như thế, cộng với mức lương không phải nghĩ. Để chào mời van Persie gia hạn, Arsenal đưa ra mức lương 130.000 bảng/tuần (cao nhất trong lịch sử đội bóng), trong khi Man City sẵn sàng trả đến 225.000 bảng/tuần.



Van Persie sẽ tạo nên cuộc chiến giữa hai nửa Xanh- Đỏ thành Manchester

Việc Arsenal có "truyền thống" bán các ngôi sao của mình cho Man City (Kolo Toure, Adebayor, Nasri, Clichy) càng khiến người ta tin rằng van Persie sẽ là thương vụ kế tiếp. Ngoài 4 chân sút mùa trước là Sergio Aguero, Carlos Tevez, Balotelli và Edin Dzeko, Man City còn có Adebayor và Santa Cruz trở về sau khi hoàn tất hợp đồng cho mượn. Để dọn chỗ cho van Persie, họ sẽ phải đẩy đi 2 chân sút khác. Về phần Arsenal, sự hiện diện của Lukas Podolski và Olivier Giroud chứng tỏ đội bóng này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống không van Persie.

Và với chỉ 1 năm còn lại trong hợp đồng thì rõ ràng đây là thời điểm hợp lý nhất để bán van Persie mà còn được giá. Để đến hè sang năm thì mất trắng, để đến mùa đông thì quá mạo hiểm  bởi các đội bóng bây giờ cũng rất thận trọng vào giai đoạn ấy. Cho dù đã trải qua một mùa hè đáng thất vọng cùng ĐT Hà Lan, song những gì mà van Persie đã trình diễn ở mùa giải vừa qua chắc chắn vẫn có sức thu hút rất lớn. Phong cách chơi bóng giàu kỹ thuật của anh cũng rất hợp gu với các ông chủ Man City.

M.U sẽ "nẫng tay trên"?

Man City đang có tất cả để đáp ứng nguyện vọng của van Persie: mức đãi ngộ hấp dẫn, những đồng đội đẳng cấp, và tham vọng cực lớn từ phía các ông chủ. Nhưng nếu BLĐ Man xanh chủ quan, có thể họ sẽ phải tiếc nuối vì M.U cũng đang rất muốn chiêu mộ chân sút người Hà Lan để tăng cường sức mạnh hàng tấn công của mình.

Sau khi bị Man City nẫng mất chức vô địch Premier League ở mùa giải trước, Quỷ đỏ đang khao khát đòi lại, và họ chắc chắn sẽ không dễ dàng để món hàng hot van Persie rơi vào tay kình địch cùng thành phố. Hàng tấn công của M.U, mạnh thứ nhì Premier League mùa trước, thật ra không mạnh như người ta tưởng khi Dimitar Berbatov chỉ là người thừa, Chicharito sa sút phong độ do ảnh hưởng của chấn thương, còn Welbeck thì dù sao mới 21 tuổi và không rõ anh có còn giữ được sự ổn định hay không. Wayne Rooney cần một đối tác trên hàng công để chia lửa và van Persie là lựa chọn lý tưởng, bởi anh vừa có thể đá cắm, vừa có thể dạt biên, dứt điểm sắc bén, vừa có thể sắm vai người kiến tạo. Mùa trước, ngoài 37 bàn thắng ghi cho Arsenal, van Persie còn có đến 15 pha kiến tạo thành công.

Xét về tiềm lực tài chính, có thể M.U đuối hơn Man City, nhưng họ cũng có những lợi thế nhất định trong việc theo đuổi tiền đạo người Hà Lan. Tới Etihad, van Persie ban đầu có thể được coi là át chủ bài của Man City, nhưng áp lực cạnh tranh là cực lớn khi đội bóng này sở hữu quá nhiều chân sút đẳng cấp và giàu cá tính. Sẽ không có chuyện Aguero, Tevez hay Balotelli dễ dàng chấp nhận nhường chỗ cho một kẻ chân ướt chân ráo như tiền đạo người Hà Lan. Ngay cả mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa van Persie và người đồng đội cũ Adebayor cũng có thể là một điểm bất lợi.

Áp lực cạnh tranh ở Old Trafford cũng có, nhưng không gay gắt như tại Etihad bởi đơn giản, M.U không có nhiều "ngựa chứng" như Man City. Và Sir Alex, vốn đầy uy quyền trong phòng thay đồ, lại không thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống như vậy nhằm phát huy tối đa những phẩm chất của các học trò.

Tuấn Cương

Nguyên văn lá thư của van Persie

“Đây là cập nhật mới nhất cho người hâm mộ về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi đã luôn giữ im lặng suốt thời gian qua với sự tôn trọng và lòng trung thành dành cho CLB cũng như sự đồng thuận từ phía Mr.Gazidis và Mr.Wenger. Nhưng khi có quá nhiều điều đang được suy đoán trên các phương tiện truyền thông, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để tất cả các bạn được biết chính xác những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại.”

“Theo như thông báo từng được đưa ra, tôi đã có cuộc gặp với HLV và Mr.Gazidis sau khi mùa giải kết thúc. Nội dung cuộc gặp bàn về chiến lược và chính sách của đội bóng. Các điều khoản tài chính và hợp đồng của tôi chưa hề được đem ra thảo luận. Kể từ đó trở đi, vấn đề tài chính chưa bao giờ là tất cả mối ưu tiên của tôi.” “Cá nhân tôi đã có một mùa giải tuyệt vời nhưng mục tiêu của tôi là giành được các danh hiệu với đội bóng và đưa CLB trở lại những ngày tháng hoàng kim. Tôi dành sự tôn trọng cực lớn cho Mr.Wenger, các cầu thủ và người hâm mộ mà tôi không cần phải nói chi tiết. Nhưng không may, trong cuộc gặp tiếp theo, chúng tôi rõ ràng đã không đồng quan điểm về nhiều mặt trong con đường phát triển của Arsenal.”

“Tôi đã nghĩ rất lâu và thực sự khó khăn khi phải đề cập tới chuyện này. Nhưng tôi đã quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với đội bóng. Các chàng trai, các bạn CĐV đương nhiên sẽ không đồng tình với quan điểm và quyết định của tôi. Tôi sẽ luôn luôn tôn trọng ý kiến của các bạn.” “Dù có xảy ra bất kì chuyện gì, tôi vẫn yêu đội bóng và các CĐV. Tôi đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông chính trong những năm tháng gắn bó với Arsenal FC. Tất cả mọi người tại CLB và người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi suốt những năm qua. Tôi luôn dành tất cả những gì mình có (và nhiều hơn thế) tới các bạn cả trong và ngoài sân cỏ.”

“Tôi rất tự hào vì được là một phần của đội bóng tuyệt vời này trong 8 năm qua. Mr.Gazidis sẽ trở lại sau 2 tuần nghỉ tại Mỹ. Cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra. Tôi sẽ cập nhật tới các bạn nếu mọi chuyện có nhiều tiến triển.”

“Robin van Persie”


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm